Forum

Share:
Notifications
Clear all

MÙA TẠ ƠN ...

17 Posts
2 Users
0 Reactions
369 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

TẠ ƠN ..

 

Tạ ơn Chúa đã tặng ban ngày mới

Nhìn mặt trời lấp ló ở phương đông

Trong vườn hoa rực rỡ tỏa ánh hồng

Để con thấy cuộc đời này tươi đẹp

 

Tạ ơn mẹ mấy mươi năm chắt lép

Nặng vai gầy sương gió gánh bầy con

Chịu nắng mưa tất tả phận kiếp mòn

Bầu sữa ngọt tạo đời con hữu dụng

 

Tạ ơn cha dạy con trăm điều đúng

Mà suốt đời chữ hiếu tạc lòng ghi

Thái Sơn ơi .. núi trời biển khó bì

Ơn cha mẹ kiếp này sao trả được ?

 

Tạ ơn đời cả quãng dài đang vượt

Dẫn con về quên lầy lội cỏ gai

Bùn hồ ao lún ngập vướng chân hài

Có sức mạnh thì không còn vật chướng

 

Tạ ơn Người là Đức Vua cao thượng

Tâm lòng lành thánh thiện một trái tim

Luôn yêu thương hết thảy chẳng nén kìm

Cổng thiên đường giang tay Người chào đón

 

Tạ ơn ai khi đời mình xế bóng

Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ “duyên”

Đến rồi đi do định mệnh kim tiền

Có trắc trở nay cúi đầu tạ lỗi

 

Cuốn sổ tay ghi bao điều ơn đội

Mỗi một ngày ta chép một hàng thôi

Ơn của ai ghi cho đúng được rồi

Nợ ơn đó xin trả hoài một kiếp …

 


   
Quote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Chị đi nay Chị đã về

Tạ ơn - như những tuyệt phê bút lành

Chị về lòng bé đan thanh

Tạ ơn Thiên Chúa - kết tâm dụng người

 

Tạ ơn Ba Ngôi đất trời

Tạ ơn Cha Mẹ trong đời yêu thương

Tạ ơn - cuộc thế hằng thường

Chúa ban kết nối vàng ươm chân tình

 

Gặp nhau - tay Chúa chạm mình

Chị em thương mến - hữu xinh thơ ngà

Lòng chân chất kính dâng Cha

Cuộc đời còn lại thiết tha bệ Ngài 

 

Đời trôi trôi - vô thường hoài

Lòng tin vững chắc - tương lai tin mừng

Cha chúng con - Cuộc tương phùng

Nhà Cha bừnng sáng thủy chung phước lành

 

Mùa thu man mác không gian

Lập đông chờ đón hiên ngang thiện hào

Thắng trận - đời vẫn hùng anh

Tay Ngài chúc phước sáng mành yên an .

 

Xa xa tay ga phóng nhanh

Chị tôi khép nép cười thanh đợi chờ

Bé cười nhớ lại câu thơ

Của ai nhắn gởi rào thưa đem vào..

 

--Na ơi nghe nói hôm qua

Chèo thuyền ba lá đường xa trở về

Chao ôi vui quá lái xe

Chờ Na trước ngõ cười toe í à ..haha

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Chị về vào lễ Tạ Ơn

Nghe em ríu rít mừng hơn được quà

Thấy hình bóng chị từ xa

Em tôi mắt trố đúng là tội ghê

 

Xa nhau một tháng cách chia

Như ba năm vắng tía lia nói cười

Gần nhau hoa đẹp nở tươi

Để em biết nhớ hở mười cây răng

 

Có Cha cuộc sống thăng bằng

Biết thương kẻ khó vĩnh hằng đời sau

Hiểu Cha có phép nhiệm mầu

Lọc sàng điều xấu buổi đầu nguyên sơ

 

Thế gian luôn có bất ngờ

Để ta phiền muộn thẫn thờ không vui

Trái tim lắm lúc bùi ngùi

Buồn thì hay tới niềm vui khó tròn

 

Lúc này dạ chị héo hon

Nghe Trump thất cử phiếu non thua người

Chị đây dở khóc dở cười

Người ta thua cuộc Na thời lệ rơi

 

Có chăng tâm ý của Trời

Hay là định mệnh muốn đời đổi thay

Nợ đời có trả có vay

Mở đầu suôn xẻ ngày sau lụi tàn ?

 

Bây giờ mới vén tấm màn

Thôi thì mặc kệ tiếng đàn còn vang

Chị Na chẳng thích đeo mang

Chuyện người cứ thế làng nhàng mệt tim

 

Ơn Cha con chẳng kiếm tìm

Dưới ao có cá , cánh chim trên trởi

Trần gian chẳng tính lỗ lời

Thân con phó thác Chúa Trời cưu mang

 

Cho dù gặp khó chẳng than

Chớ vì hoàn cảnh đừng bàn tán chi

Chúa ban mưa rớt bánh mì

Thì ta chỉ lượm đó khi vui vầy

 

Hôm nay gió kéo nhiều mây

Thu đi đông tới dựng xây cuộc đời

Tặng em những đóa hoa tươi

Bài thơ hồi đáp trả lời reo vang ..hhaha

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Chị ở bên kia nên khó biết..

Bên đây Minh quân vẫn hiên ngang

Phải chờ tháng một trong năm tới

Tin chiến thắng chính thức loan vang..

 

Chị ơi cuộc đời lắm đảo điên

Vô tiền khoáng hậu lịch sử biên

Phía kia gian dối ôi kinh khiếp

Nay mai Chị chứng kiến tòa tuyên..

 

Minh quân được đa số dành phiếu

Nhưng tà ác tuyên chiếm lấn quyền

Thiện sẽ thắng ác..Chị sẽ hiểu

Chính Thiên Chúa chúc phước Minh quân 

 

Vẫn còn thời gian cho Minh quân

Vẫn còn bao tấm lòng kiên trung

Xứ Mỹ tổ tiên yêu kính Chúa

Phước ngàn đời lời hứa Chúa ban 

Tạ ơn Cha thương xót chúng con

Tạ ơn Cha  - Tình Chúa siêu nhiên .

 

Bây giờ Chị em ta tung tăng

Lòng ta có Chúa luôn bình an

Chị đi ôi chao ..xe mòn bánh

Lái thắng phanh thơ tặng Chị Hai ..haha

 

Em đọc lén mà cười hả hê

Câu thơ như suối mát trưa hè..

 

Bớ Na ..đường xa đi tuốt luốt

Nhớ Na muốn thốt rồi muốn thưa

Mở miệng há to vào buổi trưa

Tập tành câu.. nói mấy cho vừa

Võng treo dưới bụi.. cây sung rớt

Trái sung lọt tỏm miệng bỏm nhai

Ôi dào sung ngọt muốn chia Na

Sợ Na cầm chổi rượt té dài

Mong té sân nhà Na ..lấm lét

Na thương Na tội Na ừa nha...hahaha

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Ngày Lễ Tạ Ơn đúng hôm nay

Lòng con hân hoan cả tâm này

Tạ Cha xin Tạ Cha Từ Ái

Yêu nhân gian Cha chịu hi sinh

 

Tạ ơn Cha trong từng phút giây

Con xin được thờ Cha vẹn đầy

Bệ Cha con xin dâng tôn kính

Thờ Ba Ngôi kính cẩn khiêm cung 

 

Con vui sống có Cha phù hộ

Không nao núng vì đời như sương

Giữa muôn trùng chênh vênh ghềnh thác

Cha chúng con nhấc bỗng cưu mang

 

Niêm vui mừng lớn theo năm tháng

Đời rồi qua lại thêm gần Cha

Lối thiên đường sáng hào quang tỏa

Xin an lạc tâm thái nở hoa

 

Xin an vui đường vàng châu ngọc

Đường nhà Cha nguy nga vĩnh hằng

Cho chúng con những linh hồn sống

Vào nước Cha thánh thót chúc tôn

 

Luôn kỳ diệu tình Cha yêu thương

Luôn rộng mở Cha đón thiện lương

Luôn phép tắc ưu năng phúc thật

Tin Huyết Cha cứu rỗi tội nhân

 

Lễ Tạ Ơn thắp sáng tâm linh

Đời Tạ Ơn cao mãi đức tin

Xin trong lời sống Tạ vĩnh viễn

Tạ Ba Ngôi - đời con kính xin .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Phương xa chị vẫn nghe tin

Muốn người đắc cử muốn chinh phạt thù

Sau ngày bỏ phiếu im rù

Nghe tân tổng thống Biden lên ngôi

 

Trái tim vụn vỡ than ôi

Nay nghe bé nói mới vơi bớt rầu

Đành chờ cuối tháng rõ câu

Mong cờ đảo ngược biết đâu công thành ?

 

Hôm qua chị mãi quẩn quanh

Bộn bề công việc tay nhanh phải làm

Bài thơ hồi đáp thấy ham

Tạ Ơn Thiên Chúa chứa chan mọi bề

 

Từ hôm xứ lạnh trở về

Làm bù đủ việc hết chê quá nhiều

Từ sáng sớm đến tối chiều

Mồ hôi nhễ nhại lắm chiêu mong thành

 

Tạ Ơn Thánh Chúa rõ rành

Suối trong róc rách chảy nhanh bên đồi

Đức tin ý nghĩa đẹp môi

Tâm linh sáng suốt tỏ lời Cha ban

 

Tạ Ơn phúc phận tỏa tràn

Một đời áo ấm bình an riêng mình

Con nào chẳng dám miệt khinh

Kẻ nghèo phố chợ chinh y cơ hàn

 

Tạ Ơn chia sẻ bảo ban

Cho đi dù ít từ nan làm gì

Hiểu đời có những biệt ly

Tham lam mới nhận sân si lẽ thường

 

Tạ Ơn bỏ hết vấn vương

Theo Cha mở rộng yêu thương vào lòng

Để đời mãi được thong dong

Đời sau mãi mãi đón con Cổng Trời

 

Tạ Ơn lòng thấy thảnh thơi

Trăm năm bến cũ sân chơi thế trần

Linh hồn nhẹ nhõm thanh tân

Diệu kì phép Chúa chuông ngân Tạ Ngài

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Niềm vui tuy bận ngày dài

Chị vào tung hứng không phai tháng ngày

Cao nguyên lạnh mát mây chùng

Hậu giang thuyền nhỏ vui cùng lời thơ

 

Chị về con nước theo vô

Sau nhà cá nhảy đón chờ Chị nay

Tung bay theo mùa từng bầy

Chi cười che mắt nhẹ tay mái chèo

 

Em mừng xoắn xít tung reo

Á a vui quá quà nhiều mận mơ

Xứ cao khoai dẻo ngon chưa

Bánh mứt đặc sản dành vừa cho ai

 

Chị cất ngay gói khéo tay

Dành riêng để tặng cuối ngày gặp nhau ..haha

Xe vừa thắng rẽ đầu cầu

Con gâu ầm sủa như lầu đã quen

 

Người vào nhón gót xuống thềm

Dựng xe thong thả vào hiên đợi chờ

Chị ra bốn mắt trề môi ..haha

Cùng nhau nụ nở chao ôi quá chừng ..haha

 

Bé đứng xa nghe vui chung

Khi quà trao tặng người dưng vội qùy

Định trao cho Chị cái chi

Thì ra câu nói lâm li như vầy

Na ui ..vui quá Na à

Về còn quà nữa thật là dễ thương

Chị vội vàng nhắc đứng lên

Tay Chị vừa đụng đứng liền rô bô ..haha

 

Bé cười tay vỗ nhi nhô

Cả hai đỏ mặt vội vô ghế ngồi

Chị pha cam vắt cho người

Mắt Chị trừng bé đuổi chơi sân ngoài ..haha

 

Tiễn người thấy Chị hàng rào 

Vẫy tay tay vẫy xe lao từ từ

Lại quay nhìn lại nhoẻn chu

Mùa đông ấm áp vui như xuân tràn

 

Chúa thương thương các trẻ thơ

Lòng như giấy mới vào bờ nhà Cha

Trong Cha sáng đẹp hằng hà

Xuân bất tận xin mãi nhà Tình Cha .

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Trời còn chưa đến lập đông

Mà em đã bảo mùa xuân chớm về

Trên người bé khoác choàng len

Biết em nói lắp cà lăm bí lời

 

Sáng nay thức giấc nhìn trời

Bầu xanh bỗng xám thu rời nhường đông

Tuổi thơ một quãng thơm nồng

Ngoái đầu nhìn lại chênh chông thoáng buồn

 

Bé làm đạo diễn viết tuồng

Muốn vui phẩy nét vẽ luôn chuyện cười

Chị xem rồi phết điểm mười

Diễn viên đóng kịch được mời là Na

 

Miệng em tăng sún haha..

Đòi làm người nhớn trộn pha đủ điều

Trọn năm dịch bệnh liêu siêu

Du hành chẳng được đành liều tại gia

 

Lêu lêu ở mãi trong nhà

Mặt em phụng phịu lệ nhòa tức ghê

Phần Na mặc sức mải mê

Cao nguyên hơn tháng xích xê thêm tuần

 

Về nhà chị chẳng dừng chân

Hà Tiên ba bữa tăng cân quá chừng

Trong lòng thoải mái dạ ưng

Ăn nhiều quà vặt bỗng dừng nhớ em

 

Nhớ em năm đó bảo thèm

Nói rằng nước mía trưa hè ngọt thơm

Ninh Kiều bến nước Cần Thơ

Dọc đường nước mía ngẩn ngơ đòi quà

 

Ba ly bé vẫn xít xoa

Bụng no óc ách mà sao vẫn thèm

Để rồi chị đã hiểu em

Mãng cầu - nước mía – bao thèm đặt tên ! hihi

 

Hôm nay tin mới loa kèn

Buồn ơi ..Cô Vít trở về quê ta

Bệnh nhân thêm mới nhiều ca

Khắp nơi sợ hãi người ta xí xầm

 

Bao giờ dân mới an tâm ?

Bao giờ thư thái bước chân du hành

Bao giờ em được bay quanh

Về thăm xứ mẹ quậy banh quê nhà ? haha..

 

Chỉ còn tay chắp xin Cha

Cầu mong dịch bệnh bỏ xa thế trần

Bấy giờ bé sẽ nhanh chân

Cha cưu đất mẹ muôn phần Tạ Ơn …

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Nghe tin cô-vít đang tăng

Quê nhà có Chị bỗng dưng ngại ngần

Đang đi thoải mái phóng chân

Tăng cân hớn hở chợt dừng nhìn quanh

 

Lập đông e ngại cảm nhanh

Sợ cô tên vít xuyên mành ác ôn

Lại đành che chắn phiền hơn

Nguyên năm thao túng muốn hờn dịch lang

 

Lạy Cha xin cho thuốc thang

Ngừa bịnh trị bịnh kiện khang phục hồi

Bên em sắp có thuốc rồi

Mong sao bên Chị cuộc đời thong dong

 

Em đang chờ cuộc hanh thông

Minh quân đắc thắng - đời còn vân du ;

Mong đừng buồn hiu sương mù

Khi tà gian lận âm u chán chường

 

Ôi thế gian nghĩ mà thương

Lòng người tham ác vô thường đến đi

May sao trăm năm tức thì

Nhanh như gió thoảng ra đi trụi trần

 

Kinh thánh Chúa phán hiển trông

Trần gian giàu có không bằng hồn linh

Ngày hoàn cát bụi thịnh tình

Linh hồn tin Chúa thăng lên thiên đường

Còn ai tà ác thảm thương

Hồn sa hỏa ngục phừng phừng thét la

Đớn đau đời đời không ra

Vì khi trần thế ác tà đường đi

 

Em mừng chúng ta được ghi

Trong sách sự sống những gì đức tin

Chúng ta tin Chúa chí tình

Tình Cha phù hộ sáng vinh phước Ngài .

 

Đông tuy lạnh nhưng xuân dài

Tâm tư thơ trẻ lòng hoài thờ Cha

Ta vui không muốn lớn mà

Trong vai nho nhỏ xin Cha độ tri .

 

Tiếng xe phanh phanh thắng ghì

Chị Na ra ngõ cười chi vui nhiều

Dăm câu không rõ nói gì

Ngúng nga cùng khẽ ..hi hi trao lời ..haha

 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Đông về gió thổi hiu hiu

Heo may trở lạnh đổi chiều hướng đông

Tháng này không có cầu vồng

Nền trời u ám ven sông lục bình

 

Hai ngày chị khó làm thinh

Thấy lòng bứt rứt trái tim bồi hồi

Lúc thì đứng – lúc thì ngồi

Tự mình thắc mắc làm rồi lại quên

 

Em ơi dịch bệnh trở về

Tưởng đâu cô vít ê chề rời đi

Ai ngờ cô ấy cười khì

Đảo về gây gió tức thì bão tung

 

Quê hương hy vọng trùng phùng

Năm nay Nguyên Đán ngập ngừng tết tan

Dân ta chắc hẳn nghèo nàn

Làm ăn chẳng được tiếng than gầm trời

 

Nghe tin Mỹ quốc sáng ngời

Vắc xin sắp có cho người chủng tiêm

Mừng em hy vọng gọi tên

Chủng ngừa vi rút đợi phiên ..xếp hàng

 

Mơ ngày nắng đẹp rỡ ràng

Vén tay bé đứng bên hàng phố xa

Có cô y tá trắng ngà

Tay cầm ống chích .. lấy đà …phập luôn !

 

Vắc xin tiêm chủng khéo luồn

Bé mừng chạy nhảy hết buồn lo chi

Coi như bé hết Cô-Vi

Tha hồ du lịch khỏi thi lấy bằng

 

Riêng phần của chị mới căng

Vắc xin chưa có lăng xăng thử hoài

Bao nhiêu thử nghiệm cũng sai

Chờ em lấy mẫu miệt mài đợi tin

 

Bé về chị rượt …để xin

Ngón tay “lấy chút”  có gì sợ đâu ?

Quay sang chích chị tiêm xâu

Trong Na có bé một bầu vắc xin !(haha)

 

Tuyệt chưa , chắc bé chẳng tin ?

Hay em hoảng sợ cánh chim không về ?

Nói chơi nên bé đừng chê

Cuộc vui không tuổi , đam mê khó già

 

Chúng ta chỉ có một Cha

Ngài là Thượng Đế kinh ca ngàn đời

Gửi em ngàn nốt nhạc lơi

Gửi em vạn cánh thiệp rơi chiều về

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Chiều về bao cánh thiệp rơi

Thiệp màu ai báo tin vui tới ngày

Cho em lí lắc leo cây

Rung cây lá đổ thơ ngây la rằng

 

Bớ người ta ..mau qua qua

Thiệp ghi tên họ đường xa hẹn ngày

Chị Na đang tuổi rằm pha

Trăng tròn nhìn xuống nhắn nha gọi mời

 

Ngày vui được ngắm tới rồi

Heo đất vừa đập mua cơi đựng trầu

Mua cau bánh trái đủ màu

Xúng xa áo thụng xin hầu Chị Na..haha

 

Xin rước Chị xe ngựa xa

Bốn con ngựa sẵn hiên nhà phóng đi

Người ta năn nỉ li bì

Đợi Chị Na gật gió phi rước liền

 

Nghe người ta than lâm li

Mòn xe mòn lớp vẫn đi không lùi

Khi nào trăng rụng thì thôi

Lúc đó mới chịu theo đời gió tan

 

Công ai nhịn mặc nhịn ăn

Mong heo tròn trịa lăng xăng vui mừng

Na hẹn Na hứa Na ưng..haha

Rồi Na chạy trốn điệp trùng cao nguyên

Ngày Na về ..heo đập liền

Đủ tiền mong rước cô tiên về cùng

Na ui chẳng lẻ mịt mùng

Xe mòn cứ kệ mong chung mai này ..haha

 

Bé thấy Chị đọc thơ xong

Chị cười che nụ đêm ròng ngắm trăng

Cuội đang nhìn xuống khuyên rằng

Chịu đi Na hỡi mùa đông tin mừng ..haha

 

Chúng con sống tuổi con Cha

Xuân luôn vui vẻ món quà trọng tâm

Tình Cha bát ngát quyền năng

Xin Cha thương xót chữa lành nhân gian

Xin Cha cứu mãi gần xa

Linh hồn nhà Chúa tuyệt pha phước Ngài .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Giving ngày lễ tạ ơn Cha

Kể chuyện đã qua khó vào nhà

Mắt lệ rơi buồn mi nhung nhớ

Cổng rào bỗng chốc mở đón ta

 

Bao ngày vất vả không hát ca

Trong tim tan nát nhớ web Cha

Có người em gái đang mong đợi

Sợ chiều tắt nắng bóng nhanh tà

 

Thiệp đến hôm nay tin nhận xa

Nguyện cầu thành thật Chúa hiểu ra

Tấm lòng ước muốn được an ủi

Đăng nhập website cổng đón nhà

 

Kẻ ác hại con chúng quỷ ma

Rập rình từng ngày khóa cửa ngoài

Nhờ ơn phép Chúa trong mầu nhiệm

Cảm tạ hôm nay ơn giáng tòa ..

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Mừng vui tạ Cha giúp chúng con

Bao ngày không thể web chung đường

Nay Chị Lêna vào trở lại

Vui quá Chị cùng em hợp đoàn

 

Lâu nay nôn nao tin quê nhà

Dịch bịnh vẫn ào , thương xót xa

Bên này em chỉ biết cầu Chúa

Gìn giữ đoái thương bà con ta

 

Xin Chúa phù hộ nhà Anh Chị

Gia đình bình an vượt dịch qua

Vẫn biết hôm nay đời thay đổi

Nhưng tin vứng chắc Chúa cứu nhà

 

Tấm lòng của chị được Cha chứng

Trung kiên tâm lành sống thiết tha

Dâng Chúa trọn vẹn lòng khẩn nguyện

Cha hiểu luôn thương cứu độ trì

 

Bên này dân Chúa luôn tạ ơn

Ba Ngôi Quyền Năng cứu muôn phương

Nếu ai nấy đều tin Thiên Chúa

Tội tha , Ngài ban phước hằng tuôn

 

Mừng Chị của em nay cùng em

Hòa chung kính thờ Đấng yêu thương

Đức tin bền vững đời tiến bước

Thiên Chúa chúc lành - Kính Tạ Cha .

This post was modified 3 years ago by Ban Mai 1234

   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Thiên Chúa chúc lành – Kính tạ Cha

Quyền năng giáng thế rộng bao la

Ba Ngôi hằng phúc con cầu nguyện

Dịch bệnh bây giờ ước đẩy xa

 

Thế giới trầm luân đời khốn khổ

Bao giờ mới trở lại hoan ca

Dân cư thanh thản đời an lạc

Có Chúa tin yêu bệ sáng tòa

 

Tạ đức ban đời hưởng hương hoa

Vườn thơm rộ nở dưới trăng ngà

Lung linh ánh sáng đời nhật nguyệt

Vạn vật Cha ban đẹp hải hà ..

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Chào mừng lễ lớn Tạ Ơn

Mỗi năm lại đến một trời yêu thương

Xa xa chị thấy giáo đường

Một tà áo đẹp trên đường sáng nay

 

Ban Mai em gái mắt nai

Tung tăng áo mới ngang vai tóc dài

Xinh tươi nét ngọc trang đài

Chiên ngoan của Chúa được Ngài quan tâm

 

Mùa đông lất phất mưa râm

Kinh ca vẳng tiếng chuông ngân lễ này

Trời xanh có cánh chim bay

Hàng thông cao vút đắm say lòng người

 

Tạ Ơn ban phước cho đời

Ấm no vạn vật khắp nơi xum vầy

Thức ăn muôn sự đủ đầy

Một bầu khí thở hít đầy phổi con

 

Sương giăng phủ ngập núi non

Tương lai rộng mở mãi còn về sau

Chị em ta mãi có nhau

Ơn đời tặng vật nhiệm mầu nhé em

 

Trời ban nhật nguyệt êm đềm

Cám ơn tri kỉ có em tuyệt vời

Cám ơn mọi thứ trên đời

Giving tuyệt mỹ là lời hôm nay !


   
ReplyQuote
Page 1 / 2
Share:
Translate »