Forum

Share:
Notifications
Clear all

TRÁI ĐẤT TUYỆT ĐẸP

223 Posts
2 Users
0 Reactions
2,622 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Kính tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời 

Những ngày hội tụ quá vui tươi 

Gia đình êm ái trong phước hạnh 

Tạ Cha ban mái ấm yên vui 

 

Kính tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng 

Một linh hồn hơn cả thế gian 

Khi được trở về nhà Thiên Chúa 

Đại phước tình yêu Cha trao ban 

 

Kính tạ Ngôi Hai cứu chúng con 

Qua dòng Huyết Thánh chịu đau thương 

Ngài cam chịu tội giùm nhân thế 

Ai tin Ngài tức khắc sạch trong 

 

Kính tạ Đức Thánh Linh đoái thương 

Phận chúng con hèn mọn vô thường 

Bụi tan linh hồn được Chúa cứu 

Đại phước linh hồn của chúng con 

 

Kính tạ tình Cha yêu thương đời 

Cuộc trần lắm nỗi dạt bèo trôi 

Chúng con tin Chúa được thay đổi 

Cha thương ban tái sinh ơn Ngài 

 

Kính tạ Cha ngày mai luôn tốt 

Luôn đại phúc có Cha luôn cùng 

Luôn đạt dào ánh sáng Cha dẫn 

Kính tạ Cha chân lý vĩnh hằng 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Tình Cha tỏa sáng hương thơm 

Tình Cha cao đẹp muôn phương đất trời 

Tình Cha thăng tiến đời đời 

Tình Cha ngự trị nơi nơi gọi mời 

 

Tình Cha rất thật thiên đàng 

Tình Cha rất thật thế gian ơn Ngài 

Tình Cha vũ trụ an bài 

Trật tự chuyển hóa rạch ròi ơn Cha 

 

Tình Cha vượt qua bao la 

Tình Cha dừng lại chạm vào nhân sinh 

Tình Cha yêu thương chân tình 

Tình Cha răn dạy công nghiêm luật Ngài 

 

Tình Cha phép lạ hiện ra 

Tẩy sạch tật bịnh tặng ban đổi đời 

Sức sống tươi mới khỏe vui 

Dâng lời kính tạ ơn Trời đoái thương 

 

Tình Cha cứu rỗi tội nhân 

Tình Cha hàn gắn vết lòng đau thương 

Tình Cha đổi mới tâm hồn 

Tình Cha sức sống mãi luôn trọn tình 

 

Kính tạ ơn Đức Chúa Trời 

Kính tạ Thiên Chúa Ba Ngôi vĩnh hằng 

Kính tạ ơn Cha chữa lành 

Thân linh hồn xác tạ tình Cha thương 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 684
Topic starter  

BỨC TRANH HOÀN MỸ

 

Hỏi gì đẹp nhất ở thế gian ?

Trái đất đẹp xinh miễn phải bàn

Màu sắc lung linh đời có đủ

Sông hồ - biển biếc - ngập rừng xanh

Rừng già động vật đồi  hoang dã

Trắng tuyết tràn băng đóng cực hàn

Sa mạc cát lùa vùng nhiệt đới

Bốn mùa tạo hóa hoàn mỹ tranh .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Tuyệt vời Thiên Chúa tạo ra

Địa cầu xanh ngát long lanh biển hồ 

Núi rừng thung lũng đẹp mơ 

Bình nguyên , sa mạc , bao mùa đổi thay

 

Loài người được sống đủ đầy 

Địa đàng Chúa tặng ngày ngày thảnh thơi 

Hồn nhiên vui thỏa sáng ngời 

A đam phạm tội than ôi mất rồi !

 

Bị đuổi khỏi vườn địa đàng 

Cảnh vẫn mãi đẹp nhưng than van hoài

Chiến tranh bịnh tật lo toan 

Miếng cơm manh áo vô vàn lắng lo 

 

Nhưng Thiên Chúa luôn xót thương 

Ban Ngôi Hai xuống cứu người đức tin 

Tin Cha được hưởng tái sinh 

Linh hồn được cứu an bình sống vui 

 

Tạ Cha dân Chúa nụ cười 

Dâng Cha tất cả cuộc đời thuộc Cha 

Biết đời cõi tạm nhanh qua 

Ngày về thiên quốc chính nhà phúc thiêng

 

Chúng con chiêm ngưỡng khắp miền 

Trần gian rất đẹp hữu duyên nhà Ngài 

Thiên đường Chúa ngự trong tâm 

Kính tạ Thiên Chúa lòng lành đội ơn 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 684
Topic starter  

Mới đây thấm thoát một trăng

Chị đi Đà Lạt sóc chăm em mình

Hôm nay về với gia đình

Cũng hơn một tháng sống sinh xa nhà

 

Thời gian ngay lúc trầm kha

Có cô em gái bệnh đà hiểm nguy

Chị em máu đỏ cùng bì

Những ngày bên cạnh chọc cười bên nhau

 

Để cho chị cứ nguyện cầu

Tang gia vẫn cứ bắt đầu mở xa

Chị em cùng mẹ cùng ba

Đớn đau chứng giám lúc xa dương trần

 

Tang gia bối rối bần thần

Lệ rơi thấm đất nhớ lần bên nhau

Em đi bỏ hết duyên đầu

Chúc em thanh thản nhìn bầu trời cao

 

Hồn linh dẫn bước cổng chào

Có Cha mở rộng ôm vào vườn sau

Hồn linh thể xác hết đau

Theo Cha được hưởng kiếp sau đời đời

 

Chị đây kể chuyện bằng lời

Em nghe thông cảm tâm đời chị mang

Cho nên hơn tháng làng nhàng

Đi chơi chẳng đặng , ở nhà lo toan

 

Bây giờ mọi chuyện rõ ràng

Tâm tư trút gánh nhẹ nhàng từ đây

Đã xong trách nhiệm thân nầy

Lần sau chỉ viếng đâu cần chị lo

 

Tạ ơn Thánh Chúa trong lòng

Noel lễ lớn pháo bông tỏa trời

Sắc màu đẹp tựa sao rơi

Lung linh hoành tráng vùng trời cao nguyên

 

 Thế rồi năm mới đến liền

Pháo hoa tiếp diễn hồi liền hiệp hai

Chị ra sân ngắm trời cao

Chẳng cần đến chỗ tận nơi mà nhìn

Trong lòng vẫn nhớ tới em

Dễ thương ánh mắt thân quen nụ cười

Tân niên chị chúc sáng ngời

Vợ chồng hạnh phúc tuyệt vời Dương Trang

 

Còn thêm nửa tháng ngày vàng

Là mùa xuân đến Tết đang đến dần

Trời còn se lạnh phân vân

Hoa xinh nở rộ người dân đón chào

 

Trẻ em hy vọng ước ao

Được may áo mới có bao lì xì

Người già cũng muốn so bì

Cháu con mừng tuổi biếu tiền quà vui

 

Ôi chao .. Mơ mộng bùi ngùi

Ngỡ như tuổi ngọc trở về trong ta

Cũng may sớm hiểu có Cha

Bàn tay tạo hóa mở ra Tin Lành..

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Thì ra nhà Chị tang gia 

Cô em vắn số tới ngày kết chung 

Em xin thành thật chia buồn 

Vì ai cũng phải một lần ra đi 

Xin Chúa đoái thương cứu đời 

Linh hồn được thẳng về trên nước Ngài 

Không còn đau đớn nhọc thân 

Bụi trần trả lại thong dong về Nhà 

Cha đón hưởng phúc tình thương 

Từ nay Chị cũng đã xong không còn 

Vất vả..say bye như là 

Bước qua chương mới sẳn sàng hầu Cha

Chúc anh chị hạnh phúc bền 

Chuỗi ngày còn lại bình yên gia đình 

Cháu con hiếu thảo tận tình

Niềm vui tuổi lớn vô biên an lành.

 

Em về sau Tết gần mười ngày 

Sau đó đi Úc theo tour mua rồi 

Gặp Chị chắc khoảng tháng 3

Hai ngày Đà Lạt thế là đủ vui 

Ngày nào chính xác gặp nhau 

Bà con em nữa cũng đồng vui chơi 

Cầu Chúa sức khỏe mạnh tươi 

Không vị trở ngại vì đời tuổi thêm 

Nay nghe giao thông phạt rên

Ai nấy cũng chán khi về quê hương 

Nhìn dân nghèo khổ mà thương 

Ác ôn khi chết linh hồn ngục sa 

Hoả ngục đời đời rên la 

Lúc đó tiền cũng vô nhà rỗng rang 

Cháu con không hưởng phúc phần 

Người ta ghét bỏ nói hoài sử ghi 

Chán thay cuộc sống dân nghèo 

Cầu mong cho họ biết thương nước mình.

 

Tạ Cha cuộc sống có Cha 

Biết chắc mình được phúc nhà Chúa thương 

Gia đình hạnh phúc tạ ơn 

Kính tạ Thiên Chúa đội ơn Năng Quyền.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 684
Topic starter  

Đôi chân chắc khỏe lạc an

Em như lữ khách mọi đàng lịch du

Năm nào cũng thế lu bù

Đôi chim liền cánh lãng du khắp miền

 

Đầu năm hàng mở xứ tiên

Đặt tour nước Úc túi tiền mòn hao

Em mê chuột túi lộn nhào

Đi hoài vẫn thích núi cao lá vàng

 

Tháng ba lại đáp Việt Nam

Hẹn nhau Đà Lạt gẩy đàn guitar

Cao nguyên mát mẻ xứ nhà

Dễ dàng cho chị lại càng khỏe em

 

Trong tim phải nể hén thêm

Đã lên kế hoạch ngày đêm tháng dài

Đến đâu cũng gặp bạn ta

Cùng nhau họp mặt hát ca vui mừng

 

Đoạn đường ăn khớp tương phùng

Cũng do kinh nghiệm đã từng trải qua

Riêng em chỉ biết ăn quà

Để cho cặp xách túi hoa hén cầm

Điệu đà son phấn áo đầm

Như vầy quá khỏe ai mà không ham

 

Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân

Tiết trời ấm áp bình quân nhẹ nhàng

Hai ngày kỉ niệm lang thang

Cao nguyên vẫn tết cho nàng hành du

 

Giao thông xứ Việt bụi mù

Bây giờ luật mới khóc hu bác tài

Chạy xe mỏi mắt nhức tai

Hở ra bị phạt có ngày kéo xe

 

Phương xa mà bé cũng nghe

Tưởng đâu không biết ai dè nhanh hơn

Truyền thông phương tiện tuỵệt vời

Phần mình phải biết đề phòng lo xa

 

Tạ Ơn cuộc sống có Cha

An tâm vững bước tương lai đợi chờ

Ngã ba chẳng sợ bơ vơ

Quyền năng Thiên Chúa ban sơ nhiệm mầu...

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Mỗi nơi cuộc sống khác nhau 

Phước phần trong Chúa thạnh màu ơn Cha 

Đức tin Chúa chứng cứu ta 

An khang tiến bước vui nhà bình an 

 

Cuộc sống thay đổi muôn màu 

Mỗi thế hệ lại khác nhau hành trình 

Không gì vĩnh viễn an yên 

Nếu không có Chúa như tiêu cuôc phàm 

 

Suy nghĩ ngày tháng thêm lên 

Với bao kinh nghiệm giúp nên trưởng thành 

Ân hậu đi kèm khôn ngoan 

Kính do Thiên Chúa ban cho nguyện cầu .

 

Tháng ba trời khá nóng hơn 

Xin Chúa ban tặng du xuân an hòa 

Niềm vui mọi nẻo chân trần 

Thanh tâm dâng Chúa tạ ơn Cha Lành .

 

Tạ Cha vui vẻ hoan ca

Hạnh phúc mái nhà lòng ngát tình yêu 

Tạ Cha ban tặng bạn đời 

Chồng yêu chiều vợ nơi nơi chúc mừng 

 

Cảm ơn Chị mừng vợ chồng em 

Tiếng đàn tiếng hát vang lên mỗi ngày 

Tạ Cha dòng dõi thờ Cha

Gia đình con kính đội ơn Cha đời đời 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Tạ Cha trong cõi nghê thường 

Cha luôn theo dõi con đường xảy ra 

Đi đúng đường vào nước Cha 

Đi theo ác phải đoạ đày tan thương 

 

Ngày xưa nước Mỹ tin Cha 

Lời Kinh Thánh luôn chỉ đàng bước đi 

Ngày nay họ sống suy vi 

Ứng hầu Chúa đến chu kỳ kết chung 

 

Ơn Cha còn đoái bao người 

Ngày đêm cầu nguyện Cha thương xứ này 

Tổng mới được Chúa chắn tay 

Tạ Cha còn cứu thêm nay nhiều người 

 

Họ ăn năn quay về nhà 

Nhà Cha lời Chúa hằng hà yêu thương 

Ai tin được Cha soi đường 

Nhà Cha ánh sáng cứu luôn bao người 

 

Cầu Cha càng thêm nhiều người 

Vì ngày tận thế chắc rồi không xa 

Linh hồn hơn cả thế gian 

Linh hồn sống mãi bình an nước Ngài 

 

Không ăn năn cứ theo tà 

Đương nhiên hình phạt hiện ra rất gần 

Linh hồn sa ngục thét gào 

Đời đời rên siết đớn đau thọ hình 

 

Trần gian trăm năm bụi đi 

Hoả ngục giam mãi linh duy lối tà 

Trần gian là dịp ăn năn 

Hoả ngục chỉ có tối tăm đời đời .

 

Gia đình con kính tạ Cha 

Cứu linh chữa bệnh mái nhà yêu thương 

Gia đình con được thờ Cha 

Đội ơn Cha cứu vào nhà phước nguyên.

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Chúng con đội ơn Đức Chúa Trời 

Gia đình con trong bóng cánh yêu thương 

Còn gì vui hơn khi mỗi bước 

Được Chúa ở cùng chúng con trên đường 

 

Tuổi thêm lên và lòng yêu Chúa càng thêm 

Chiêm nghiệm cuộc sống này không gì vĩnh cửu 

Chỉ nơi nào đón Chúa ngự vào tấm lòng 

Với sự ăn năn và lòng thống hối 

Được Chúa thanh tẩy qua Huyết Ngài 

Nơi ấy mới thật sự hạnh phúc bình an 

 

Một trận bịnh đến cũng tiêu tan 

Nhưng sự chữa lành thuộc về Đức Chúa Trời 

Quan trọng nhất là đức tin không nghi ngờ 

Cha nhậm lời và phép lạ Ngài vẫn y nguyên 

Người bịnh được mạnh khỏe 

Dâng lòng hầu việc Chúa 

Cha gia hạn sống thêm 

Ơn ích việc nhà Ngài 

 

Ngày nào Chúa gọi đi 

Được trở về cùng Chúa 

Đại phước hạnh thật sự 

Là vào nước thiên đường 

 

Kính thờ Thiên Chúa đời đời 

Bình an hạnh phúc cho người thiện tâm 

Đại gia đình con kính dâng 

Tấm lòng đội ơn Chúa mỗi ngày yêu thương.

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Xin Chúa ban ơn chúc phước

Xin Chúa gìn giữ bảo vệ 

Ngày mười chín, hai mươi 

Tổng mới được Chúa chọn 

An bình được chào đón 

Khắp nơi tề tựu đến 

Mừng tổng mới đăng quang 

Tạ Cha thương Mỹ quốc 

Ngài đỡ nâng anh minh 

Không nhận lương cho mình 

Luôn vì dân vì nước 

Chịu biết bao tấn công 

Họ dựng chuyện giả dối 

Chỉ mong hạ gục ông 

Nhưng Chúa luôn thấu rõ 

Ngài chọn ông nắm quyền 

Thay đổi lại nước Mỹ 

Trong ơn Chúa soi dẫn 

Trở về lối công nghiêm 

 

Xin Cha cho nhiều người 

Biết ăn năn thống hối 

Lìa bỏ con đường tà 

Trở về nơi bệ Chúa 

Mới thật sự phúc phần 

 

Xin Cha cứu nơi nơi 

Còn nhiều lắm cuộc đời 

Sống bị lừa ác đối 

Việc nhẹ với lương cao 

Nhưng rồi bị đánh đập 

Tàn ác trong quỷ quyệt 

Xin Cha thương cứu họ .

 

Cuộc đời lắm khổ đau

Duy trong Chúa nhiệm màu 

Cứu trần gian thoát khổ 

Về thiên đường vĩnh an .

 

Gia đình con kính đội ơn Cha 

Vợ chồng hạnh phúc đẹp mái gia 

Dòng dõi thờ Chúa ơn Chúa cứu 

Thành kính bệ Cha trọn kính tôn.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Tạ ơn Thiên Chúa phù hộ độ trì 

Tổng mới nhậm chức đa số vui mừng 

Lời Chúa dẫn dắt Tổng mới vâng phục 

Quốc gia có được lãnh đạo ơn Cha 

 

Thời tiết rất lạnh xin Chúa gìn giữ 

Bình an phước hạnh lề lối kỷ cương 

Lòng dân cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ 

Anh minh khôn ngoan hợp lòng chung nhau 

 

Các người tâm đức tài năng xin Chúa 

Che chở tẩy thanh ai nấy ăn năn 

Chỉ có trong Chúa mới được hưng thạnh 

Ngoài ra vô ích nếu đi xa Chúa 

 

Vị anh minh không nhận lương cao 

Chia sẻ giúp đỡ bao hoàn cảnh khó 

Thành tâm nhiệt huyết xin Chúa cứu độ 

Quốc gia hôm nay xin Chúa giúp sức 

 

Bao nhiêu lời vui mừng 

Bao tiếng hát ngợi Chúa 

Vinh hiển thuộc về Ngài 

Đấng sáng tạo trời đất 

 

Niềm tin bừng sống dậy 

Nhiều người được ăn năn 

Lời Kinh Thánh vang khắp

Chắc chắn Chúa tái lâm 

 

Mùa đông chào niềm vui 

Chúa ngự trị nơi nơi 

Ánh sáng chân lý dẫn 

Bao linh hồn về trời 

 

Gia đình con thành kính đội ơn Cha 

Dòng dõi con được Chúa cứu linh hồn 

Cha gia thêm sống thọ dâng lòng thờ Chúa 

Đội ơn Đức Chúa Trời chữa lành sống an thái trong Cha.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 1297
 

Đội ơn Đức Chúa Trời 

Lễ nhậm chức hoàn tất 

Niềm vui quá lớn lao 

Tạ Chúa chọn người tốt 

Nhiều luật mới giúp dân 

Theo công nghiêm Chúa lập 

Giới tính phải rõ ràng 

Không nhập nhằng quái gở 

Yêu dân và thương nước 

Không bị tiền mua chuộc 

Không hại nước hại dân .

 

Ưu tiên chọn tài đức 

Dầu trước đây sai lối 

Nhưng nếu biết hướng thiện 

Tổng mới vẫn quý mến 

Chọn người tâm tính tốt 

 

Tạ ơn Đức Chúa Trời 

Chúc phúc cho sức khỏe 

Chúc phúc cho khôn ngoan 

Ký những điều hợp lý 

Dân vui vẻ hạnh phúc 

Ơn Chúa còn đoái thương 

Cho nước này có được 

Vị anh minh thờ Chúa 

 

Cầu Chúa cho bốn năm 

Sau đó được tiếp nối 

Chúa chọn thêm anh minh

Biết cậy nương ơn Chúa.

 

Mấy hôm nay quá lạnh 

Xin Chúa cho ấm hơn 

Khí hậu được dễ chịu 

Chuẩn bị đón Tết ta 

 

Hội thánh gói bánh chưng 

Cùng bánh tét dưa món 

Rộn ràng vui đón Tết 

Ai nấy chung giúp nhau

Lau lá rồi cắt dây 

Đi chợ mua đủ đầy 

Ngâm nếp rồi ngâm đậu 

Thịt ướp thơm sẵn sàng 

 

Mùa Xuân vui tình bạn 

Trong Chúa đối tốt nhau 

Rạch ròi đâu ra đó 

Nghiêm túc đẹp ý Cha .

 

Gia đình con xin kính tạ ơn Chúa 

Dẫn dắt dòng dõi thờ Chúa kính tôn 

Lời Chúa chân lý ánh sáng cứu độ 

Gia đình vợ chồng con thành kính đội ơn Cha .


   
ReplyQuote
Page 15 / 15
Share:
Translate »