Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

Năm Mới Ơn Cha

57 Posts
2 Users
0 Likes
132 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Thời gian thắm thoát trôi qua 

Chào năm 24 thái hoà tình yêu 

Muôn vật sức sống tăng theo 

Mỗi mùa mỗi khác lại phiêu phúc phần 

 

Mùa đông lạnh ít nắng trong 

Nhiều mưa như thể tưới ngầm đất đai 

Áo choàng khăn ấm ra ngoài 

Trong mau Xuân mới mãn khai hoa màu 

 

Cuộc trần vẫn cứ thi nhau 

Được thua thi thố trước sau ra gì 

Chúa cho mới có thể ghi 

An tâm vui sống nụ chi thỏa mừng 

 

Nhưng trong Chúa luôn vui đời 

Thoả lòng phương thuốc thắm tươi an bình 

Ngài cho cuộc sống tái sinh 

Ấm no hạnh phúc bình minh nhẹ nhàng 

 

Lắng nghe theo Chúa thịnh an

Thực hành tuân thủ vui mang tâm lành 

Tạ Cha Từ Ái hiển vang 

Chúng con cuộc sống phước càng thành tâm 

 

Đông đi xuân tới đếm xong 

Hơn tháng nữa lại vui trong nụ cười 

Ai nấy hoan hỉ yêu đời 

Có Cha phù hộ đời tươi mãi tình 


   
Quote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Vườn cây trở trọi đông xiêu 

Chim chóc trốn lạnh đìu hiu mây chiều 

Lan man tĩnh lặng phiêu phiêu 

Cuộc nhân thế biết bao điều xãy ra

 

Giữa chốn trầm mặc hải hà 

Bôn ba lữ thứ dặm xa mịt mùng 

Lòng người cảm nhận hư vô 

Hay chăng vó ngựa cuộc cờ chóng tan 

 

Tạ Cha thương xót hàng hàng 

Nhân thế chóng vánh ngỡ ngàng phù sinh 

Duy ơn Cha mãi trọn tình 

Tình Cha thiết thực cứu linh bao người 

 

Nụ cười nở đẹp đời tươi 

Có Ngài chăn dắt cuộc đời bình an 

Mặc cho thế sự hổn mang 

Cha phù hộ dứt nguy nan thảm sầu 

 

Tạ Cha Huyết Thánh nhiệm mầu 

Tạ Cha đời đẹp nên câu an bình 

Tạ Cha thương kiếp chúng sinh 

Chúng con kính tạ tuyệt vinh ơn Ngài 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
 

Năm Mới Ơn Cha

 

Đón chào năm mới an khang

Tân niên mở cổng ánh vàng rực mai

Hương thơm của bụi hoa Nhài

Màu hồng thanh mảnh cánh Đào rung rinh

 

Bên kia cổng rộ hoa Quỳnh

Hàng rào hé nụ nghiêng mình Tóc Tiên

Vàng mơ e ấp Đồng tiền

Lay Ơn rực rỡ nắm quyền chào sân

 

Lung linh Lan trắng tẩy trần

Một hàng Dâm bụt luôn cần chắn che

Mào gà đỏ chói ố dề

Hoa Trang đố kị đòi về tịch liêu

 

Lộc Vừng dây thả hãnh kiêu

Bon Sai cao ngất bao nhiêu tuổi vừa

Huệ non vươn lá hứng mưa

Trạng Nguyên thích nắng chỉ ưa mùa hè

 

Sen hồng trốn ẩn dưới khe

Hoa Cau rụng trắng bên hè nhà ai

Bìm Bìm rau muống bờ ao

Chen màu tim tím là hoa Lục Bình

 

Ô kìa Hoa Súng thật xinh

Sóng xô theo nước nín thinh lũ Bèo

Nhẹ tay cành vít hoa Keo

Gai đâm chảy máu lũ dê lại thèm

 

Thoảng hương Dạ Lý ban đêm

Tình nhân dìu gót lối về hôm nao

Hằng Nga len lén chiếu vào

Bên thềm đại đóa ngọt ngào Hồng Nhung

 

Đầu xuân hoa cảnh tưng bừng

Gió lành chạm ngõ chúc mừng tân niên

Biết Ơn tạo hóa uy quyền

Tạ Ơn Thánh Chúa khắp miền vang danh

Mang Ơn Thiên Chúa an lành

Nhận Ơn Sáng Cả lập thành dương gian ...

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Tết cổ truyền đẹp sắc hoa 

Đẹp bao sắc nhớ hoa vào mùa Xuân 

Bao hoa hương sắc chen nhau 

Mịn màng nhung gấm Chúa ban sắc màu 

 

Chuẩn bị vào tháng cuối năm 

Bận rộn chu tất đón mừng Tết ta 

Em nghe Chị kể tên hoa 

Em khó nhớ hết chu choa hoa nhà 

 

Ngày xưa đón Tết có mai 

Mai đặt từ trước đến ngày nở bung 

Mai cao to lớn đẹp chưng 

Đúng mùng một hoa tưng bừng rực hoa 

 

Cả nhà hay ngắm cây mai 

Hàng xóm cũng ngắm khen màu hoa chen 

Đầu năm ngũ quả chưng lên 

Mùi vị hương Tết vui rền không gian 

 

Đón Xuân ai nấy vui nhiều 

Nhìn quanh hàng xóm huyên thuyên nức lòng 

Tết quê nhà vui chúc nhau 

Bao câu hoan hỉ thắm dòng đầu năm 

 

Xin Cha chúc phước yên an 

Linh hồn Chúa cứu càng tăng tháng ngày 

Xin Cha cứu độ sum vầy 

Nhà Cha hoà khúc chân mây Tình Ngài 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Gần Tết quê hương nhiều bận rộn 

Gần Tết quê người vẫn thường thôi 

Cũng quà bánh mứt câu cầu chúc 

Nhưng không như Tết xứ quê hương 

 

Cũng hoa quả bánh mứt đầy đủ 

Nhưng nhàn nhạt chẳng chút tưng bừng 

Ngoại trừ Hội thánh chung vui Tết 

Còn niềm vui chung Tết phương xa

 

Tết thêm tuổi thêm chúc an vui 

Con trẻ bên đây vẫn học hành 

Cuối tuần sum họp cùng ăn uống 

Lì xì bọn trẻ cười thỏa vui 

 

Tết bây giờ đổi thay nhiều hơn 

Khi người cao tuổi khuất bóng rồi 

Bọn trẻ còn nhớ gì đâu nữa 

Rủ nhau cũng Tết dạo chợ vui 

 

Xuân tha hương lữ khách nhớ quê 

Xuân không còn như thời trẻ thơ 

Nếu chọn lại xin chọn Xuân cũ 

Xuân tình người còn sống thảo hiền 

 

Tạ ơn Cha từ ngày Cha cứu 

Đời con Xuân tâm linh thái an 

Tạ Cha tình Ngài cứu nhân thế 

Xuân vĩnh viễn thật sự an nhiên 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Tết nay mùng một đầu năm 

Con xin Tạ Chúa chúc lành đời con 

Con xin quỳ bệ sắt son 

Kính thờ Thiên Chúa đội ơn Cha Lành 

 

Đầu năm hoan ca ngợi Danh 

Ba Ngôi tuyệt mỹ Quyền Năng Chúa Trời 

Tình Cha mãi mãi sáng ngời 

Yêu thương nhân thế cứu đời tội nhân 

 

Tạ Huyết Ngôi Hai tinh ròng 

Đau thương thập giá cứu nhân chữa lành 

Tình Cha thắp sáng chân quang 

Cứu rỗi cứu chuộc tẩy thanh kiếp người 

 

Ai tin Ngài thật sự tin 

Ăn năn Chúa cứu hiển vinh danh Ngài 

Ngài tha tội sáng chân tâm 

Linh hồn Chúa chọn vĩnh hằng nhà Cha 

 

Lạy Cha xin tạ ơn Cha 

Chúng con hạnh phúc hằng hà tình Cha 

Chúa thương ban ơn cứu nhân 

Được làm dân Chúa phước phần chúng con 

 

Lạy Cha năm mới dắt đưa 

Chúng con trong Chúa xin thưa dâng Ngài 

Xin Cha soi dẫn đường dài 

Ý Cha sáng đẹp hiển oai thuộc Ngài 

 

Năm mới an khang an vui 

Khoẻ sức Chúa tặng tái bồi tâm linh 

Khôn ngoan trong Chúa trọn tình 

Vinh hiển thuộc Chúa chân tình tạ Cha .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Đi theo Chúa lắng lòng lời Chúa

Năm mới này xin Chúa dẫn con 

Để không theo xu hướng phàm nhơn 

Nhưng theo Chúa duy nguồn phước hạnh 

 

Năm mới này sống trong hi vọng 

Sống tin yêu có Chúa ở cùng 

Sống an bình tình Chúa phủ con 

Dòng Huyết Thánh ban ơn cứu rỗi 

 

Đấng nắm giữ tương lai ban tặng 

Bất cứ ai tin nhận danh Cha 

Tội được tha thanh tẩy chúng ta 

Đấng Ngôi Hai chiến thắng sự chết 

 

Ai nấy rồi cũng một lần chết 

Cát bụi tan linh hồn về đâu 

Người tin Chúa được thăng thiên đường 

Người không Chúa chết thêm lần nữa 

 

Vì âm phủ hoả ngục nóng bức 

Đốt linh hồn tội lỗi thê lương 

Đau đớn thay sự cứu không còn 

Khi hơi thở trần gian lìa xác 

 

Chúa Giê Xu yêu thương nhân thế 

Đang kêu gọi hãy tin danh Ngài 

Mau ăn năn để tội được tha 

Sách sự sống ghi tên cứu rỗi 

 

Tạ ơn Chúa chúng con tin Chúa 

Sống bình an vui thỏa mỗi ngày 

Đời tạm này nhanh qua nhanh qua 

Về nước Chúa linh hồn hằng sống.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Mùng bốn Tết đã qua xong Tết 

Tết tha hương nhàn nhạt bốn phương 

Tết cố hương đậm vị quốc hồn 

Tết lên tuổi chúc nhau thơm thảo 

 

Năm trôi nhanh thời gian phía trước 

Chỉ Chúa biết câu chuyện tương lai 

Mong hòa bình đến cho nhân loại 

Mong yên an thư thái khắp miền 

 

Chỉ còn biết xin Chúa đoái thương 

Chúa đụng đến phận người thê lương 

Xin Ngài thay lòng dạ xa Chúa 

Xin Ngài ban tình Chúa cứu thêm 

 

Để ai nấy hiểu phận bụi tro 

Thật mong manh sương khói chóng tàn 

Tranh giành lắm cũng tan rã cả 

Nhưng linh hồn còn mãi hai nơi 

 

Người tin Chúa được về thiên đường 

Hưởng bình an phúc thật cõi sống 

Đời đời hưởng ánh sáng yêu thương 

Cha Từ Ái ban tặng vinh hiển 

 

Người không Chúa về nơi âm phủ 

Buồn thảm lắm linh hồn vắng Cha 

Hoặc hoả ngục đau khổ thảm họa 

Chịu khổ hình đời đời không ra

 

Hãy tin Chúa bạn ơi tin Chúa 

Trần gian này tin Chúa được tha

 Bao tội lỗi ai cũng từng phạm 

Duy Huyết Chúa thanh tẩy chúng ta 

 

Con xin chúc tán danh Ba Ngôi 

Tạ ơn cứu Chúa cứu phận đời 

Chúng con đại phước trong nhà Chúa 

Thành kính tôn thờ Chúa Chí Cao .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Xuân vui trong ánh hoàng hoa 

Mai bung nở rộ sắc hòa hồng lan 

Đào khoe sắc thắm chứa chan 

Cúc vàng đại đóa miên man đẹp màu 

 

Muôn hoa khoe sắc thi nhau 

Chào Xuân năm mới lời câu chúc mừng 

An khang thịnh vượng tương phùng 

Sức không mòn mỏi chim ưng gợi hình 

 

Xin Chúa ban phước an bình 

Xác hồn thịnh vượng tạ tình dâng Cha 

Xin Chúa ban mỗi mái gia 

Tin Chúa hợp nhất phúc nhà tiến thăng 

 

Cầu Chúa quốc gia lòng lành 

Cùng nhau thờ Chúa hưởng an thái bình 

Thế giới không chọn chiến tranh 

Ấm no hạnh phúc xuyên mành quốc gia 

 

Năm mới xin Chúa ban cho 

Tâm linh trọn vẹn trong Cha ý Ngài 

Chuyên lòng tận hiến mãi hoài 

Ngài ban phúc thật tạ Ngài vĩnh an

 

 Tạ Cha năm mới Xuân thanh 

Cha ban sức sống tiến nhanh phục hoà 

Chân tình nhà Chúa hỉ hoan 

Tôn vinh Cứu Chúa chúng con đời đời.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Còn mùng còn Tết vui vui 

Hết mùng hết Tết cũng vui không buồn 

Mỗi ngày trong Chúa luôn vui 

Chúa ban vui sống tươi nguồn trong Cha 

 

Nhà Cha vui vẻ thật thà 

Không vướng buồn khổ kêu ca thăng trầm 

Chọn niềm vui sống khỏe thân 

Không chọn than thở lòng vòng thê lương 

 

Cuộc sống mỗi người khác nhau 

Cứ sống tích cực vui màu thời gian 

Không sống tiêu cực cơ hàn 

Chúa luôn chúc phước gia cang công thành 

 

Quyết theo lời Chúa dạy nhanh 

Cầu Chúa hướng dẫn tâm thanh ý Ngài 

Không theo a dua đua đòi 

Kẻo đời bao nỗi lo toan chất chồng 

 

Xin dâng Chúa cả tấm lòng 

Lắng nghe tiếng Chúa đẹp phần tâm linh 

Ngài ban khôn sáng bình minh 

Kính sợ Thiên Chúa hành trình cứ đi 

 

Tương lai vui thỏa an bình 

Hồn linh nhà Chúa tuyệt ghi sách Ngài 

Sách sự sống phúc tái lai 

Tạ Cha Cao Cả danh Ngài Quyền Năng.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Mùng 10 là đã hết mủng 

Thế nên hết Tết tương phùng người thân 

Năm mới đón Tết ân cần 

Trở về như vẫn vần xoay bốn mùa 

 

Ngoài kia nắng chạm nơi nơi 

Cỏ đang chen lối khoe đời sắc xanh  

Tuy còn khá lạnh mùa xuân 

Nhưng không đến nổi lạnh trùm không gian 

 

Tháng hai có lễ tình yêu 

Bông hoa tươi thắm mỹ miều hình tim 

Từng đôi khắng khit tạo hình 

Hoà thanh tiếng hát nụ xinh chung đời 

 

Ơn Cha chúc phước đời vui 

Trong tay hòa nhập ghi lời thờ Cha 

Tôn vinh Thiên Chúa chúng ta 

Tạ Cha gìn giữ mái nhà duyên xinh 

 

Ngày nào cũng đẹp yên bình 

Mùa Xuân chọn mãi cuộc tình ban sơ 

Cha thương dìu dắt bến bờ 

Tuổi nào cũng tuổi giấc mơ ơn Ngài 

 

Năm trôi nhanh chóng tương lai 

Ta vào nước Chúa sáng hoài yêu thương 

Tình Cha rực sáng muôn phương 

Đội ơn Cha Thánh đời luôn tình Ngài.

This post was modified 2 months ago by Ban Mai 1234

   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Mỗi ngày được học lời Cha 

Tâm hồn hạnh phúc mãi ca ngợi Ngài 

Khôn ngoan Chúa dạy an bài 

Lời Ngài nguồn cội tặng hoài sáng khôn 

 

Kinh Thánh chân lý cội nguồn 

Dẫn đưa nhân loại về nơi an bình 

Nguồn sự sống cứu hồn linh 

Ăn năn xưng tội Cha mình thứ tha 

 

Vũ trụ nằm trong tay Cha 

Lời Ngài kiến tạo bao la tận cùng 

Kiếp người bụi mỏng tan chung 

Riêng linh hồn mãi chập chùng hai nơi 

 

Thiên đàng - địa ngục bạn ơi 

Linh hồn phải đến khi rời trần gian 

Tin Chúa được vào thiên đàng 

Không tin phải chịu ngục than khổ hình 

 

Mau mau bạn hỡi chân tình 

Chúa luôn chờ bạn quy trình theo Cha 

Huyết Ngài cứu chuộc chúng ta 

Cứu nhân độ thế lan xa phước phần 

 

Tin Chúa tuyệt phúc cõi trần 

Ba Ngôi cứu chuộc ban ân nhiệm mầu 

Tạ Cha đời sống thi nhau 

Trong Cha tuyệt bích sáng câu Tạ Ngài .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Giờ học Kinh Thánh đến rồi 

Tạ ơn Chúa tặng ban lời khôn ngoan 

Nhân sinh ai nấy trong ơn 

Cha luôn thương xót gọi còn hôm nay 

Hãy tin Chúa được phúc lành 

Tin Cha Từ Ái cứu nhanh linh hồn 

Chữa lành xác thể đau thương 

Vì bao bịnh tật hại luôn kiếp người 

Tin Chúa đại phước ai ơi 

Không tin Chúa khổ cả đời đớn đau 

Vì đời trôi nổi dãi dầu 

Mong manh thân phận vó câu dập vùi 

Tin Cha an thái đời vui 

Bình an khỏe khoắn tiếng cười hồn nhiên 

Tạ Cha Chí Thánh Năng Quyền 

Chúng con đồng tạ kỉnh kiền thờ Cha

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Năm mới xin trong Chúa mới luôn 

Suy nghĩ niềm vui sống an yên 

Thực hành Cha dạy vào nề nếp 

Bước đi nhẹ bước xin nương Cha 

 

Còn biết bao điều trong trần thế 

Chỉ Chúa nắm rõ hướng giúp đi 

Nhân sinh ai nấy rồi qua đi 

Còn duy chân lý Cha cứu rỗi 

 

Thập giá xưa oàn vai Chúa gánh 

Đường lên đồi bao kẻ vô tri 

Chúng mở miệng gian ác cực kỳ 

Ôi đau thương chất chồng Chúa chịu 

 

Đồi Gô-tha thân Chúa Huyết tuôn 

Huyết vô tội cứu chuộc tội nhân 

Ngài xin Cha tha tội nhân thế 

Ngài hoàn thành mạng lịnh cứu nhân 

 

Hãy tin Chúa ai ơi tin Chúa 

Đừng chần chờ kẻo trễ bạn ơi 

Nếu một ngày đột ngột lìa đời 

Chưa tin Chúa linh hồn đau khổ 

 

Tin Chúa rồi được Ngài tha tội 

Ngày lìa đời hồn thăng nhà Cha 

Hưởng vinh quang phước báu sáng tòa 

Con dân Chúa đời đời đại phước 

 

Tạ ơn Cha ban ơn cứu chuộc 

Chúng con sống an vui mỗi ngày 

Sống vui hưởng trong Cha tuyệt thay 

Đời đáng sống có Cha phù hộ.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
Topic starter  

Mùa Xuân hanh nắng đẹp thay 

Cỏ xanh hoa mởn lộc đầy chồi non 

Bầu trời xanh biếc sắc trong 

Đàn chim tung cánh lượn vòng thi nhau 

 

Xuân về vạn vật thắm màu 

Bốn mùa mỗi vẻ nhanh câu quy trình 

Thiên Chúa tạo dựng sinh linh 

Ngài tạo vũ trụ chương trình ý Cha 

 

Trần thế chẳng phải quê nhà 

Quê nhà thật sự chính là nước Cha 

Cõi tạm rồi sẽ rời xa 

Được về nhà Chúa vang ca Tạ Ngài 

 

Chúng con sống vui chân tình 

Biết mình đại phúc Cha mình yêu thương 

Ngày nào còn sống xin dâng 

Tụng tán danh Chúa công tâm bệ Ngài 

 

Ngày vui trần thế qua nhanh 

Duy trong nước Chúa vĩnh hằng sống vui 

Cha ban linh hồn sáng tươi 

Tôn vinh danh Chúa khắp trời lừng Danh 

 

Chúng con tạ Chúa trọn lòng 

Ngày đêm xin Chúa dắt trong ý Ngài 

Huyền diệu Thánh Chúa cưu mang 

Đội ơn Thiên Chúa sáng soi dẫn đường.

 


   
ReplyQuote
Page 1 / 4
Share:
Translate »