Forum

Share:
Notifications
Clear all

MÙA TẠ ƠN ...

17 Posts
2 Users
0 Reactions
369 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1188
 

Giving bận rộn mỗi ngày

Hôm nay em đọc lòng này càng vui 

Chị em ta đi luôn luôn

Con đường thờ Chúa một phương ý Ngài

 

Chúa chọn kết hợp ngày dài

Tâm lành ta đãi miệt mài tháng năm

Niềm vui ý tưởng thiện lành

Tâm như con trẻ Chúa bồng dắt chăn

 

Nữa vòng trái đất xa xăm

Nhưng gần nhau mãi hỉ hân con Nhà

Nhà Cha bình an Chúa cho

Vui hưởng tình Chúa ấm no trọn đời

 

Dẫu hôm nay đang rối bời

Dịch gieo tang tóc nhiều nơi buồn rầu

Nhưng ta có Chúa trên đầu

Ngài che bóng cánh nhiệm mầu rãi ơn

 

Chị em ta đời sống còn

Tay Chúa vững chắc - chúng con tạ Ngài

Lời thành tâm - Chúa thương ta

Tạ Cha ban phước - Chúc lành chúng ta .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Nửa vòng trái đất xa xăm

Bên nhau còn mãi như trăng trên đầu

Trải qua sóng gió mưa ngâu

Nhà Cha in dấu những câu thơ tình

 

Giving lễ lớn linh đình

Dư âm vẫn thấy ảnh hình hân hoan

Chúc em phụng sự chu toàn

Thảnh thơi ngày mới bằng bài thơ hay

 

Vườn Cha cổng mở mỗi ngày

Ta vào rón rén nhẹ nhàng thưởng hoa

Sắc mây tươi đẹp chan hòa

Hưởng đời hạnh phúc quên người ghét ghen

 

Mặc cho cuộc sống bon chen

Quên luôn đố kị bõ bèn thế nhân

Đường xa vạn lý vẫn gần

Cùng chung một hướng ngại ngần rời xa

 

Hiu hiu gió lạnh san hà

Đông về bấc thổi mái nhà hanh heo

Quê hương ta vẫn rất nghèo

Lững lờ giòng chảy tím bèo sông thơ

 

Mắt ai vẫn đấy mong chờ

Nhớ ngày hội tụ Cần Thơ hôm nào

Từng ngày đếm những vì sao

Hỏi trời dịch bệnh bao giờ mới qua ???

 

 

 


   
ReplyQuote
Page 2 / 2
Share:
Translate »