Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

TRÁI ĐẤT TUYỆT ĐẸP

134 Posts
2 Users
0 Reactions
951 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Lòng người toan liệu bao điều 

Nhưng sự thành đạt đến từ nơi Cha 

Loài người tự cho mình hay 

Nhưng Cha nhìn thấy tấm lòng chúng ta 

 

Hãy dâng công việc lên Cha 

Thành công mưu ý do Cha định thành 

Chúa dựng muôn vật cho Ngài 

Kẻ ác phần nó khổ sai lãnh phần 

 

Thiên Chúa ghét kẻ ngạo kiêu 

Hình phạt phải nhận tiêu điều tả tơi 

Nhân từ chân thật Cha thương 

Tội lỗi được chuộc Cha luôn định rồi 

 

Kính sợ Chúa phải tránh gian 

Tánh hạnh đẹp Chúa được an vui hoài 

Kẻ thù cũng trở thuận hòa 

Phước Cha dư dật cho người thiện tâm 

 

Lạy Cha kính tạ Cha Lành 

Đời con tôn kính kết lòng thờ Cha 

Gia đình vui vẻ ấm no 

Ơn Cha gia hộ đậm đà yêu thương 

 

Tạ Cha đời sống vô thường 

Có Cha bình thản con đường ơn Cha 

Mai sau sum hợp chung Nhà 

Thiên đường phúc thật vang cao danh Ngài 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 669
Topic starter  

Jê Hô Va Đức Thánh linh

Phép Cha toàn thắng thất kinh gian tà

Ngày về quét sạch quỷ ma

Mở ra thư thái thênh thang thiên đường

 

Lòng Cha từ ái yêu thương

Tim trinh bất diệt tỏa vườn Eđen

Cúi đầu con biết thân hèn

Tung hô vạn tuế luyện rèn bản thân

 

Trong mơ cuộc sống dương trần

Hiểu đời cõi tạm muôn phần đa đoan

Cho nên tu tập nào than

Cho dù gặp khó muôn vàn âu lo

 

Còn đây khúc cuối mẫm mò

Cuối đường le lói vẫn còn vọng hy

Đó là Thiên Chúa giao thì

Ngày về diện kiến tỏ trình Jê Hô Va

 

Nguyện lòng tha thiết ơn Cha

Cứu con thoát kiếp vào nhà yêu thương

Đức tin chắp cánh thiên đường

Nơi đây mãi mãi an tường tĩnh an ..

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Đức tin Thiên Chúa vững vàng 

Cha ban cuộc sống bình an diệu kỳ 

Đời luôn bao nỗi đến đi

Khi mình có Chúa vẫn đi an toàn 

 

Khắp nơi thế sự xảy ra 

Trình dâng lên Chúa ta bà hôm nay 

Thế gian bại hoại phô bày 

Chúa đã báo trước lời đầy Thánh Kinh 

 

Mác đoạn 13 đã ghi 

Tàn phá gớm ghiếc an nguy khôn lường 

Trước ngày Chúa đến tỏ tường 

Ứng nghiệm lời Chúa thê lương dãi dầu 

 

Cầu Cha che chở nhiệm mầu 

Dân Cha thoát ách được vào nhà Cha 

Linh hồn dân Chúa thăng hoa 

An vui hạnh phúc trong nhà yêu thương 

 

Tình Cha trọn vẹn chính đường 

Tình yêu hợp nhất một phương sáng tình 

Tạ Cha đời sống đức tin 

Chúng con phúc thật duy tình Huyết Cha


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Ai lấy lòng bàn tay lường biển ?

Lấy gang tay đo các từng trời ?

Ai lấy đấu mà đong bụi đất  ?

Ai đã dùng cân mà cân núi ?

Và dùng thăng bằng mà cân gò ?

 

Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời ?

Và làm mưu sĩ dạy Ngài điều gì ?

Nào Ngài đã bàn luận với ai ?

Ai đã dạy khôn cho Ngài 

Và dạy Ngài đường công nghĩa ?

Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài 

Và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan ?

 

Kìa các dân tộc khác nào giọt nước nhỏ trong thùng 

Và như một mảy bụi rơi trên cân 

Ngài giở các cù lao lên như đồi vật nhỏ 

 

Rừng Li ban chẳng đủ đốt lửa 

Những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu 

Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Jê Hô Va thảy đều như không 

Ngài xem như trống không và hư vô vậy..

 

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng 

Lòng con run sợ Quyền Năng của Ngài 

Đức Chúa Trời tự hữu tự hằng 

Tình Ngài bất biến yêu thương dân Ngài 

 

Loài người hạt bụi tàn phai 

Duy Ngài vững lập sáng soi uy quyền 

Vũ trụ bao la chúng con

Nhưng đều lọt thỏm trong tay Cha Lành 

 

Ai mà tự ngạo tự kiêu 

Họ đều hạt bụi vô tri nhọc nhằn 

Vô ích tan tác linh hồn 

Vì không xứng đáng làm con dân Ngài 

 

Tạ Cha đời sống trong Cha 

Đời đại phước hạnh bình an thỏa lòng 

Tạ Cha linh hồn thuộc Cha 

Ta Cha hạnh phúc châu pha ơn Ngài 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 669
Topic starter  

Thánh kinh em thuật chí tình

Bởi em làu thuộc tôn vinh Chúa Trời

Từng câu từng chữ từng lời

Chị nghe mà nể tuyệt vời Ban Mai

 

Chúng con ân sủng nhờ Cha

Mỗi ngày sống tốt thiết tha kính thờ

Tạ ơn sáng tạo cuộc đời

Tạ ơn trời đất sáng ngời trần gian

 

Trời đang tháng chín bình an

Mưa rơi tí tách cảnh quan u buồn

Mùa thu lá rụng cành khô

Vàng rơi thương nhớ mơ hồ xa xăm

 

Mùa thu năm ấy trăng rằm

Một thời xa lắc chị hằng trên cao

Êm êm khúc hát ngọt ngào

Cộ đèn sao sáng theo nhau cười đùa

 

Vào mùa tết trẻ đèn khuya

Trung Thu trăng sáng nhẹ lùa qua song

Dư âm kỉ niệm tuổi hồng

Để tim nhớ mãi mênh mông phương trời

 

Trên cao có Chúa Ba Ngôi

Ngài là Chúa Tể của người trần gian

Đàn chiên muôn thuở rất ngoan

Thờ Cha kính Chúa sống tràn ấm no

 

Làm sao nhận mãi không cho

Có trao mới nhận , dù cho ít nhiều

Lời răn của Chúa mười điều

Lòng con ghi nhớ từng chiều ăn năn

 

Ngày qua con chút băn khoăn

Trong tâm sám hối tịnh chay linh hồn

Cầu mong sau chết vẫn khôn

Biết theo ánh sáng tiên bồng Chúa ơi...

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Trung thu tháng chín vui chơi 

Ngày thơ ngây ấy ta cười hồn nhiên 

Trên cao trăng sáng vùng miền 

Sáng vườn quê mẹ trẻ em hát hò 

 

Chúa cho ông trăng thật to

Núp mây vừa tỏ líu lo há mồm 

Nhìn lên thấy cuội đang ôm 

Góc đa to tướng nhảy tòm trốn chơi 

 

Chúa cho tưởng tượng vui cười 

Mùa trăng em nhỏ reo vui xóm làng 

Bập bùng đèn đóm nối hàng 

Trung thu ca hát rộn vang chia đều 

 

Bánh dẻo bánh nướng thích mê 

Cắn nhai nhín nhín khỏi chê vị mùi 

Ngon ngon nuốt vẫn mê cười 

Cả đêm ngon ngọt mùa vui tưng bừng .

 

Tạ Cha khôn lớn học chung

Lời Cha chân lý sáng bừng linh năng 

Trí óc lĩnh hội ơn thăng 

Tạ Cha được trở nên dân nước Ngài 

 

Ngắm nhìn vũ trụ mênh mông 

Tạ Cha thương xót phận trần tội nhân 

Tạ Cha ơn Huyết tinh ròng 

Cha rửa sạch được trắng trong phụng thờ 

 

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi 

Tâm hồn thơ trẻ dâng đời bệ Cha 

Ánh sáng Thiên Chúa chiếu xa

Cứu nhân độ thế vang ca Ơn Ngài .

 

Dạ em chỉ cố gắng ghi 

Lời Kinh Thánh dạy chân tình Cha thương 

Ơn Cha phù hộ chính đường 

Chúng con kính tạ chân phương duy Ngài.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 669
Topic starter  

Đúng rồi duy nhất có Ngài

Thế gian chỉ một sáng đài trên cao

Chúng con đã rất tự hào

Có Cha sáng cả chiếu vào muôn phương

 

Theo chân thẳng bước con đường

Ánh sao dẫn lối tỏ tường cho con

Đức tin vẽ kín vòng tròn

Trái tim ở giữa chính tông Chúa Trời

 

Dương trần cuộc sống thảnh thơi

Trung Thu sắp đến trẻ thơ đón chờ

Chị Hằng tỏa sáng ánh mơ

Thiện tâm cho trẻ mồ côi món quà

 

Lồng đèn chuẩn bị sắc pha

Học sinh tiểu học dán hoa trổ tài

Điểm mười cô giáo chấm ngay

Trung Thu giữa tháng nến cài lung linh

 

Xa xa chị đã hình dung

Dư âm thấy cả một khung sắc màu

Lồng đèn năm cánh sỏ xâu

Ông sao , chú ếch , cá nâu , bướm vàng

 

Chín giờ phá cỗ mâm sang

Trung Thu bánh nướng , đầy bàn sẻ chia

Sầu riêng , thơm phức cắn rìa

Em ăn nhín nhín , chị nhìn thèm ơi

 

Mẹ chia phần lớn cho em

Chị hai phần nhỏ mắt xem thòm thèm

Nhà đông nên khó bon chen

Nhường em mẹ dặn cho quen chớ hờn

 

Giật mình tỉnh giấc ..À mơ

Bây giờ thổn thức tuổi thơ năm nào

Gia đình hạnh phúc ngọt ngào

Chúa ơi , ngày cũ rì rào đã qua ...

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Năm xưa tuổi nhỏ vui sao 

Chỉ mong đến Tết rì rào tung reo 

Tết Trung thu tết nhi đồng 

Ông trăng to sáng đầy mâm bánh chờ 

 

Buổi chiều lũ trẻ hẹn chơi 

Trung thu ca hát khắp nơi ánh đèn 

Từng thôn xóm nhỏ trẻ em 

Hát ca đèn đóm vui rền dưới trăng 

 

Phố thị nhiều nhóm băng băng 

Tung tăng ca hát tay cầm đèn hoa 

Nhiều màu các loại khác nhau 

Đèn xếp mau cháy mếu rầu nỉ năn 

 

Đèn ông sao sáng lăn tăn 

Bạn cho mượn đỡ cười nhăn vui mừng 

Phố xá đồng nhịp vui chung 

Nhà nhà chào đón chia phần bánh khen 

 

Hát xong mỏi miệng leng keng 

Về nhà nhiều bánh chia thêm lấy phần 

Buồn ngủ cất bánh để dành 

Ngày mai ăn tiếp cười nhăn vui cười 

 

Tạ Cha vùng trời trẻ thơ 

Kỷ niệm luôn đọng không mờ nhạt phai 

Tiếng ca thơ trẻ vui hoài 

Đầy ắp kỷ niệm đêm dài cùng trăng 

 

Tạ Cha trăng cứ trẻ măng 

Khi thu trăng đến dư âm quay về 

Quên tuổi như nhớ xưa kia 

Một đàn em bé rủ rê hẹn hò 

 

Tạ Cha nay được thờ Cha 

Tôn vinh Thiên Chúa phúc nhà ơn Cha 

Tạ Cha tuyệt bích thờ Cha 

Huyết Cha cứu rỗi tâm ngà ơn Cha 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Lời êm làm giận nguôi đi 

Lời xẳng làm cớ trêu thêm hận thù 

Lưỡi khôn tri thức truyền ru 

Miệng kẻ ngu dại buông điều khùng điên 

 

Mắt Cha nhìn khắp nơi nơi 

Xem xét gian ác và người thiện lương 

Lưỡi hiền như cây sống đời 

Lưỡi gian hư nát tâm thần tiêu luôn 

 

Kẻ ngu khinh lời cha khuyên 

Kẻ vâng nghe dạy trở nên công thành 

Công bình nhiều vật quý thay 

Hoa lợi kẻ ác rối ren lắm điều 

 

Môi khôn rãi tri thức ra 

Ngu dại không thể dạy hay bao giờ 

Thiên Chúa ghét tế lễ gian 

Người ngay cầu nguyện được Ngài nhậm nghe 

 

Đường kẻ ác Chúa gớm ghê 

Ngài luôn thương mến người theo công bình 

Phạt nặng cho ai bỏ lành 

Không nghe quở trách chịu phần hư vong 

 

Âm phủ và chốn trầm luân 

Còn ở trước mặt Chúa Trời chúng ta 

Huống chi lòng con cái người 

Mỗi người nhận lãnh tuỳ vào chọn đi 

 

Kẻ nhạo báng không ưa răn 

Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan 

Lòng vui mặt sáng hỉ hoan 

Lòng buồn trí bị nao sờn tiêu hao 

 

Lòng thông sáng tìm thức tri 

Miệng ngu chỉ lộ nuôi mình cuồng điên 

Gian hiểm hoạn nạn cặp theo 

Yến tiệc vui mừng dành người khôn ngoan 

 

Tạ Cha lời dạy khôn ngoan 

Tạ Cha răn bảo phước tuôn người lành 

Tạ Cha công chính thực hành 

Người khôn xứng nhậm phúc lành Cha ban 

 

Tạ Cha vì kẻ gian tham 

Luôn chịu sầu thảm đa mang chính phần 

Còn ai ăn năn tuyên xưng 

Đức tin Chúa cứu tội nhân sạch đời 

 

Tạ Cha được làm dân Ngài 

Bình an vui thỏa an bài Cha thương 

Tạ Cha ban phước dẫn đường 

Chúng con vui sống thiện lương thờ Ngài .

 

This post was modified 1 week ago by Ban Mai 1234

   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 669
Topic starter  

Việt Nam đang lúc trời bão giông

Mưa gió tả tơi có vòi rồng

Lũ quét nơi nơi lùa mọi thứ

Ba miền kêu khóc nước mênh mông

 

Bốn mùa xoay chuyển ơn mặc định

Bão tố qua đi sắc lại hồng

Nếu mãi bình minh sao biết tối

Sinh linh hoán đổi đời mới thông

 

Cha cho mưa gió tốt ruộng đồng

Hạn hán đòng đòng mới trổ bông

Biển động đại dương cho nhiều cá

Xuân về an dưỡng thỏa chạy rông

 

Đời ta bảy nốt có hiểu không

La sí pha sol rê mi đồ

Giận ghét rồi thương lòng có đủ

Yêu rồi hò hẹn lễ phối hôn ...

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Nghe tin xứ Việt bão giông 

Cầu Cha cho bão nhỏ dần tan nhanh 

Nghe tin trận bão hoàng hoành 

Cầu Cha ngưng bão yên lành đi qua 

 

Biến đổi khí hậu xãy ra 

Thời tiết thay đổi bão xa bão gần 

Chiến tranh dịch lệ nhiều vùng 

Kỷ thuật tân tiến lùng chùng trắng đen 

Xin Cha đưa tay Năng Quyền 

Ngăn bọn gian ác làm điêu làm càn 

Xin Cha cho họ ăn năn 

Công chính việc thật vẫn nguyên thiện lành 

 

Bây giờ chỉ biết nương Cha 

Thế gian bại hoại xãy ra nhãn tiền 

Bào thai chín tháng là người 

Vậy mà chúng nó không coi như người 

 

Ôi thôi Chúa đã nói rồi 

Sắp vào tận thế dập dồi tang thương 

Ai tin Chúa vững đức tin 

Được Ngài che chở công minh phúc nhà 

 

Ơn Cha con sống an hòa 

Tình Cha sống động bao la độ trì 

Tạ Cha luôn có tay Cha 

Phủ che dân Chúa ban xa chúc lành .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 669
Topic starter  

Bão giông Lũ quét tương tàn

Ngỡ đời tận thế vô vàn đau thương

Việt Nam miền Bắc thê lương

Nước nhà kêu gọi yêu thương bọc đùm

 

Miền Nam nghĩa cử vô cùng

Chung tay góp sức vượt đường sẻ chia

Lúc này là lúc sửa mình

Nếu là con Chúa tựu quỳnh hôm nay

 

Cuộc đời luôn có trả vay

Nhãn tiền trước mắt thế gian trải đầy

Đức tin cứu vớt nơi đây

Được Ngài che chở ôm ngay vào lòng

 

Đời con hy vọng màu hồng

Thấy đời khởi sắc bềnh bồng thênh thang

Trong tâm không thấy ngỡ ngàng

Lòng con mặc định thiên đàng tương lai

 

Tim con duy nhất có Ngài

Jê Su Con Một trên đài tôn vinh

Trời cao là đấng hũu hình

Đời sau vĩnh viễn có mình trong Cha

 

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Lũ lụt bão tố phong ba 

Khắp nơi thế giới hằng hà xảy ra 

Nhưng trong nguy hiểm tột cùng 

Người ở trong Chúa được bồng lướt qua 

 

Ước gì thế giới ta bà 

Ai nấy tin Chúa được Cha độ trì 

Ngài phán bão liền ngưng đi 

Gió êm biển lặng đời ghi an bình 

 

Bão ngang miền Bắc nặng nề 

Tang thương tan tác tiếng kêu xé lòng 

Miền Nam nhanh chóng tấm lòng 

Giúp đỡ vật thực ân cần xẻ chia 

 

Thành phố Quãng Ninh Hải Phòng 

Sung túc nhường phần trợ cứu nơi xa 

Có nguyên làng ở Lào cai 

Đất chùn chôn lấp hình hài xóa luôn 

 

Bên đây bão tới vội cầu 

Xin Cha cho bão đừng vào chỗ đông 

Xin Cha cho bão tan mau 

Tạ Cha hướng bão lệch qua nhẹ rồi 

 

Bây giờ thay đổi quá chừng 

Biến đổi khí hậu mịt mùng tin nghe

Bây giờ đong đếm phước theo

Người nào tin Chúa được vào quê Cha

 

Chúng con bé nhỏ xin Cha 

Cứu nhân độ thế cứu nhà thuận chung

Trong phong ba Chúa luôn cùng 

Tạ Cha đời sống ung dung ơn Ngài 

 

Đường đi trên lối tương lai 

Hành trang lời Chúa dặm dài đức tin 

Thánh Linh Chúa nhậm hành trình 

Tạ Cha vui sống tâm linh bệ Ngài.

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1165
 

Đức Chúa Giê Xu vào thành Ca bê na um 

Dân chúng tụ đông trước cửa nhà 

Đến nỗi trước cửa không còn trống 

Ngài liền giảng đạo cho họ nghe 

 

Có bốn người đem một người bại 

Vì đông người không thể lại gần 

Họ dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi 

Rồi dòng giường người bại nằm xuống 

 

Đức Chúa Giê Xu thấy đức tin họ 

Ngài bèn phán cùng kẻ bại rằng 

Hỡi con Ta , tội lỗi ngươi đã được tha 

Vả , có mấy thầy thông giáo ngồi đó 

Nghĩ thầm rằng sao người nói vậy 

Vì họ nghĩ đang nói phạm thượng 

Ngoài một mình Đức Chúa Trời ra 

Còn có ai tha tội được chăng 

 

Đức Chúa Giê Xu trong trí đã hiểu 

Phán : Sao các ngươi bàn luận trong lòng 

Nay Ta bảo kẻ bại rằng 

Tội ngươi đã được tha 

Hay là bảo người rằng 

Hãy đứng dậy vác giường mà đi 

Hai điều ấy điều nào dễ hơn ?

 

Vả , để cho các ngươi biết 

Con Người ở thế gian có quyền tha tội 

Thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng 

Ta biểu ngươi hãy đứng dậy 

Vác giường ngươi đi về nhà 

 

Kẻ bại đứng dậy 

Tức thì vác giường đi 

Đi ra trước mặt thiên hạ 

Đến nỗi ai nấy lấy làm lạ 

Ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng 

Chúng tôi chưa hề thấy việc thể này.

Kính tạ ơn Thiên Chúa đời đời 

Quyền Năng Ngài tuyệt đối tốt lành 

Sự chữa lành thuộc về Thiên Chúa 

Sự tha tội thuộc về quyền Ngài 

 

Ngài nhậm lấy đức tin 

Bất cứ ai tin Ngài 

Đức tin không nghi ngờ 

Đức tin tin tuyệt đối 

Được Thiên Chúa tha tội 

Được Thiên Chúa chữa lành 

Đại phúc khi gặp Chúa 

Trong đức tin dâng Ngài 

Chúa thấu rõ tâm trí 

Chúa thấu rõ lòng người 

Ngài chữa lành chúc phúc 

Được trở nên người mới 

Được thành dân của Ngài 

Mạnh khỏe hầu việc Chúa 

Kính tạ Chúa yêu thương 

 

Trần gian này nhiễu nhương 

Chúa thương mới vượt thoát 

Sống cuộc đời tươi mới 

Trong ơn Chúa Quyền Năng 

Trong niềm tin son sắt 

Chúa luôn cứu dân Ngài.


   
ReplyQuote
Page 9 / 9
Share:
Translate »