Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

Khôn Ngoan Trong Chúa

3 Posts
1 Users
0 Likes
22 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1048
Topic starter  

Tiếp nhận lời Chúa là khôn ngoan 

Lắng tai Chuyên lòng , Ngài giữ mạng 

Khi con cầu xin sự thông sáng 

Tìm hiểu chân thành, Cha ban cho 

 

Lời Đức Chúa Trời là khôn ngoan 

Ngài thuẫn đỡ cho người đoan chính 

Ngài cứu rỗi cho người ngay thẳng

Ngài phù hộ cho người công bình 

 

Sự khôn ngoan vào trong lòng con 

Linh hồn con vui trong lẽ thật 

Sự cẩn thận luôn ở cùng con 

Đấng thông sáng phù hộ cho con 

 

Con tránh điều dữ gian tà

Tránh lối tăm tối bỏ đường thẳng ngay 

Ơn Cha chăm sóc mỗi ngày 

Con được Cha cứu tràn đầy yêu thương 

- (Nương theo lời Chúa trong Kinh Thánh)

 

Tránh xa ác độc nhiễu nhương 

Tránh tham quá độ lao lung giam cầm 

Đời người chớp mắt phù vân 

Người tin Chúa , biết thỏa lòng an vui 

 

Nhìn xem bao quát cuộc đời 

Hư không nắm đất tan rồi còn đâu 

Linh hồn sống mãi đúng câu 

Hai nơi phải đến , đi mau mai này 

 

Tin Chúa linh hồn rực cao 

Nhà Cha Phước thật những ai tin Ngài 

Còn không tin Chúa thảm thay 

Hồn linh đau thét chốn hình ngục sa

 

Cầu Cha thương cứu về Nhà 

Khắp nơi tin Chúa châu pha linh hồn 

Tạ Cha thương cứu chúng con 

Tạ Cha đời mãi sáng hoài tình Cha .

 


   
Quote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1048
Topic starter  

Kẻ giàu mà ác , luống công 

Hoạn nạn sẽ đổ trên đầu ai gieo 

Của cải trôi nổi bọt bèo 

Vàng bạc ten rét nghịch cùng anh em 

 

Thâu tóm tiền của bất lương 

Bao người than khóc bị phường đảo điên 

Tiếng rên rĩ đến tận trời 

Gieo thì phải gặt không ngơi nhãn tiền .

Anh em đã sống xa hoa 

Lòng tham không đáy bôn ba thâu vào 

Tới ngày hình sự cao trào 

Làm sao thoát nổi thế nào tội ghi .

 

Con dân Chúa phải gieo chi 

Thánh Linh 9 trái tạc duy nhớ hoài 

- Yêu thương , học gương Chúa thôi

- Vui mừng , năng nổ phước đời theo Cha

- Bình an , vui thỏa tâm can 

- Nhịn nhục, chịu đựng ơn càng thêm hơn

- Nhân từ, đời sống sẻ chia 

- Hiền lành, tâm ý vui về thiện tâm 

- Trung tín, danh Cha tuyệt phần 

- Mềm mại, không dự hung hăng thói đời 

- Tiết độ, cần lắm nghĩ ngơi 

Khi mình lượng sức , sống vui an bài 

 

Tạ Cha chín trái dạy khuyên 

Xin Cha thêm sức sống thêm thực hành 

Mỗi ngày hái trái ngay lành 

Xin mãi tâm khảm hiển danh Ngôi Lời .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1048
Topic starter  

Có con đường nào trần gian bằng phẳng 

Có cuộc sống nào không chuyển dòng đưa 

Đời người năm tháng thoi trôi 

Một đường thẳng tắp xin thưa duy Ngài 

 

Chúa gọi mọi người từ bốn phương 

Si ôn tốt đẹp rọi tình thương 

Lòng nhân từ Ngài xóa vi phạm 

Rửa sạch gian ác qua Huyết tuôn 

 

Tội tổ tông di truyền nhân thế 

Ai ra đời cũng tội nhớp nhơ 

Phước cho ai tin Chúa đổi đời 

Được sạch tội đàn chiên Vua Thánh 

 

Còn trần gian còn bao gây cấn 

Nhưng dân Chúa có Ngài chở che 

Ỷ sức mình tạm bợ tứ bề 

Duy sức Cha vô biên an thái 

 

Lòng con người theo đường tội lỗi 

Rồi suy vong phần bạc lỗi mình .

Một quốc gia thờ Chúa thịnh hưng 

Chúa giúp sức phú cường hạnh phúc .

 

Chọn an lạc trong Cha vĩnh phúc 

Chọn tĩnh tâm tương giao Cha mình 

Phép lạ Ngài chữa lành ai tin 

Quyền Năng Cha giúp đổi vận mệnh 

 

Chúa luôn có cánh cửa mở ra 

Cho dân Ngài an vui thay đổi 

Chúa luôn thương mỗi người cầu nguyện 

Bằng chân tình vinh hiển dâng Cha

Tạ Cha thương chúng con mãi mãi 

Tạ Cha hơi thở được trong Cha sáng tâm.


   
ReplyQuote
Share:
Translate »