Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

TRÁI ĐẤT TUYỆT ĐẸP

131 Posts
2 Users
0 Reactions
921 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 668
Topic starter  

Tiếng cười khanh khách em vang

Bay theo gió tạt Kiên Giang vào nhà

Chị nghe quen lắm haha

Cùng niềm thú vị hát ca giọng hòa

 

Vừa lòng thì mới cười nha

Khó lòng là biết xót xa lệ nhòa

Hiểu em tánh khí hiền hòa

Cũng hay hờn dỗi thường là lặng im

 

Dạo này Mỹ quốc lắm tin

Hai phe đấu khẩu chiến chinh quá chời

Còn hai tháng nữa tả tơi

Đến ngày bỏ phiếu cuộc chơi mới dừng

 

Vọng hy đắc cử tướng Trump

Ngài làm tổng thống anh hùng Cờ Hoa

Người ta bắn đạn xuyên tai

Được Cha che chở nạn tai  chẳng còn

 

Truyền thông tin tức qua phone

Như tin sét đánh hết hồn em ơi

Nhờ ơn Thánh Chúa trên trời

Cứu ông thoát nạn có lòng đức tin

 

Lão già lẩm cẩm Biden

Chịu thua bỏ cuộc Ca La kế thừa

Cà ri Ấn Độ không vừa

Đang la ong óng mỏ khua um sùm

 

Em ơi chị cược tướng Trump

Em bênh phụ nữ chịu khum vốt bà ?

Cà Ri nị úm ba la

Chuyến này thất cử chị Na ăn mừng .

 

Chúa thương cho trót xót Trump

Tạ ơn Thiên Chúa phục hồi thiên ân

Tạ ơn Chí Thánh muôn lần

Tạ ơn Con Một ngàn lần trong tim ..

 

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Cầu Cha cho Trump lần này 

Đắc cử tổng thống vui thay Cộng Hòa 

Cầu Cha cho thắng bọn gian 

Mị dân hung ác rõ ràng hôm nay 

 

Nói ra thật khó phơi bày 

Thôi thì xin Chúa cứu nguy trận tiền 

Họ đặt điều vu khống điêu 

Chuyện không nói có như liều bước đi 

 

Bà cà ri mà thắng ư 

Ôi thôi chán nản cơm nhừ khét khê 

Ngày tận thế sắp cận kề 

Cầu Chúa nhanh tới tiêu bề ác gian 

 

Chị em ta cứ vui đang 

Tâm linh thờ Chúa hưởng đàng phúc thiêng 

Cuộc đời ngắn ngủi triền miên 

Biết bao biến cố nhãn tiền đi đong 

 

Cầu Cha chiếu rọi lương tâm 

Nhiều người đầu phục ăn năn Cha Lành 

Đời đời hưởng phúc tài sanh 

Nhà Cha ánh sáng chiếu vang phúc phần 

 

Tạ Cha đời vẫn muôn màu 

Vui tươi cuộc sống trân châu tình Ngài 

Tạ Cha đời tiến nhà Cha 

Ngày thăng thiên quốc hoan ca chân tình 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Thầy đội ở thành Ca bê na um 

Có đầy tớ thiết nghĩa đang đau 

Nghe Ngài đến bèn sai các trưởng lão 

Xin Ngài đến chữa cho tớ mình 

 

Họ đến cùng Đức Chúa Giê Xu 

Thưa rằng thầy đội nhân hậu tử tế 

Thật đáng cho Ngài nhậm điều này 

 

Ngài bèn đi với họ 

Khi Ngài gần tới nhà 

Thầy đội sai bạn hữu 

Thưa Ngài rằng : Lạy Chúa 

Xin đừng tự phiền thế 

Vì tôi không xứng đáng 

Rước Chúa vào nhà tôi 

 

Tôi nghĩ mình không đáng đến gặp Chúa 

Song xin Ngài phán thì tớ tôi lành 

Vì chính tôi dưới quyền người khác 

Tôi cũng có lính dưới quyền tôi 

 

Tôi biểu tên này đi thì nó đi 

Biểu tên khác đến thì nó đến 

Biểu đầy tớ làm thì nó làm 

 

Đức Chúa Giê Xu vừa nghe xong 

Ngài lấy làm lạ cho thầy đội 

Ngài xây lại cùng đoàn dân :

Ta nói cùng các ngươi 

Trong cả dân Y sơ ra ên 

Ta chưa thấy một người nào 

Có đức tin lớn dường ấy 

 

Những kẻ sai đến trở về nhà 

Họ thấy đầy tớ đã được lành .

 

Cảm tạ Thiên Chúa Toàn Năng 

Ơn Cha kỳ diệu chữa lành nhậm xin 

Cha luôn thấu rõ đức tin 

Tấm lòng cung kính Cha liền gia ơn 

Tạ Cha cứu rỗi chúng con 

Chữa lành hồn xác trong ơn Huyết Ngài 

Chân lý ánh sáng yêu thương 

Tạ Cha phù hộ đúng đường tâm linh


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Ngài phán:

Sao các ngươi gọi Ta là Chúa 

Mà không làm theo lời Ta phán ?

Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết 

Kẻ nào đến cùng Ta nghe và làm theo 

 

Kẻ ấy giống như người cất nhà 

Đảo đất sâu xây trên vầng đá:

Nước tràn lan chảy mạnh xô đẩy 

Nhưng nhà hoàn toàn vững chắc 

 

Song kẻ nghe mà không làm theo 

Giống xây nhà trên đất không nền 

Dòng nước chảy mạnh nhà sụp mất 

 

Lắng nghe tiếng Chúa luôn làm theo

Ngài như vầng đá vững nhà Cha 

Dân Chúa đời đời hưởng phước thật 

Nhà Cha vĩnh hằng sáng tâm linh 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 668
Topic starter  

Chuyện đời đủ thứ khó bàn

Chiến tranh thế giới đã tràn khắp nơi

Iserael Nước của Trời

Vẫn còn gặp khó cuộc đời gian nan

 

Đánh nhau khích tướng Iran

Trung Đông vùng vịnh bất an lục thềm

Chị thầm suy nghĩ Cộng Hòa

Chúng thì mới sợ quân tàn mà thôi

 

Dẹp tan thống trị đi rồi

Thế trần hết khổ tình đời đẹp thay

Nhân sinh sẽ được an lành

Chiến tranh chấm dứt tiến nhanh hòa bình

 

Iserael xứ của hiển linh

Là nơi mộ cổ phục sinh ơn lành

Cả đời cứ mãi chiến tranh

Tổ tông phạm tội để dành cháu con ?

 

Xin Cha cuộc sống vẹn tròn

Xin Cha ban phước khải hoàn đất thiêng

Xin Cha ban phép kỉnh kiền

Xin Cha thấu hiểu mỗi miền khác nhau

 

Tạ ơn cuộc sống muôn màu

Tạ ơn Thiên Chúa thuở đầu an yên

Tạ ơn ước vọng đàn chiên

Tạ ơn trí tuệ đức tin hằng thờ..


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Đời nay diễn biến bất ngờ 

Nào ai biết trước cuộc cờ thế gian 

Duy Cha biết rõ ngày tàn 

Là ngày tận thế khải hoàn duy Cha

 

Thế gian tội lỗi ngút ngàn 

Lòng người xa Chúa tà gian dẫy đầy 

Lần này lửa thiêu khắp nơi 

Trời mới đất mới trong lời Cha ban 

 

Cầu xin Cha cứu về đàng 

Nhà Cha ai nấy hân hoan sẵn sàng 

Thêm nhiều linh hồn ăn năn 

Thêm nhiều người được thắm dầm Huyết Cha

 

Chúng con kính tạ ơn Cha 

Chúng con vui sống ơn Cha độ trì 

Tạ Cha ban phước hướng đi 

Tạ Cha quẳng gánh lo vì có Cha 

 

Tạ Cha với cả tâm ca 

Tạ Cha tâm khảm thiết tha nương Ngài 

Tạ Cha vui vẻ tháng ngày 

Tạ Cha vững chắc sáng soi Tin Lành 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 668
Topic starter  

Từng ngày dõi bước tin qua

Phút giây chờ đợi vẫn là web Cha

Chúng ta tương tác phím ngà

Cũng như kết nối mái nhà yêu thương

 

Cùng nhau đi nốt con đường

Nhịp cầu tri kỉ vào vườn hương hoa

Xế chiều ánh nắng chan hòa

Cũng là may mắn Đức Cha cho mình

 

Noi gương của Đấng Phục Sinh

Làm lành lánh dữ cầu kinh mỗi ngày

Bên ngoài mọi sự đổi thay

Đức tin vẫn đó mùa chay thực hành

 

Bây giờ tháng bảy qua nhanh

Bước sang tháng tám vận hành mưa rơi

Gió mưa bệnh của Chúa Trời

Nhớ thương là bệnh của người trần gian

 

Trong khung lộ bóng mơ màng

Trung Thu sắp đến từng đàn trẻ ngoan

Vào trường khai giảng kết đoàn

Cộ đèn trăng sáng mở màn ông sao

 

Dư âm một thuở dạt dào

Trẻ thơ tuổi ngọc chị hằng vén mây

Cuội già mê ánh trăng gầy

Tương tư ngã bệnh đọa đầy nhân gian

 

Giáo đường chuẩn bị rõ ràng

Lên nhanh kế hoạch tặng quà thiếu nhi

Quê hương truyền thống diệu kì

Trẻ thơ đón lễ dự thi lồng đèn

 

Trời còn gió bão rối ren

Mắn may hy vọng gió xoăy ngược vòng

Thổi vào vùng vịnh mênh mông

Miền Nam thoát nạn hanh thông trận này

 

Bốn mùa cứ thế nhanh bay

Nắng chiều chợt xế mới hay mình già

An lành mạnh khỏe nhờ Cha

Tạ ơn Thánh Chúa thiết tha lòng này

 

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Qua nhanh quá thời gian như vút chạy 

Sắp trung thu nhớ kỷ niệm xa xưa 

Thời bé thơ tung tăng hát vui đùa 

Tết nhi đồng mà người lớn hăm hở 

 

Bánh thập cẩm bánh dẻo đậu mê mẩn 

Các loại đèn tay nắm trong hò reo 

Vang dư âm phố thị đến thôn quê 

Ánh trăng sáng cuội vui há toe toét 

 

Dòng lịch sử miên man bao thay đổi 

Nhưng trẻ thơ vẫn mãi sống vô tư 

Ánh trăng ngà hòa vọng tiếng líu lo 

Trăng bao tuổi vẫn trẻ hoài sáng tỏ 

 

Tâm hồn trẻ luôn vui ca đẹp Chúa 

Không lắng lo không thắt thỏm chuỗi ngày 

Sống như trẻ đời càng thêm đáng sống 

Khi Chúa gọi dạ thưa Ngài có con

Rồi nhẹ nhàng hơi thở 

Rồi bỗng bay đến nơi 

Cha dang tay bồng ẳm 

Thiên đường đại phúc đời 

 

Chúng con cõi tạm an vui 

Tạ Cha Chí Thánh sáng ngời tâm linh 

Tạ Cha trong suốt hành trình 

Ngày về chính thật quê mình ơn Cha 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 668
Topic starter  

 

MƯA CỦA CHÚA

 

Mưa bong bóng phập phồng đùa sân nhỏ

Tuổi ngọc ngà chân sáo thích hạt rơi

Xòe đôi tay tí tách đón giọt cười

Đời thú vị thần tiên vui ngào ngọt

 

Mưa Trung Thu suốt đêm tràn mái ngói

Vọng đêm về giun dế thức nỉ non

Trăng lung linh mờ ảo một bóng tròn

Tràn kí ức cho đêm dài không ngủ

 

Mưa bốn mùa tặng ban tình của Chúa

Nước của Trời phong phú nhất trần gian

Nước trinh nguyên chảy mãi xuống bạt ngàn

Là ân sủng dương gian tình bất diệt

 

Mưa tháng bảy ngâu về đời phát triển

Đâu có buồn vì thế thái chưa an

Cũng không vui bởi cuộc chiến chưa tàn

Mưa của Chúa từng giòng trôi hằng hữu..


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 668
Topic starter  

Mưa của Chúa xám mây tràn đỉnh núi

Có cầu vồng tỏa sắc ánh lung linh

Khi mưa xong tươi mát cuộc đăng trình

Bảy màu sắc truyền loan Tin Mừng đến

 

Mưa của Chúa nước tuôn trào mạch giếng

Dưới đất ngầm đá lọc cặn ngàn năm

Ngọn trên đầu phủ xuống vọng xa xăm

Mà trần thế reo vui tràn sự sống

 

Mưa của Chúa đây đại dương trải rộng

Sóng chập chùng biển mằn mặn bao la

Cá của Cha mông mênh sống vô vàn

Đời hải sản là vị ngon trần thế

 

Mưa tí tách bốn mùa đeo thế hệ

Có lạnh lùng mới thấu hiểu ấm êm

Thiếu nắng khô , mùi ẩm mốc ê chề

Chúa cân bằng mây xanh và lụt bão

 

Mưa tháng bảy thông tin làm tốc mái

Mưa mịt mùng lốc xoáy thèm bính an

Mưa kín mây giăng phủ xóm nghèo nàn

Mưa mặc định bánh xoay vì nhân thế ..


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Ngày của Chúa sẽ đến 

Như kẻ trộm ban đêm 

Khi người ta sẽ nói 

Hoà bình và an ổn 

Thì thình lình tai họa 

Như đau đớn xảy đến 

Cho đàn bà có nghén 

 

Nhưng anh em chẳng phải 

Ở trong nơi tối tăm 

Anh em đều là con 

Của sự sáng ban ngày 

 

Chúng ta không thuộc về 

Ban đêm và mờ tối 

Chớ mê ngủ như họ

Nhưng phải thức giè giữ 

 

Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm 

Kẻ say thì say ban đêm 

Còn chúng ta thuộc ban ngày 

Nên hãy tỉnh táo giè giữ 

 

Mặc áo giáp bằng đức tin yêu thương 

Lấy sự trông cậy cứu rỗi làm mão trụ 

Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta thạnh nộ 

Nhưng cho được giải cứu 

Bởi Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta 

Là Đấng đã chết vì chúng ta 

Hầu cho chúng ta thức hay ngủ 

Đều được đồng sống với Ngài .

 

Kính tạ ơn Thiên Chúa 

Dạy chúng con tỉnh thức 

Ngày Chúa sắp cận kề 

Chúng con thuộc ban ngày 

Hưởng ánh sáng cứu rỗi 

Được đồng sống cùng Ngài 

Trong thiên đường phước Chúa 

Đời đời bình an sống 

Phụng thờ Đức Chúa Trời 

Được Chúa cứu linh hồn 

Dân Chúa đại phước hạnh .

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Con ruồi chết làm hư dầu thơm 

Một chút điên dại làm nhẹ danh người khôn 

Trái tim người khôn ở bên hữu 

Trái tim kẻ dại ở bên tả 

Khi kẻ dại đi đường tỏ ra thiếu lẽ phải 

 

Khi người cai quản nổi giận cùng ngươi 

Thì chớ lìa khỏi chỗ mình 

Vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi 

 

Có một tai nạn dưới mặt trời 

Như sự lỗi lầm do quan trưởng phạm 

Ấy là kẻ ngu được đặt nơi cao 

Còn người giàu lại ngồi chỗ thấp 

Kẻ tôi tớ được đi ngựa 

Còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ .

 

Cuộc đời lắm đổi thay 

Biến thiên hiện hữu đầy 

Nào ai biết được hết 

Duy Chúa thấu càn khôn 

 

Lạy Cha ban khôn ngoan 

Trong Cha trọn đức tin 

Duy Chúa cứu trọn vẹn 

Người ăn năn trở về 

 

Nhà Cha luôn sẳn sàng 

Ban phúc cứu nhân thế 

Đường chính đạo chân lý 

Cứu linh hồn xứng ơn 

 

Chúng con thành kính tạ ơn Cha 

Tình Ngài độ lượng Huyết cứu sinh 

Tạ Cha che chở mọi hoàn cảnh 

Cha luôn mở đường cứu chúng con


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Bọn họ đến bắt lỗi Ngài 

Trong lời nói để xem Ngài ý chi 

Rằng: Thầy là người thật tình 

Không sợ ai hết vì theo công bình 

 

Thầy không xem bề ngoài ai 

Nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời nghiêm minh 

Vậy, có nên nộp thuế cho Sê sa ?

 

Ngài biết họ sống giả hình 

Phán rằng sao lại thử Ta làm gì ?

Đưa Ta xem một đơ ni ê 

Ngài phán hình và hiệu này của ai ?

Họ thưa rằng của Sê sa 

 

Đức Chúa Giê Xu phán 

Vật chi của Sê sa 

Hãy trả lại cho Sê sa 

Còn vật chi của Đức Chúa Trời 

Hãy trả lại cho Đức Chúa Trời 

Họ đều lấy làm lạ về Ngài.

 

Vũ trụ thế gian thuộc về Ngài 

Do lời Ngài phán được lập thành 

Còn loài người luôn có giới hạn 

Trong ý Chúa cho phép luật đời 

 

Ngài nhập thế chịu trong kiếp người 

Việc đóng thuế tuân thủ , dạy đời 

Cuộc đời này vẫn theo luật pháp 

Luật của Chúa công chính ý Cha 

 

Đời tạm chóng qua 

Linh hồn còn mãi 

Theo đời hư hoại 

Theo Chúa vĩnh hằng 

 

Trần gian ai theo Chúa 

Hưởng phúc ngay trần gian 

Lìa đời hồn thăng tiến 

Nhà Chúa phước vĩnh an 

 

Ai chỉ theo đời này 

Thật bất hạnh đời họ

Lắm gian nguy khổ ải 

Lìa đời hồn đau thương 

 

Tạ Cha Chí Thánh cứu chúng con 

Trần gian được diễm phúc an khương 

Mai này linh hồn về nhà Chúa 

Đời đời đại phước hưởng Cha thương 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1161
 

Lo lắng mà chi lo mà chi 

Tự ta không thể giải quyết gì 

Hãy dâng tất cả lên cho Chúa 

Chính Ngài mới giúp đỡ chúng ta 

 

Nhìn niềm nam nay bị biển pha 

Dòng sông trù phú lẽ nào xa 

Thượng nguồn bị chận làm thủy điện 

Láng giềng vui vẻ đủ chiêu trò 

 

Cầu Chúa cho ai nấy ăn năn 

Đức tin dâng Chúa được chữa lành 

Cửa này đóng Chúa mở cửa khác 

Đời sống ấm no được thịnh hưng 

 

Dân tộc tin Chúa được Cha thương 

Cha che chở dẫn lối đưa đường 

Phép lạ Ngài chữa lành đời sống 

Ai tin Chúa kinh nghiệm ơn Cha 

 

Biến thiên cuộc đời nhiều đổi thay 

Không ngơi cầu Chúa giúp an lành 

Niềm vui vững chắc không lay chuyển 

Cha Quyền Năng yêu thương dân Cha 

 

Kính ta ơn Thiên Chúa chúng ta 

Tình Ngài chân lý cứu linh hồn 

Đời luôn vui sống chân tình Chúa 

Lời Cha ánh sáng soi muôn dân 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 668
Topic starter  

Những ngày vắng mặt bận việc xa

Em vẫn đăng thơ gửi món quà

Kinh Thánh truyền đi trong trang net

Là quà rất đẹp ánh sáng pha

 

Rưng rưng chị đọc lòng trân quý

Cảm nhận tình em đến thiết tha

Có Chúa quyền năng phép mầu nhiệm

Từ nay con sống trọn ý Cha ...


   
ReplyQuote
Page 7 / 9
Share:
Translate »