Forum

ĐỨC CHÚA TRỜI trong...
 
Share:
Notifications
Clear all

ĐỨC CHÚA TRỜI trong tôi

5 Posts
2 Users
0 Reactions
351 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

Chúa Trời là Đức Toàn Năng

Quyền năng cao cả tỏa băng sáng trời

Oai nghi chúa tể trị đời

Vinh quang quyền lực tuyệt vời linh thiêng

 

Chúa Trời hằng sống miễn viên

Chẳng ai giấu được lộ thiên trụi trần

Con mắt thấu suốt ánh thần

Lớn hơn suy nghĩ bụng gần rõ ta

 

Chúa Trời là giải ngân hà

Lung linh lấp lánh chiếu pha muôn loài

Chẳng có Chúa khác ngoài Ngài

Thần Linh ngự trị trên vai lẽ thường

 

Chúa Trời bác ái yêu thương

Là Cha con một tỏ tường chúng ta

Nhân xưng chúa tể thắng tà

Được làm con cái chúng ta kính thờ

 

Chúa Trời đẹp tựa bài thơ

Ngài ban sự sống đền thờ ngự trên

Thế nhưng Ngài chẳng cần đền

Chẳng cần phục dịch dựng nên cơ đồ

 

Chúa Trời tựa đấng hư vô

Giê Hô Va tinh khiết trí tô lực quyền

Hiểu Ngài – Ngài đến cạnh bên

Một lòng cầu khẩn được lên thiên đàng

 

 

Bốn mươi năm – dân sự lang thang

Được Ngài dẫn dắt có nhà quê hương

Giôsuê đắc thắng đúng đường

Và rồi quyết định cúng dường phụng Cha

 

Theo chân hầu việc tiếp đà

Từ nay thực hiện chúng ta kính thờ

Sinh sôi nảy nở nước trời

Luật Cha phép Nước đẹp đời nhân gian

 


   
Quote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

SÁU NGÀY CHÚA TẠO DỰNG

 

Chúa Trời hằng hữu mọi nơi

Phép Ngài siêu việt tuyệt vời làm nên

Quyền năng hiện hữu vượt lên

Đề ra kế hoạch dựng tên thế trần

 

Chúa Trời sáng tạo xa gần

Muôn loài vạn vật phù vân khắp miền

Núi đồi vũ trụ trước tiên

Khu rừng cỏ mọc , thiên nhiên hữu tình

 

Côn trùng động vật linh tinh

Côn trùng , bò sát , động sinh an lành

Ban ngày ánh sáng lập thành

Ban đêm trăng sáng tinh anh dẫn đường

 

Bông hoa cây cỏ thắm vườn

Tiếng chim ríu rít bướm vờn đẹp xinh

Đất khô khe nước mạch trinh

Đại dương sóng vỗ sinh linh dưới hồ

 

Thế là một bức tranh tô

Cảnh quan xinh đẹp nhấp nhô đủ đầy

Rừng xanh bao phủ màu cây

Xung quanh non nước trùng vây tuyệt vời

 

Cuối cùng mới tạo con người

Đất bùn nắn nót loài này giống Cha

Ngắm nhìn đắc ý hơi phà

Một luồng sinh khí do Cha thổi vào

 

Linh hồn chợt sống xôn xao

Đặt tên Chúa gọi A-Đam đầu đời

Con người - ôi đẹp tuyệt vời

Nam nhân thứ nhất Chúa Trời dựng nên

 

Thấy người lẻ bạn Chúa thêm

Ê-Và nữ giới (rút sườn A-Đam)

Thông công tương tác được ban

Gia đình khắng khít một đàn con thơ

 

Sáu ngày hóa phép ban sơ

Đến ngày thứ bảy nghỉ ngơi yên bình

Ê-Đen Chúa tạo vườn xinh

Phước Trời người hưởng bình mình bước vào

 

Ước mong họ mãi bên nhau

Bài thơ dừng viết mực lau còn chờ

Tôn vinh trí tuệ Chúa Trời

Diệu kì dáng tạo dựng đời trần gian !Sá»± sáng tạo loài người & Cấu tạo 3 phần của con người

Thiên Chúa và Vũ Trụ

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1186
 

Vườn Ê-đen , ở hướng đông

Địa đàng trên đất , có sông tưới vườn

Nhiều vàng tốt , lắm nhủ hương

Các loại ngọc qúy thắm vườn Chúa ban

 

Sông chia bốn nhánh tỏa lan

Đầy những hoa quả ngon lành trĩu cây

Chúa dặn tránh khỏi một cây

Cây biết thiện ác , trái này tránh xa

Vì ăn sẽ chết , hồn sa 

Trái này Chúa cấm , kẻo vào tội nhân .

 

Hôn nhân do Chúa lập thành

A-đam  E-và , lành tánh đơn sơ

Lõa lồ vẫn không bợn nhơ

Ban đầu tươi sáng bài thơ tinh tuyền .

 

Thú đồng Chúa đã làm nên

Có con rắn qủy dụ liền E-va

Ăn đi không bị chết sa

Trái đó ngon ngọt châu pha ửng mầu

 

Người nữ nhón tay hái mau

Rủ chồng cũng thử ăn mau như nàng

Tức thì mắt mở nhìn sang

Thấy đang lõa lồ , vội vàng che thân 

 

Buổi chiều Chúa dạo qua sân

Hai người vội trốn , vì thân trụi trần

Chúa hỏi ai chỉ ngươi rành ?

Ngươi ăn trái cấm , biết rành phải chăng ?

Đổ thừa người nữ dụ ăn

Người nữ thưa bị rắn gần rủ rê

 

Chúa nghiêm phán với rắn về

Cái tội qủy quyệt xứng bề lết lăn

Cả đời lấy đất mà ăn

Dòng dõi người nữ đạp đầu dòng người

Còn ngươi cắn lại gót chân

Tội ngươi hình phạt thuộc phần từ đây

 

Ngài phán người nữ thế này

Thêm điều đau đớn bội phần lúc sanh..

Ngài phán A-đam tội rành

Đất bị rủa sả kể ngay bây giờ

Ngươi cực khổ kiếm thức ăn

Bụi hoàn cát bụi vào ngày rã thân .

 

A-đam gọi vợ : E-va

Là mẹ loài người tuần tự lan xa

Chúa lấy da thú mặc cho

Đuổi ra khỏi vườn , vì bất tuân Cha .

 

Loài người phạm tội đớn đau

Ba Ngôi hiệp Một , bắt đằu cứu sinh

Đại mạng lịnh được thành hình

Ngôi Hai nhận chịu chương trình Huyết bôi 

Xóa đi tội lỗi gian đời

Tình Yêu vô đối Huyết rơi thập hình

Kính tạ Cha thương chúng sinh

Chúng con tạ kính chương trình Ba Ngôi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post was modified 4 years ago 2 times by Ban Mai 1234

   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 671
Topic starter  

ĐÁNH MẤT ĐỊA ĐÀNG

 

Nghe em thủ thỉ xong rồi

Tiếp lời chị gõ một hồi phần sau

Chỉ là suy nghĩ ban đầu

Nhưng là ý tưởng tích màu sử kinh

 

Chúa Trời đã dặn con mình

- “Trong vườn cấm bẻ cấm rình cây kia

Ăn vào phán chết hồn lìa

Là cây mọng chín trái chìa đỏ tươi !”

 

Một ngày thiên sứ ngạo kiêu

Lòng đầy tham vọng muốn điều dối gian

Muốn lên cai trị soán đàn

Bày trò rắn nói , gạt nàng Ê Va

 

Tin lời rắn - dám cãi Cha

Chia nhau ăn hết vỡ òa mộng tan

Tổ tông dại dột rõ ràng

Nếu không cuộc sống địa đàng vĩnh nguôn

 

Thế là bị đuổi khỏi vườn

Từ đây cuộc sống vô vàn khó khăn

Loài người chấm dứt vĩnh hằng

Già đi phải chết - muốn ăn phải làm !

 

Bắt đầu biết khổ trần phàm

Đồng khô vất vả góc gai mọc đầy

Đớn đau sinh đẻ ốm gầy

Ê Và khốn khổ một bầy con thơ

 

Dắt con trai gái .. vật vờ

Vợ chồng chung sống cuộc đời lang thang

Hận tôi đánh mất địa đàng

Lỗi này ngu xuẩn dạ mang nỗi lòng

 

Chúa Trời vẫn tiếc ý mong

Con người vật quý tốn công tạo thành

Phục hồi “bình quý” thiên thanh

Giá nào cũng phải ghép nhanh quy hồi

 

Trái tim của Chúa tuyệt vời

Nghệ nhân cháp vá mảnh rời trở nguyên

Thứ tha cho kẻ rủa nguyền

Vì yêu nên mới truân chuyên cả đời

 

Diệu kì khoảnh khắc đơn côi

Thời gian hiện hữu đang trôi lại gần

Nối liền quá khứ dần lân

Nhiệm mầu vĩnh cửu bắc cầu tương lai

 

Quyền năng của Chúa chính Ngài

Thần Linh hạ giới xác thân thành người

Bào thai trinh nữ mở đời

Chọn đường cứu rỗi tội đồ cho ta …

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1186
 

Chị Lêna đầy ơn Cha

Viết lên thơ chữ đậm đà Chúa thương ,

Tình Cha thương xót bốn phương

Kiếp người phạm tội phải luôn nhọc nhằn

 

Cha quyết Ba Ngôi họp nhanh

Đại sứ mệnh được thi hành Ngôi Hai

Hạ giáng chịu khổ oằn vai

Thân mang thập giá lên đồi Gô-tha

 

Chết thay nhậm tội một lần

Thế gian chồng chất tội nhân vai Ngài

Đau thương cam chịu vì ai

Vì đời nhân thế lãnh phần tội nhân

 

Huyết tuôn - Sử sách càn khôn

Chia đôi giòng sử - Cựu Tân rõ ràng

Trần gian từ độ sang trang

Tân Ước ân điển - nhẹ nhàng Chúa thương

 

Tin Ngài sạch tội về Nguồn

Ba Ngôi hiệp Một thắm đường chính Danh

Bình an nhân thế - phước lành

Tạ Cha Chí Thánh - Linh năng thăng Ngài

 

Đời nay có Chúa đẹp mầu

Cha ta từ ái mãi câu phúc đầy

Cha chữa lành , Cha cứu ngay

Cuộc đời vui sống chung xoay Tạ Ngài .


   
ReplyQuote
Share:
Translate »