Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

MỪNG LỄ PHỤC SINH

11 Posts
2 Users
0 Likes
44 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
Topic starter  

MỪNG PHỤC SINH 2024

 

Mùa chay kết thúc đã qua

Đến ngày cứu chuộc thứ tha nhân tình

Chào mừng đón vị hy sinh

Ra đời cứu thế nhân sinh tội đồ

 

Vui mừng hớn hở son tô

Áo quần phải đẹp chọn phô cho mình

Lòng con muốn vẻ đẹp xinh

Tỏ lòng mến Chúa hy sinh cho đời

 

Mùa xuân ong bướm lả lơi

Phục Sinh đại lễ Ki Tô chúc mừng

Muôn loài tỏa nắng linh lung

Tình yêu Cứu Thế tuyệt luân bốn mùa

 

Nhiệm mầu gióng một hồi chuông

Muôn dân thức tỉnh trong vòm mái Cha

Tái Sinh cuộc sống ngọc ngà

Bỏ lòng sầu muộn nhịp hòa tình yêu

 

Ki Tô sống lại hãnh kiêu

Trái tim thuần khiết chọn điều tôn vinh

Xác thân máu huyết hữu hình

Ngài đà sống lại phục sinh mĩ hoàn .

 

 

 


   
Quote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Thập tự giá Ngôi Hai đổ Huyết 

Chịu khổ nạn vị một Tình Yêu 

Tình Yêu nhân thế khổ nhiều 

Linh hồn ai nấy bao điều đau thương 

 

Thập tự giá Chúa thương cứu độ 

Nối tình yêu Cha xuống tội nhân 

Huyết tuôn vĩnh quyết cứu dân 

Chiến thắng sự chết tuyên xưng sống đời 

 

Ngài sống lại Tình Yêu chiến thắng 

Tuyệt đỉnh Yêu lừng lẫy hi sinh 

Tình Cha Năng Quyền yêu thương 

Tình Cha duy nhất cứu đời tội nhân 

 

Phục Sinh - Chúa sống lại rồi 

Phục Sinh - chiến thắng cứu bao linh hồn 

Phục Sinh - Ngôi Hai lên trời 

Trần gian ơn cứu bao đời ăn năn 

 

Kính mừng Phục Sinh - Ngôi Hai 

Kính tạ Thiên Chúa hình hài y nguyên 

Kính tôn Ba Ngôi yêu thương 

Kính thờ Thiên Chúa đời đời cứu linh .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
Topic starter  

Chúc mừng kỉ niệm Phục Sinh

Rủ em thăm viếng bạn mình được không

Hỏi han sức khỏe ấm nồng

Bạn nào sức yếu ở không một mình .

 

Em cười nhoẻn nụ thật xinh

Ok chị hỡi , chúng mình đi ngay

Và rồi tay nắm lấy tay

Tung tăng xuống phố áo bay lối mòn

 

Vào ngày chủ nhật trăng tròn

Nhớ xưa bữa tiệc Chúa cùng sư môn

Quây quần nướng món dê ngon

Máu bôi khung cửa , phải tròn suốt đêm 

 

Thầy trò giày dép gọn êm

Tay cầm gậy chống bước chân vội vàng

Mặt trời sáng sớm rỡ ràng

Vượt Qua Lễ Thánh ý mừng Chúa tôi

 

Bây giờ thực hiện đáp bồi

Làm theo ý Chúa tiếp đời đến nay

Chị em cũng thế làm ngay

Hẹn nhau ríu rít tiệc bày tạ ơn

 

Mùa xuân cánh én dập dờn

Cánh Thìn kỉ niệm mọc mời chỉnh chu

Ba ngày sau chết mây mù

Huyệt sâu mộ đá chôn đời thầy tôi

 

Cuối tuần sống lại đơn côi

Cũng vào tháng gặt phủ bồ lúa thơm

Đầu tiên năm mới đúng hơn

Trăng tròn tỏa sáng tội đồ được tha

 

Thời gian cứ thế trôi qua

Phục Sinh sau bước Vượt Qua mở đầu

Âm Dương kết hợp đúng câu

Chị viết như vậy - ý em thế nào ??


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Dạ khi Chị đọc Thánh Kinh 

Xin Cha giúp đỡ ý mình trong Cha 

Cha ban tiếp sức tay ngà 

Ro ro mình viết vậy là Cha thương 

 

Trước ngày Chúa chịu đau thương 

Hành trình khổ nạn Ngài luôn chữa lành 

Biết bao phép lạ trong Danh 

Đoàn người theo Chúa khắp quanh xứ Ngài .

 

Lễ Vượt  Qua , kỷ niệm thời Môi Se 

Trong sách Cựu Ước chép ghi rõ rảnh 

Huyết bôi , nhà dân an lành 

Không bị hình phạt luôn dành chối Cha 

 

Huyết Cựu Ước cũng chỉ ra :

Tân Ước Huyết Ngài cứu bao tội nhân 

Ai tin Ngài được cứu thân 

Ai từ chối Chúa muôn phần đau thương 

Chúa Giê Xu khi sống lại đã nói rằng 

Cựu Ước tổng thể rao danh của Ngài 

Ngôi Hai nhập thế cưu mang 

Chương trình Chúa sống Phục Sinh khải hoàn 

 

Lúc nào mình cũng nương Cha 

Lời Ngài dạy dỗ đời ta tin lành 

Chúng ta reo bước trong Danh 

Bình an phước thật Cha nâng độ mình 

 

Tạ Cha thương cứu lối đi 

Tạ Cha đời sống luôn ghi ơn Ngài 

Tạ Cha mỗi bước tạc hoài 

Chân Cha phía trước miệt mài nương Cha .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Đội ơn Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương 

Nhân gian được hưởng Huyết tuôn từ Ngài 

Đội ơn Vua của đất trời 

Đội ơn Thiên Chúa đau thương thập hình 

 

Đường lên Đồi sọ Chúa tôi 

Bao kẻ mắng nhiếc chê cười nhạo khinh 

Đấng Vô Tội quên thân mình 

Hi sinh chuộc tội chúng sinh dưới trời 

 

Ai cũng có tội phận đời 

Không ai thoát khỏi di truyền tổ tông 

Không thể tự cứu bản thân 

Thiên đường- địa ngục linh hồn sẽ đi 

 

Trên thập tự Ngài xin Cha 

Tha tội cho họ vì treo thân Ngài 

Giáo đâm - trời đất tối sầm 

Màn trong đền thánh xé toang xuống liền 

 

Các lính run sợ bảo nhau 

Người này chính thật Con Trời hi sinh 

Rúng động đất đá rung rinh 

Nhiều thánh đã chết đi lên vào thành 

Giô sép, người giàu, môn đồ 

Cùng Ni cô đem nữa , chung vô xin cùng 

Phi lát đồng ý cầu xin 

Họ có huyệt mới, liệm liền xác Vua 

 

Đoạn họ lăn đá lớn trước cửa mồ 

Các Bà chứng kiến đau buồn ngồi xem 

Đến ngày mai , bọn chức quyền 

Thưa cùng Phi lát chúng tôi nhớ rằng 

 

Người này khi sống tuyên xưng 

Sau ba ngày sẽ sống lại không còn bị chôn 

Nên xin cẩn thận ngày đêm 

Canh gác nghiêm ngặt không ai được gần

Phi lát đồng ý lời xin 

Họ cho lính gác canh đêm canh ngày 

Thay phiên thức trắng ba ngày 

Bọn họ hí hửng phen này giết Vua 

 

Ba ngày - Vua muôn vua chiến thắng 

Ba ngày - lịch sử thay đổi Cựu Tân 

Đức Chúa Trời tha tội tội nhân 

Ngôi Hai chiến thắng vinh danh Con Trời 

 

Kính tạ Huyết Thánh vì yêu 

Kính tạ Thiên Chúa cứu nhiều hồn linh 

Kính tạ Ba Ngôi hiển vinh 

Chúng con thành kính dâng trình Tạ Cha .

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
Topic starter  

Hôm nay ngày Chúa Phục Sinh

Con đi nhặt trứng hiểu mình đời sau

Trĩnh tròn viên đá nhiều màu

Dáng duyên đủ sắc xếp vào giỏ thơm

 

Mắt nhìn chọn trứng nào hơn

Viên này đặt giỏ phết sơn sắc hồng

Viên này tô tím vệt cong

Viên này con chạm dạ mong có quà

 

Còn em thích chạm với ta

Chị em thích thú cười ha vỡ rồi

Vỡ rồi hên lắm bé ơi

Hanh thông xuôi bến cuộc đời lành an

 

Trứng này chiên nhé : ốp la

Vị thơm chín tới lửa ca hồng đào

Bánh mì nóng hổi hàng rao

Điểm tâm buổi sáng ào ào sạch trơn

 

Trứng này đem luộc trong nồi

Riu riu lửa nhỏ bếp hồng nhà em

Ăn luôn một chục vẫn thèm

Chị thêm hai trứng tặng em no tròn

 

Phục Sinh sống lại vì con

Thứ tha tội lỗi , nhục đòn Chúa mang

Hy sinh kỉ niệm máu tràn

Tái Sinh trứng cụng vô vàn điều hay..


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Đêm nay xin Chúa ban ơn 

Chương trình Lễ Thương Khó tuyệt vời yêu thương 

Chúng con lắng tấm lòng son 

Kính tạ Cha Thánh - Huyết tuôn cứu đời 

Xin Cha dẫn dắt chương trình 

Mục sư , dân Chúa dầm mình Huyết Cha 

Bài giảng xin Chúa xức dầu 

Thánh Linh dắt dẫn ý Cha trọn tình 

 

Ca hát , kịch .. đầy ơn Cha 

Chúng con ai nấy dâng Cha ơn Ngài 

Kính tạ Cha luôn yêu thương 

Kính tạ Thiên Chúa xuống đời vì chúng con 

Kính tạ Ba Ngôi hiệp chung 

Kính tạ Cha Thánh lẫy lừng chiến công 

Kính tạ tình yêu vô song 

Kính tạ Chúa Sống hiển vinh Danh Ngài.

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Ngày 31 tháng 3 chính thức 

Mừng đại lễ Phục Sinh - Chúa sống 

Hội thánh chuẩn bị chương trình tiết mục 

Dân Chúa hân hoan dọn lòng Tạ Cha 

 

Cuối tháng 3 trời mát dễ chịu 

Ai nấy tự do áo dài pha màu 

Ngày Chúa sống lại vui tươi ca hát 

Trẻ nhỏ lượm trứng chạy khắp tung tăng 

 

Ca đoàn ban kịch múa tập nhuần nhuyễn 

Hò ới dặn nhau đến sớm trước giờ 

Cho dễ chụp hình không phải đợi chờ 

Vui quá tiếng ca lòng tràn hạnh phúc 

 

Nơi nơi hình ảnh Tạ Cha yêu thương 

Thế giới kỳ niệm Thương Khó-Phục Sinh 

Tấm lòng trào dâng thổn thức thập tự 

Phục Sinh Chúa Sống tin mừng hiển lính.

 

Nhân loại được Một Đấng Con Trời 

Ngài hoàn thành sứ mạng Ba Ngôi 

Từ nay tội nhân tránh hoả ngục 

Khi ăn năn tin Chúa cả đời 

 

Cuộc sống biến thiên có đó mất đó 

Đời này không ai biết rõ tương lai 

Đang giàu có kia lăn đùng ra chết 

Của cải để lại chẳng thể mang theo 

 

Kẻ ác kiếm cách lừa đảo mỗi ngày 

Tay trắng vẫn hoàn trắng tay cùm gông 

Cuối đời thống khổ vì chẳng ăn năn 

Linh hồn hỏa ngục lửa hừng thiêu thét 

 

Hãy ăn năn xin hãy ăn năn 

Trần thế Chúa đang gọi bạn về Nhà 

Nhà Cha thiên đường nhạc vang chúc tán 

 Ha lê lu gia tôn thờ Ba Ngôi.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Phục Sinh Cứu Rỗi Phục Sinh 

Kính thờ Thiên Chúa trọn tình nhân gian 

Niềm hạnh phúc kính tôn Cha 

Lẽ sống thật sự món quà trong Cha 

 

Thiên đường thật có tại tâm 

Khi ta có Chúa hưởng phần bình an 

Thế giới ba đào đảo điên 

Nếu cứ suy nghĩ buồn phiền nhiều hơn 

 

Khi cầu nguyện tương giao Cha 

Mình vui sống không ngại lo mai này 

Chết ư.. hồn bay thiên đường 

Sống thọ .. vui vẻ Chúa thương mỗi ngày 

 

Cứ sống theo Cha dạy răn 

Siêng nghe các Vị ơn Ngài giúp cho 

Cầu Thánh Linh Chúa độ phò 

Để trong dẫn dắt Chúa lo cho mình 

 

Có bịnh hãy cứ cầu xin 

Cha hiểu lòng thành Ngài trị khỏe ra

Còn quả thật tới giờ xa 

Tạ Cha Vinh Hiền sáng nhà Cha ban 

 

Cứ sống vui vẻ trên đàng 

Hoa Xuân thanh thản vô vàn nụ xinh 

Gió ru cây lá rung rinh 

Âm vang nhạc tấu chúng mình thờ Cha 

 

Ngày tháng bay bay mau qua 

Lời Chúa vững lập thiết tha trong đời 

Phép lạ Ngài luôn đúng nơi 

Tốt hơn suy nghĩ mỗi người nhân gian 

 

Mây chiều nắng nhẹ mơ màng 

Chúng ta có Chúa ngắm xa ngắm gần 

Lòng rung động lời vang ngân 

Tạ Cha Chí Thánh tấc lòng trong Cha.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
Topic starter  

Đón mừng lễ lớn vừa qua

Phục Sinh sống mãi tạ Cha trên trời

Mấy ngày bận rộn không ngơi

Có cô gái nhỏ vẫn lời thơ hay

 

Tháng tư đếm tiếp theo ngày

Hạ xanh bóng mát cao mây lững lờ

Những trang em viết web mơ

Sử kinh Thiên Chúa bài thơ Nước Trời

 

Những lời ơn tạ Ba Ngôi

Đọc mà xúc động lệ vơi trong lòng

Phục Sinh Chúa sống cầu mong

Món quà ý nghĩa thật không gì bằng

 

Cuộc đời tiến bước hiên ngang

Đức tin vững sống thiên đàng chờ ta

Kiếp sau thoát kiếp ta bà

Vườn Cha thanh thản nguyện là chiên ngoan

 

Nhiệm mầu trong ánh từ quang

Phép Vua chí thánh dương gian trầm trồ

Ăn năn cứu rỗi linh hồn

Con Trời chịu nạn cứu đời sử ghi

 

Vang vang thoảng tiếng rầm rì

Câu kinh truyền giảng gối quỳ tạ ơn

Bốn phương kính cẩn tôn thờ

Vòng tay ân sủng Chúa Trời cứu con ..

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
 

Lời thơ của Chị tuyệt ơi 

Cho em cảm xúc thơ Ngài kính dâng 

Đời tuôn như áng nhạc ngân 

Mây bay gió nhẹ dư âm êm đềm 

 

Chúng ta con Chúa an yên 

Lòng luôn reo vọng điệu hiền nhà Cha 

Ngợi khen Đức Jê Hô Va 

Ngài là thiện hảo chiếu ra nhân từ

 

Bốn phương Chúa cứu bao người 

Hiu quạnh đói khát nao sờn gian truân 

Họ kêu cầu , Ngài nhậm lời 

Đưa họ thoát khỏi đường đời khổ thân 

 

Kẻ ngu dại bị khốn cùng 

Vi phạm tội ác mông lung tiêu đời 

Cửa sự chết luôn chực chờ 

Khi họ cầu Chúa - Ngài liền xót thương 

 

Nguyện người ta tôn thờ Cha 

Vì các công việc lạ lùng Cha ban 

Nguyện họ luôn biết Tạ Cha 

Vui mừng ca hát tôn danh Cha Ngài 

 

Ngài phán: gió bão hiện ra 

Sóng to gió lớn phong ba chòng chành 

Thuyền mong manh họ cầu Ngài 

Ngài ngừng gió bão yên lành bình an 

Ngài đổi sông ra đồng bằng 

Suối trở khô nước chẳng còn như xưa 

Đất màu mỡ hóa khô cằn 

Vì cớ gian ác loài người nơi đây 

 

Ngài khiến kẻ đói được họ 

Họ hưởng phát đạt ấm no thay đời 

Vì họ ăn năn cầu Cha 

Ngài ban thạnh vượng phú cường quốc gia

Chúng ta tin Chúa thiết tha 

Cha luôn thấu hiểu dân Cha thờ Ngài 

Cha êm ái phủ cánh Cha 

Chúng ta nương cánh hoan ca Tạ Ngài.

 


   
ReplyQuote
Share:
Translate »