Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

Tiếng Đức Jê Hô Va Oai Nghiêm

12 Posts
2 Users
0 Reactions
38 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Hỡi các con của Đức Chúa Trời 

Hãy tôn Đức Jê Hô Va vinh hiển quyền năng 

Hãy tôn Đức Jê Hô Va xứng danh Ngài 

Hãy mặc trang sức thánh thờ lạy Ngài 

 

Tiếng Đức Jê Hô Va dội trên các nước 

Jê Hô Va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét 

Trên các nước sâu 

Tiếng Đức Jê Hô Va rất mạnh 

Tiếng Đức Jê Hô Va có sự oai nghiêm 

 

Tiếng Đức Jê Hô Va bẻ gãy cây hương nam 

Ngài khiến nó nhảy như bò con 

Liban và Si ri ôn nhảy như bò tót tơ 

Tiếng Đức Jê Hô Va khiến những lằn lửa văng ra 

 

Tiếng Đức Jê Hô Va làm cho đồng vắng rúng động 

Ngài khiến vạn vật sinh sôi 

Ngài ngự trên nước lụt 

Ngôi Vua Ngài đến đời đời 

 

Ngài ban sức mạnh cho dân sự 

Ngài chúc phước bình an cho dân Ngài .

 

Đức Chúa Trời Quyền Năng Oai Nghiêm 

Vua muôn vua và Chúa muôn chúa duy Ngài 

Tiếng Ngài làm rúng động tất cả 

Vạn vật luôn vâng theo lịnh Ngài 

 

Tôn kính Đức Chúa Trời Quyền Năng 

Mặc trang sức thánh thờ lạy Ngài 

Tiếng Ngài sấm sét văng ra lửa 

Đáy biển nước sâu tuân lệnh Ngài 

 

Cây cối trên rừng đổ ngã nghiêng 

Tiếng Ngài bẻ gãy cổ thụ liền 

Lăn lóc nhào lăn tan tác cả 

Động vật thực vật sanh triền miên 

 

Chúng con run sợ Quyền Uy Ngài 

Nhỏ yếu hèn mọn xin Cha đoái 

Cha thương che chở đàn chiên Ngài 

Núp bóng an yên Cha phủ che 

 

Kính tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng 

Kính tạ ơn Cha ban Huyết linh năng 

Bôi sạch dân Cha được tinh sạch 

Đại phước chúng con sống điển ân 


   
Quote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Người công bình vui vẻ nơi Đức Jê Hô Va 

Sự ngợi khen dâng cho người ngay thẳng 

Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Chúa Trời 

Hãy dùng đàn các loại mà ngợi khen Ngài 

Khá hát cho Ngài một bài ca mới 

Gảy các nhạc khí với tiếng vui mừng 

Vì lời Đức Jê Hô Va là ngay thẳng 

Các việc Ngài làm đều thành tín 

 

Ngài chuộng sự công bình và chánh trực 

Đất đầy sự nhân từ của Đức Jê Hô Va 

Các từng trời được làm nên bởi lời Ngài 

Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có 

 

Ngài thâu các nước biển như đống 

Và trử những nước sâu trong chỗ chứa 

Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Jê Hô Va 

Các dân thế gian khá kinh khủng Ngài 

 

Vì Ngài phán thì việc liền có 

Ngài biểu thì vật bèn vững bền 

Đức Jê Hô Va làm bại mưu các nước 

Khiến những tư tưởng các dân ra hư không ..

 

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng 

Thiên hà vũ trụ thế gian do Lời

Lời Ngài phán bèn hiện ra 

Toàn thể hiện hữu đều do lời Ngài 

 

Bụi đất Ngài nắn hà hơi 

Tức khắc loài người sinh sống trần gian 

Adam do Ngài tạo ra  

Ngài lấy sương sườn tạo thành Eva 

Hai người phạm tội bất trung 

Từ đó hình thành tội lỗi tổ tông 

Không ai không tội di truyền 

Không ai có thể tự tu cứu mình 

 

Duy Đức Chúa Trời Ba Ngôi 

Chương trình cứu rỗi Ngôi Hai định rồi 

Ngài xuống thế chịu hi sinh 

Thập giá đinh đóng tái sinh cứu đời 

 

Tạ Cha cứu rỗi chúng con 

Tạ Cha Huyết Thánh cứu đời tội nhân 

Linh hồn được hưởng linh năng 

Chúa ban vào nước thiên đường vĩnh an 

 

Chúng con vui mừng ơn Cha 

Vui sống hạnh phúc bình an mỗi ngày 

Niềm vui tự tại tâm linh 

Ơn Cha vĩnh viễn đời mình nước Cha

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Đức Chúa Giê Xu là người chăn hiền lành 

Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình 

Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn 

Và chiên không phải thuộc về nó 

Nếu thấy muông sói đến 

Thì nó bỏ chiên chạy trốn 

Muông sói cướp lấy chiên 

Và làm cho tản lạc 

Ấy vì nó là kẻ chăn thuê 

Chẳng lo lắng chi đến chiên 

 

Đức Chúa Giê Xu là người chăn hiền lành 

Ngài quen chiên Ngài 

Và chiên Ngài quen Ngài 

Cũng như Cha biết Ngài 

Và Ngài biết Cha vậy 

 

Ngài vì chiên Ngài phó sự sống Ngài 

Ngài còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này 

Ngài cũng phải dẫn họ về nữa 

Chiên đó sẽ nghe tiếng Ngài 

Rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi 

 

Tại sao Cha yêu Ngài :

Ấy vì Ngài phó sự sống Ngài 

Để được lấy lại 

 

Chẳng có ai cất sự sống Ngài đi 

Nhưng tự Ngài phó cho 

Ngài có quyền phó sự sống 

Và có quyền lấy lại 

Ngài đã lãnh mạng lịnh này nơi Cha Ngài.

 

Kính tạ Thiên Chúa Toàn Năng 

Kính tạ Thiên Chúa yêu thương dân Ngài 

Ngôi Hai đổ Huyết hi sinh 

Ngài phó mạng sống chịu hình đau thương 

Cứu tội nhân được ăn năn 

Linh hồn họ được trắng trong trở về 

Đức Chúa Trời yêu tội nhân 

Khi họ thống hối được Cha xóa rồi 

Trở thành người mới nước Cha 

Tôn thờ Thiên Chúa trong gia đình Ngài 

Dân Chúa được sống chính danh 

Tung hô vang dội Ha lê lu gia 

Đức Chúa Trời Toàn Năng ; Amen 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Người chết sống lại thể nào?

Xác đâu còn nữa mà vào hỡi ơi 

Hỡi kẻ dại kia nói chi ?

Hãy nghe giải thích nói gì lắng nghe 

 

Nếu vật gì ngươi đem gieo 

Nếu không chết trước đúng theo luật Trời 

Thì không sống lại được đâu 

Sẽ bị hư hủy chết mau vứt liền 

 

Còn như vật ngươi đem gieo 

Ấy không phải là hình thể sanh ra 

Chẳng qua là cái hạt rời 

Như hạt lúa mì , các hạt khác nhau 

 

Đức Chúa Trời cho nó hình thể nào 

Tuỳ ý Ngài thấy tốt theo ý Ngài 

Mỗi một hột giống có hình thể riêng 

 

Mọi xác thịt không đồng một xác thịt 

Nhưng xác thịt loài người khác 

Xác thịt loài thú khác 

Loài chim khác, loài cá khác 

 

Lại cũng có hình thể thuộc về trời 

Hình thể thuộc về đất 

Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời 

Khác với vinh quang của hình thể thuộc về đất 

 

Vinh quang của mặt trời khác 

Vinh quang của mặt trăng khác 

Vinh quang của ngôi sao khác 

Từng ngôi sao đều có vinh quang khác nhau 

 

Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy 

Thân thể đã gieo ra là hay hư nát 

Mà sống lại là không hay hư nát 

Đã gieo ra là nhục 

Mà sống lại là vinh 

Đã gieo ra là yếu 

Mà sống lại là mạnh 

Đã gieo ra là thể huyết khí 

Mà sống lại là thể thiêng liêng 

Nếu đã có thể huyết khí 

Thì cũng có thể thiêng liêng..

 

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng 

Chúng con kính cẩn tôn vinh danh Ngài 

Thiên Chúa tạo dựng kỳ công 

Chi li tỉ mỉ đến vô ngần bao la 

Trật tự uy Cha tỏ rành 

Chết đi sống lại Ngôi Hai cứu đời 

Muôn loài quy luật định rồi 

Ý Chúa tuyệt đối mệnh Trời lập ban 

Công chính yêu thương rõ ràng 

Tạ Cha kính tạ ơn Cha cứu đời 

Tạ Cha đoái thương chữa lành 

Hồn thân ơn Chúa bệ Ngài kính Cha 

This post was modified 2 weeks ago by Ban Mai 1234

   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Đức Chúa Giê Xu lên Giê ru sa lem 

Ngang xứ Sa ma ri và Ga li lê 

Vào làng , có mười người phung đón 

Còn xa , họ lên tiếng: Lạy Giê Xu 

Lạy Thầy xin thương xót chúng tôi 

 

Ngài thấy họ, bèn phán rằng:

Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ 

Họ đang đi thì phung lành hết 

 

Có một người trong họ quay lại 

Lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời 

Lại đến sấp mặt xuống đất 

Nơi chân Đức Chúa Giê Xu 

Mà tạ ơn Ngài 

Vả , đó là người Sa ma ri 

 

Đức Chúa Giê Xu cất tiếng phán 

Không phải mười người đều sạch cả sao ?

Còn chín người kia ở đâu ?

Chỉ có người ngoại quốc này trở lại 

Quỳ tạ ngợi khen Đức Chúa Trời ư ?

Ngài lại phán rằng:

Đứng dậy, đi 

Đức tin ngươi đã cứu ngươi.

 

Mười người được Chúa chữa lành 

Cớ sao chỉ có một người tạ Cha ?

Còn chín người kia đi đâu?

Sao họ đành đoạn vô ơn nhãn tiền ?

 

Lạy Cha xin đội ơn Cha 

Xin cho con sống tạ Cha mỗi ngày 

Vì được hít thở khí lành 

Cha luôn chữa bịnh thành tâm cầu Ngài 

Lạy Cha được làm dân Cha 

Chúng con đại phúc mái nhà yêu thương 

Có Cha phủ Huyết tái sanh 

Cha tha tội được trở thành trắng trong 

Tạ Cha đời sống phước ròng 

Cha ban phẩm hạnh học trong lời Cha 

Thờ Cha cung kính tâm ngà 

Cha ban được sống hiểu ra cuộc đời 

Đời tạm có Chúa đại vinh 

Ơn Cha xiết kể chân tình chở che 

Phù hộ sống vui an nhiên 

Trần gian bụi trả về miền phước thiêng 

 

Tạ Cha cuộc thế nhiễu nhương 

Kinh Thánh ghi rõ Chúa đương tái hồi 

Trái đất cho lửa mà thôi 

Vì bao tội lỗi ngút rồi, diệt vong 

 

Dân Chúa được Cha đón về 

Nhà Cha sum họp tuyệt quê chính đường 

Tạ Cha Ngài sẽ tạo ra 

Trời mới đất mới dành cho dân Ngài 

 

Còn hồ lửa dành cho ai 

Ác gian phản Chúa phải vào ngục gông

Không còn cơ hội ăn năn 

Họ bị xứng với ác nhân họ làm .

 

Tạ Cha tôn kính thờ Cha 

Chúng con bệ Chúa chân thành đội ơn 

Kính tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời 

Chúng con tâm nguyện lòng vâng theo Ngài.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Niềm vui sống có Cha phù hộ 

Đời trong Cha hưởng thật bình an 

Tâm linh con trọn tâm kính thờ 

Đức Chúa Trời yêu thương nhân thế 

 

Mặc thế gian đổi thay biến chuyển 

Lòng an yên có Chúa cùng con 

Gia đạo sống đức tin vững chắc 

Chúa phù hộ vượt qua thác ghềnh 

 

Không ai rõ ngày mai thế nào 

Chúng con tin mỗi ngày tốt lành 

Ơn Cha cứu ban phúc vui sống 

Không lo toan khi Chúa chở che 

 

Núp bóng cánh Thiên Chúa từ ái 

Ngài bồng ẩm qua khỏi nguy nan 

Giữa bão táp Chúa vẫn yên nghỉ 

Ngài ra lịnh biển bèn êm ngay 

 

Biết bao phép lạ từ Cha 

Không thể viết hết tình yêu của Ngài 

Cha nhìn đời sống mỗi người 

Cha hiểu thấu rõ nhậm lời cầu xin 

 

Chúng con được sống an bình 

Tạ Cha độ lượng vẹn tình ban thương 

Tạ Cha khôn xiết chính đường 

Đời hưởng tình Chúa trọn phương nhiệm mầu.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 669
 

TÔN VINH Đức Jê Hô Va

 

Tiếng trời sấm sét thảng thốt vang

Đánh thức dương gian rất rõ ràng

Là sức quyền uy đầy mầu nhiệm

Phép Cha tỏa sáng để bình an

Jê Hô Va uy lực vang khắp chốn

Quỷ dữ chạy nhanh bởi quyét càn

Tội lỗi ăn năn kịp sám hối

Được Cha từ ái ân sủng ban


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Tiếng Cha rền vang bầu trời 

Uy Cha mạnh mẽ khắp nơi quyền Ngài 

Mênh mông ơn Chúa bày tràn 

Tình Ngài chiếu sáng vô vàn yêu thương 

 

Kinh Thánh lời Chúa con đường 

Đọc và suy ngẫm nguyện nương trong Ngài 

Xin Thánh Linh Chúa triển khai 

Giúp cho tâm trí được Ngài sáng soi 

 

Từng lời Cha dạy giúp đời 

Đường đi nước bước dõi theo chân Ngài 

Lời cầu nguyện Cha thiết tha 

Đẹp lòng Thiên Chúa gia ơn độ trì 

 

Tầng mây tay Chúa chuyển hình 

Lời Cha thay đổi khiến yên lặng liền 

Cầu Cha ai nấy hiểu ra 

Đức Chúa Trời kiến tạo càn khôn rõ ràng 

 

Chúng con nhịp thở nhẹ nhàng 

Sống vui tiến bước trên đàng thờ Cha 

Kính tạ Thiên Chúa chúng ta 

Đời đời phước thật Ngài là tình yêu 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Ngài đưa bàn tay ra

Biển cả lọt thỏm trong tay Ngài 

Gang tay Chúa đo các từng trời 

Bụi đất nhỏ nhoi trong tay Chúa 

Núi đồi thung lũng Cha đổi thay 

 

Đức Chúa Trời Quyền Năng 

Hơi thở Ngài kiến tạo vũ trụ 

Đức Chúa Trời chính nguồn khôn ngoan 

Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu 

 

Ngài cao cả yêu thương nhân thế 

Ngôi cao sang hạ giáng cứu nhân 

Ý tưởng Ngài tuyệt đối tốt lành 

Xin kính cẩn thờ kính Cha Thánh 

 

Khoa học càng khám phá vũ trụ 

Càng ngơ ngác trước quyền năng Cha

Càng thấy kiếp người hạt bụi tan tác 

Quyền Năng Cha không thể diễn tả ngôn từ 

 

Chúng con cúi đầu tôn kính Cha 

Thương xót chúng con cứu về nhà 

Nhà Cha vinh hiển Ngôi Thánh Chúa 

Chỉ có tình thương bình an phước Cha 

 

Thời tiết có đổi thay 

Tình Cha luôn mãi đầy 

Biến thiên nơi trần thế 

Do lòng người xa Cha 

Xin Cha cho họ hiểu 

Còn kịp thời ăn năn 

Kẻo tắt thở đi nhanh

Họ sa vào hoả ngục 

 

Cầu Cha tha thứ tội 

Nhiều người về nhà Cha 

Cha thay đổi tất cả 

Sống chan hòa tạ Cha 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Dân Chúa thờ kính Đức Jê Hô Va 

Ngài ngăn cấm kẻ thù nhạo vui 

Ngài nhậm lời cầu xin chữa lành 

Ngài cứu linh hồn khỏi chốn Âm phủ
Ngài giữ mạng sống khỏi xuống huyệt sâu 

 

Các thánh Đức Jê Hô Va hát ngợi khen Ngài 

Cảm tạ kỷ niệm thánh của Chúa 

Vì Ngài giận một lúc 

Nhưng ơn của Ngài trọn một đời 

 

Ban đêm dẫu lúc buồn 

Nhưng sáng bèn sự vui  

Ngày lành trong tay Chúa 

Ơn Ngài lập vững bền 

 

Ngài ẩn mặt ai nấy bối rối 

Cầu xin Cha tha tội gây ra 

Khi bão quyét ôi san bằng cả 

Lay Cha xin đoái phận bụi tan 

 

Lạy Cha xót thân cơ hàn 

Xin Cha nâng đỡ hàng hàng khó nguy 

Xin Cha thương ban độ trì 

Nhiều linh hồn được Chúa ghi sách Ngài 

 

Tạ Cha vui sống bình an 

Tạ Cha hạnh phúc đời càng ơn Cha 

Tạ Cha vui hát tôn Danh

Danh Cha cả sáng phước trong nhà Ngài.

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Đừng mắc nợ xác thịt 

Đặng sống theo xác thịt 

Theo xác thịt thì chết 

Song nếu nhờ Thánh Linh 

Làm chết việc thân thể 

Thì anh em sẽ sống 

Vì hết thảy kẻ nào 

Được Thánh Linh dắc dẫn 

Đều là con của Chúa 

 

Anh em chẳng nhận lấy 

Thần trí của tôi mọi 

Đặng còn trong sợ hãi 

Nhưng nhận lấy thần trí 

Của sự làm con nuôi 

Được kêu: A-ba ! Cha !

 

Được chính Đức Thánh Linh 

Làm chứng lòng chúng ta 

Chúng ta làm con cái 

Đức Chúa Trời chúng ta 

 

Lại nếu là con cái 

Thì cũng được kế tự 

Đức Chúa Trời chúng ta 

Và kẻ đồng kế tự 

Với Đấng Christ chúng ta 

Miễn chúng ta đều chịu 

Đau đớn cùng với Ngài 

Hầu chúng ta cũng được 

Vinh hiển cùng với Ngài.

 

Không theo xác thịt ô nhơ 

Xin theo Thiên Chúa vào bờ Phúc Âm 

Không theo sự chết oái ăm 

Nhưng ơn Thiên Chúa sống trong ý Ngài 

 

Thánh Linh dắc dẫn đường dài 

Con dân Thiên Chúa mãi hoài làm con

Không còn tôi mọi trước đây 

Đã vào cám dỗ đoạ đầy thê lương 

Nhưng nay nhận ơn Cha thương 

Con nuôi được gọi Cha mình ơn Cha 

Thánh Linh làm chứng giúp cho 

Được làm con Chúa nhậm ơn cứu đời 

 

Cũng được kế tự tình yêu 

Cha ban thêm sức vượt nhiều khó khăn 

Ơn Cha vinh hiển Ngôi Trời 

Kính tạ Thiên Chúa thưởng đều dân Cha .

Kính tạ ơn Đức Chúa Trời 

Đoái thương phận chúng con 

Đường trần gian trong Chúa 

Đường chính phước ơn Cha.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
Topic starter  

Chúa vào thành Giê ri cô 

Ngang phố có người tên là Xa chê 

Trưởng bọn thâu thuế rất giàu 

Người đó tìm Chúa xem Ngài là ai 

Nhưng không thấy được rõ ràng 

Vì dân đông lắm mà người không cao 

 

Xa chê chạy trước vội trèo 

Lên cây sung để nhìn Ngài đi qua 

Đức Chúa Giê Xu đến nơi 

Ngước mắt Ngài phán hỡi người tên Xa chê 

 

Hỡi Xa chê hãy xuống mau 

Hôm nay Ta phải ở nhà của ngươi 

Xa chê vội xuống tức thì 

Mừng rỡ xin rước Chúa đi nhà mình 

 

Ai nấy thấy vậy lằm bằm 

Kẻ này có tội mà Ngài vào ư 

Xa chê đứng trước mặt Ngài 

Thưa rằng lạy Chúa tôi xin như vầy 

 

Này tôi lấy nửa gia tài 

Cho ai cơ cực khó nghèo khổ thân 

Nếu tôi làm thiệt hại ai 

Bất kỳ việc gì tôi đền gấp tư

 

Đức Chúa Giê Xu phán rằng 

Hôm nay sự cứu đã vào nhà đây 

Vì người cũng dòng Áp ra ham 

Bởi Con Người đến để tìm 

Cứu kẻ bị mất rời xa chính nguồn.

 

Kính tạ Thiên Chúa Toàn Năng 

Ngài luôn tìm kiếm kẻ nào lạc sai 

Khi họ thống hối tìm Ngài 

Họ xứng đáng được Cha ban phúc phần 

 

Như người thâu thuế ăn năn 

Phân phát gia tài cho ai khó khăn 

Nếu đã làm thiệt hại ai 

Sẵn sàng đền lại bốn lần nhiều hơn 

 

Tạ Cha thương cứu linh hồn 

Tạ Cha tin Chúa trở nên ngay lành 

Tạ Cha biết rõ tội nhân 

Vì xa Chúa phải trong vòng tội ô

Được thành dân Chúa sáng bờ 

Tâm linh tươi mới ơn nhờ có Cha 

Làm con thiên quốc ngợi ca 

Tôn thờ Thiên Chúa phước nhà hiển vinh.


   
ReplyQuote
Share:
Translate »