Forum

Share:
Notifications
Clear all

Chúng Con Thành Kính Nhà Cha Thờ Ngài

4 Posts
2 Users
0 Reactions
137 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
Topic starter  

Tạ ơn Thiên Chúa đất trời

Tạ ơn Chúa dựng loài người thờ Cha

Tạ ơn tình Chúa bao la

Tạ ơn Đấng chịu lâm phàm vì thương

 

Thương tội nhân sống thê lương

Linh hồn bị chết đau thương nhọc nhằn

Khi Chúa chưa xuống trần gian

Hằng hà tội phạm gian nan kiếp trần

 

Tạ ơn Cha đã đổi đời

Ba Ngôi hiệp một trong Ngôi chính tòa

Ngôi Thiên Chúa - Đấng tột cùng

Quyền Năng duy nhất cứu sinh muôn loài

 

Ngôi Hai xuống thế đêm đông

Chuồng chiên máng cỏ - Cuộc trần hi sinh

Tầng trời thiên sứ tung nghinh

Ngôi Hai hạ giáng  - Đậm tình yêu thương

 

Ngài xuống , thay đổi đoạn trường

Ai tin Thiên Chúa , phước đường chính danh

Thiên Chúa xóa tội gian manh

Trở nên người mới - ngày xanh đón tình

 

Cha ban hưởng phước quang minh

Đời luôn dấu ấn thiên trình trong Cha

Tạ ơn Thiên Chúa - Tạ Cha

Chúng con thành kính nhà Cha thờ Ngài

This topic was modified 3 years ago by Ban Mai 1234

   
Quote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
 

Chúng con thành kính ơn Cha

Ngôi Hai hạ thế giáng phàm chính danh

Tháng mười lành lạnh mây xanh

Lòng con thoắt nhớ Giáng Sanh lễ chào

 

Tháng mười sắp dứt mưa rào

Nắng trời rực rỡ xôn xao lòng người

Bụi hoa đầu ngõ hé cười

Nhưng sao buồn quá nói lời gì đây ?

 

Ô hay phố chợ nơi nầy

Ngoài đường vắng vẻ lặng mây tím trời

Con người giờ đã tả tơi

Cõi trần dịch bệnh một trời đau thương

 

Bao giờ trở lại bình thường

Sống chung với lũ tự đường lo toan

Âu lo tánh mạng chu toàn

Đức tin hối lỗi khải hoàn do ta !

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
Topic starter  

Niềm vui sum hợp hỉ hoan

Câu ca sông nước tươi giòn Hậu giang

Ngoài kia đời vẫn trôi nhanh

Chúng ta trong Chúa cảnh thanh yên bình

 

Tâm ta bình tịnh câu xin

Tuổi mãi xin giữ quang minh lòng mình

Lời Cha chân lý cứu linh

Hồn ta nhà Chúa linh trình tín trung

 

Muôn hoa gấm vóc tưng bừng

Sao bằng nhà Chúa thơm lừng hạnh tâm

Có Cha soi dẫn minh anh

Sáng đời nước sống hằng vâng theo Ngài

 

Ơn Cha chúc phước duy Cha

Kính dâng vinh hiển lên Cha đời đời

Không gì là của chúng con

Tất cả của Chúa - ban đời bình an

 

Xin trong tay Chúa nhẹ nhàng

Đời tuy bao cảnh nhưng hằng thái an

Cõi tạm - phù vân mây tan

Cha ta phù hộ hiên ngang trong Ngài ,

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
 

Chị vui , được gọi “chị Hai”

Tuổi cao mà óc chữ “sai” lại nhiều

Được nghe bé dặn đủ điều

Kinh Cha đẹp lắm mĩ miều phải nghe

 

Mặc cho phù phiếm bên lề

Tình đời ảo giác bốn bề phù du

Trần gian sóng vỗ mịt mù

Kiếp người gian khổ dập vùi trầm luân

 

Trăm năm vạn vật xoay vần

Riêng đây một cõi thế trần lạc an

Vườn Cha chẳng có phàn nàn

Con đường khai trí mở màn từ đây

 

Thu qua đông đến nơi nầy

Bốn mùa tươi đẹp sắc mây bảy màu

Nắm tay chung bước cùng nhau

Vọng hy vươn tới trước sau một lòng

 

Lại mùa ước hẹn lạnh đông

Giáng Sinh đã đến mắt trông bồi hồi

Năm nay hy vọng đỏ môi

Mỏng manh cũng ước cho đời thăng hoa

 

Chúc cho thế giới bình hòa

Chúc cho gia đạo đẹp nhà nở hoa

Chúc cho em gái phương xa

Chúc cho chị nữa chúng ta an bình !


   
ReplyQuote
Share:
Translate »