Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

XUÂN QUÝ MÃO 2023

54 Posts
2 Users
0 Likes
747 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

XUÂN BUỒN

Tân niên rực rỡ sắc mai vàng

Phố xá đông người đón xuân sang

Đàn hát cung vang lời thắm thiết

Nhưng ai có biết chủ hoa than !

 

Người mua trả giá thôi miễn bàn

Người bán chỉ mong đừng từ nan

Cận tết bông hoa vẫn ngập phố

Tết rồi vàng sắc nắng cười khan !!

 

Chiều ba mươi tết chủ buồn than

Chẳng bán bao nhiêu lệ lỡ làng

Tiền vốn thu gom chỉ phần nhỏ

Tết này húp cháo khóc chứa chan

 

Công anh tưới nước vun cắt tỉa

Hy vọng hoa tươi lãi sập sàn

Vợ dại con thơ chờ ăn tết

Về nhà mặt méo lệ ủ ê

 

Bức tranh nhìn thế không phải thế

Ẫn núp bên trong thấm đậm giòng

Nuốt lệ vào trong đầy màu sắc

Xuân tràn nước mắt người biết không ???

 


   
Quote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Hôm nay mồng bốn tết rồi

Ngoài đường như thấy bồi hồi xuân qua

Mấy ngày ăn tết quê nhà

Bây giờ lại phải chia xa lên đường

 

Trở về công việc bình thường

Công ty , cơ  xưởng , trát tường tô vôi

Vì tiền nào được ở lâu

Đón xuân ăn tết vài câu chúc mừng

 

Thế rồi lại phải lên đường

Rủ nhau đến xưởng sợ lương bì trừ

Việc làm sếp dặn nếu hư

Trừ lương , mất việc khư khư biếng làm !

 

Bức tranh xã hội nhở nham

Người ăn chẳng hết người làm không ra

Công bằng ở quá xôi xa

Diễn viên mặt nạ , quỷ ma lốt người

 

Chúa ơi , xin hãy một lời

Ai gieo phải trả để đời bình an

Để cho cái ác lụi tàn

Thiện nhân bác ái được ngàn lời yêu

 

Bốn mùa – Xuân Hạ Thu Đông

Bánh xoay trần thế cho đồng dân gian

Xin đời ngừng cuộc điêu tàn

Phép Vua trừ ám dẹp tan muộn phiền !

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Xuân đến xuân đi Xuân hi vọng 

Xuân nào ôm cái Tết thong dong 

Mùa xuân như ý trong nước Chúa 

Xuân viên miễn Cha ban vào lòng .

 

Xuân quê nhà người nghèo mênh mang

Niềm đau nhân thế mãi tuôn tràn

Duy Cha Thiên Thượng đầy ơn cứu 

Duy tin Ngài đời sống chứa chan

 

Xuân trong tâm hồn không lo toan 

Nào ai lo nổi kiếp nhân gian

Trục xoay biến động theo năm tháng

Con dân Chúa tay Ngài phủ mang

 

Ngài thay đổi vận mệnh bình an

Chúa phù hộ đời sống nhẹ nhàng

Bội thu no ấm đời tươi sáng

Lòng rộn ràng đẹp ánh xuân sang

 

Đời không như mơ vì bất an

Nhưng khi Chúa ngự nắng xuân tràn 

Bước vào đời sống an khang vượng 

Duy Cha Quyền Năng cứu thành tâm .

 

Lòng nhân khiến chúng ta đau lòng

Chênh vênh kiếp sống nghèo khổ thân

Tin Chúa chính hướng đi duy nhất 

Tối ưu chân lý cứu tội nhân 

 

Bọt bèo tạm bợ chớp mắt xong

Chúa đón dân Ngài ban phước ròng 

Đời đời vương quốc Cha Từ Ái

Chính chốn vĩnh hằng - Linh vĩnh sanh .

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Xuân vui hớn hở xuân hy vọng

Con hiểu là Xuân của Chúa Trời

Sống mãi đời đời trong hạnh phúc

Xuân người dương thế mới sầu lo .

 

Xuân nay đã mới trong tâm tưởng

Xuân cũ từ đây biết chẳng tròn

Quãng ngắn bi ai nhiều đau khổ

Vườn xuân sẽ đón cổng không rào

 

Phép Ngài mầu nhiệm là năng lực

Bọn ác từ đây phải cúi chào

Đẹp sáng tỏa lan trên thế giới

Đổi thay vận mệnh đức tin ta

 

Phù du cuộc sống đời tạm bợ

Dối gạt lừa nhau bởi ý tà

Chán ngán bon chen lòng đố kỵ

Chúa ơi , xin cứu cuộc dương trần  

 

Con hiểu từ đây tình Cứu Thế

Là tim tinh khiết tuyệt thanh tân

Sinh ra nghèo khó đời chật vật

Bức tử treo thân nhục ê chề…

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Từ nay có Chúa được sống an

Vinh quang Cứu Chúa mãi huy hoàng 

Nắng xuân hoa lá tươi nẩy rộ

Tình Chúa êm ái phủ đẹp hoài

 

Một chút lo âu cũng lui xa

Vì xin phó thác Cha an bài

Nắng đẹp miền Nam tươi lúa mới

Bàng bạc câu hò vọng quanh ta

 

Tâm yên an lòng thanh thản ca 

Năm trôi theo con nước hôm qua

Hôm nay ngày mai luôn hy vọng

Lúa non trĩu cành dân ấm no

 

Mây xanh hoa biếc xuân thắm ta

Đời vui sum vầy còn hoan ca

Chúa ban ngày tháng năm rộn rã 

Sức Chúa cho mạnh mẽ tuổi ngà

 

Vui ta vui ngưỡng vọng Chúa Cha

Phước đơm bông câu phước nhà

Kính dâng Thiên Phụ xin trao cả

Tấm lòng xin thờ Chúa thiết tha. 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Xuân ơi mùa xuân đẹp khắp nơi

Mong xuân hỉ lạc bốn phương trời 

Người người no ấm vui mừng đón

Xuân thanh bình nhạc vang thanh âm

 

Xuân hoa mai đào cúc thọ lan

Vườn hoa đua sắc thắm ngập tràn 

Bánh mứt hàng hàng chưng thu hút

Trái cây tươi đủ loại mênh mang

 

Xuân ai nấy phố phường tung tăng

Tiếng cười vui câu chúc thảo thơm

Trẻ con xúng xính áo quần mới

Người lớn đãi nhau cả tấm lòng.

 

Mong sao người nghèo được thoát nghèo 

Mong sao đời sống họ thảnh thơi

Từng cảnh đời duy Cha thấu rõ

Xin Cha xoay trở cứu tội nhân

 

Tin Chúa biết cõi trần tạm bợ

Ngày về thiên quốc đời đời an

Phước thật thiên đường Cha mới hưởng 

Tết trong Cha đời đời phước ban. 

 

Con xin dâng lên Chúa Yêu Thương 

Con tôn thờ Chúa cả tâm hồn 

Có Chúa tâm con vui trọn vẹn

Duy Chúa ánh sáng của đời con.

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Chúa là ánh sáng đời con

Ban Mai em gái vẹn tròn tình thương

Mong sao tay nắm cuối đường

Cổng Cha chào đón nở vườn đầy hoa

 

Trên cao bệ lớn chiếu lòa

Là Vua cao nhất trên tòa mây xanh

Mắt Ngài thấy hết tinh hành

Bàn tay tạo hóa xếp thành thế gian

 

Quyền uy chẳng thể nào bàn

Xác thân do Chúa tạo thành đời con

Công ơn phải trả cho tròn

Tôn vinh nghĩa vụ của con vậy rồi

 

Miền Nam nắng nóng mồ hôi

Ca li vẫn lạnh gió khơi mỗi ngày

Nhìn em áo ấm khoác tay

Ủng cao , khăn quấn lay hoay to đùng

 

Chị thì quần ngắn áo thung

Khoét vai cách điệu thùng thình gió bay

Em về áo ấm dừng ngay

Chỉ đem áo mỏng đổi thay được rồi

 

Mùa xuân nhiệt đới của tôi

Là vườn cây trái ngọt môi thơm nồng

Là hoa nở sáng mênh mông

Là rừng xanh thẳm đồi thông rì rào

 

Ngày rằm lấp lánh đầy sao

Một vầng sâu thẳm dạt dào bóng trăng

Liêu xiêu có dáng chị hằng

Đang nhìn chú cuội mỉm cười trong đêm

 

Em tôi phẩy nét phím mềm

Bài thơ lục bát gõ tên TIN LÀNH

Cùng nhau ta vẽ bức tranh

Tôn vinh Đức Chúa minh anh sáng ngời

 

Ngày về Thiên Quốc thảnh thơi

Có Cha cùng hưởng đời đời tương lai

Bên nhau cúi lạy bệ Ngài

Thênh thang tỏa nắng ban mai vĩnh hằng .

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Ngày về tay dạo thong dong

Nắng miền nhiệt đới mênh mông xứ mình

Miền nam chân rảo hàn huyên

Chúa còn cho sức ta liền đi chơi

 

Dệt nên kỷ niệm trong đời

Niềm vui mãi đẹp không vơi tâm lành

Cuội cao khấp khởi theo nhanh

Trăng to như thể cười khanh khách cười 

 

 Đêm huyền diệu nhạc cùng lời

Nhắp môi thưởng ngoạn tiếc thời gian trôi

Dòng đời ngưng đọng xuân vui

Tinh khôi nhủ ánh hoa tươi ngọc tràn

 

Cha ta chúc phước chúng ta

Con dân thiên quốc trên đà tiến lên

Càng bừng tĩnh không ưu phiền

Càng thêm minh mẫn dạo miền rong chơi

 

Chớp mắt ai hiểu mệnh đời

Duy Cha độ lượng ghi rồi có tên

Sách sự sống - Ơn triều thiên

Dâng Cha chính thật an yên khải hoàn

 

Trần thế Chúa ban phục hưng

Tuyển dân cầu nguyện Cha thương thêm nhiều

Bao gia đình chung đức tin

Tin Lành cứu rỗi rọi tuyên phúc phần

 

Chúng ta ân điển có Cha

Kêu cầu danh Chúa can qua nhẹ nhàng

Xuân tươi sáng hoan ca vang

Tạ ơn Thiên Chúa - tâm ngà kính cung .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Tâm thờ cung kính nhịp chung

Cùng nhau chỉ có một khung đạo lành

Gọi Cha bằng ý lòng thành

Đáp lời ân sủng đến ngay phép Người

 

Là bài đáp trả sẵn lời

Phím vui tay gõ web mời cho nhanh

Nghe em dệt bức du hành

Ngày về quê mẹ lập thành đã ghi

 

Mỗi ngày là một điểm đi

Vẻ vui một tháng hồi quy lịch đề

Bạn bè chờ đợi ở quê

Mắt trông em gái lết lê từng giờ

 

Ba năm đằng đẵng thẩn thơ

Máy bay sân vắng làm ngơ lắc đầu

Quấy rầy dịch bệnh quá lâu

Ngày về thổn thức mong câu tương phùng

 

Bé ơi kế hoạch lên khung

Chúc em may mắn như từng đã qua

Thành đô khách sạn đón chào

Chị lên nhớ đón mở rào nghe em

 

Gặp nhau dù chỉ một đêm

Một ngày thư giãn chị em ổn rồi

Trọn tình đẹp nghĩa tỏa môi

Chẳng mơ gì nữa đắp bồi làm chi ?

 

Chúc em du lịch mãn kì

Tha hồ thỏa chí vu vi đẹp lòng

Quê nhà ta cứ thong dong

Là nơi đẹp nhất một vòng thế gian .

 

Cha ban cuộc sống vẹn toàn

Đẹp sang – khốn khó cũng là do ta

Cha ban tặng một món quà

Nhà Cha sự sống chói lòa vinh quang

 

Tạ ơn Cứu Chúa miện vàng

Thân treo thập giá rỡ ràng sử kinh

Tạ ơn một trái tim trinh

Vì yêu xuống thế tôn vinh có Ngài !


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Hôm nay ngày sáu tháng hai

Chỉ còn tuần nữa máy bay đường dài

Vali đồ đạc sẵn sàng

Kiểm tra cho kĩ có mang thêm gì ?

 

Thời gian hứa hẹn bước đi

Rất là hạnh phúc bởi chi được chờ

Trái tim đập mạnh vì mơ

Ngủ ngon mà thấy vỡ òa niềm vui

 

Được chờ cảm giác ngọt bùi

Mùi thơm đồng lúa ruộng vui mẫu bờ

Mùi thơm cỏ dại xanh lơ

Mùi quê hương đó cảnh thơ đẹp là

 

Trong mơ còn có lời ca

Bạn bè hội ngộ phương xa kết đoàn

Niềm vui hồi hộp miên man

Yêu thương chờ đợi chứa chan ngập lòng

 

Chị yêu thích nhất được mong

Khó tìm cảm giác ngóng trông lên đường

Đây là khoảnh khắc mến thương

Thời gian xin hãy dày chương chớ ngừng

 

Bởi vì khi đến thì ưng

Rời đi lại tiếc quay lưng hết rồi

Thời gian nhanh lắm em ơi

Nắng chiều sớm tắt mặt trời xuống mau

 

Quay đi ngoảnh lại tìm đâu

Chỉ còn hình ảnh dư âm xa rồi

Một ngày nhìn lại mình tôi

Và tim có Chúa song đôi dòng đời !

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Những chuyến bay dài những chuyến bay 

Cuộc đời xoay trở những vòng quay

Có đi có đến mãi nôn nả

Biết thời gian còn tặng thăng hoa

 

Hai phương trời tuy có khác nhau

Dòng sông kỷ niệm không phai màu

Vẫn chung chờ đợi mong ngày tới

Ta sum vầy ôi đẹp biết bao

 

Mong tròn trịa được thêm vài ngày

Khi về sông Hậu vẫn dang tay

Miền Nam trăn trở câu hối thúc 

Ấm dạ lòng êm ngan ngát mây

 

Mỗi năm quê nhà có đổi thay

Mong luôn vui vẻ ấm no đầy

Câu hò sông nước tay chèo vững

Chân chất thảo thơm hương lúa bay

 

Lòng con dâng Chúa bao tâm niệm

Xin Cha đoái thương cuộc thế trần

Trần gian thoi đưa bao cung bậc

Phước thật ai tuyên xưng đức tin 

 

Chúng con tin Cha chính đường đi

Chân lý duy nhất trọn Quyền uy

Đức tin tin chắc Cha Thiên Thượng

Ơn Cha độ lượng độ chúng con .

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Kể từ em viết bài thơ

Tính ra cũng đã lâu hơn một tuần

Đến giờ chẳng thấy em đâu ?

Để riêng mình chị gõ câu một mình !

 

Hôm nay chủ nhật cầu kinh

Sunday nắng hạ trời xinh màu hồng

Đoán mò chị hỏi vui không

Mà sao im lặng hay công việc cần ?

 

Vắng em như mất tình thân

Cô đơn lẻ bóng bước chân đượm buồn

Ông Phây cũng mở thường luôn

Trang nhà cổng mở sẻ suôn bình thường ?

 

Bài thơ nhận được trả lời

Chị Na đã dặn đáp hồi nhen cưng

Bệnh tình chị bớt đau lưng

Mà sao em chẳng có mừng chị Na ?

 

Không em lặng tiếng trầm kha

Có em đủ cặp líu lo chuyền cành

Ngoài kia nắng hạ trời xanh

Phương nam nóng bức nó hành cực ghê

 

Nhớ em lúc chuyến đi về

Gặp nhau vui vẻ bạn bè cười vui

Dư âm kỉ niệm quay lùi

Mở hình ngắm ảnh mỉm cười nhớ ơi

 

Bài thơ viết dở còn chờ

Đợi em nối tiếp thảo vần cho xong

Ruộng thơm lúa trổ đòng đòng

Vạc kêu gọi nhớ cầu mong đầy bồ …


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Em mừng lưng Chị khỏe nay

Lời Chị vang vọng đong đầy tình thương

Tạ Cha nhậm lời chúng con

Ban tặng sức khỏe vui hơn tháng ngày

 

Bên đây các bạn rủ nhau

Nhà nhà thay đổi vườn.sau hội hè

Ăn ăn uống uống no nê

Văn nghệ hát hò vui vẻ trẻ trung

 

Rồi ngày lễ Mẹ cuối tuần

Lo tập lo diễn vui chung cả nhà

Ai nấy bận bịu líu lo

Tờ lịch rơi rụng nhắn cho vào hè

 

Tháng năm nắng ùa lê thê

Máy lạnh tăng tốc hả hê ve sầu

Ngày dài đêm ngắn trôi mau

Biển đang vẫy goi xanh màu sóng khơi

 

Em Chị nhớ lắm Chị ơi

Ngày về quá đẹp cười vui tâm lành

Một ngày trọn vẹn đan thanh

Ta vui thanh cảnh bức tranh sáng màu .

 

Hơn sáu tuần bận như nhau

Chia ra đầy đủ tô màu hàn huyên

Người đi người ở luyến bền

Với bao kỷ niệm đẹp miền quê hương .

 

Ba năm sau em lại về

2026 sẽ phê câu hò

Miền Nam lục bình tranh nhau

Thuyền trôi hoa nở theo câu đón chào

 

Ta cùng vui bước xuân sang

Mong sao sức khỏe luôn càng khỏe vui

Ta đi cất tiếng nắng tươi

Tạ Cha Chí Ái ban đời.tự do .

 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Bồ câu kẹp cánh thư xanh

Bay về quê mẹ thả ngay trước nhà

Đó là thơ của chị Na

Của cô em gái phương xa đáp hồi

 

Chị mừng ửng má đỏ môi

Ngỡ như thuở ấy thư bồ gửi cho

Sông xanh đưa đẩy chuyến đò

Thương em cảm động đọc dò bài thơ

 

Hiểu ra em gái vu vơ

Bấy lâu bận rộn vui chơi bạn bè

Tánh em năng động đam mê

Người yêu bạn mến thích kề cận luôn

 

Chưa bao giờ thấy em buồn

Khuôn trăng luôn tỏa nụ cười tựa hoa

Thấy em một chút hiền hòa

Vẫn là điểm nhấn nụ cười đẹp xinh

 

Lời thơ em dặn chị mình

Hẹn nhau cố đợi tương quỳnh ba năm

Nhẩm tay chị đếm bụng ngầm

Ối dào …ba sáu năm ngày , nhân ba !!

 

Hơn ngàn ngày nữa đó nha

Ba năm xé lịch mỏi tay rã rời

Đến khi hội ngộ ôi thôi

Sợ em khó nhận già rồi .. hồn bay ! haha

 

Chị Na đâu phải bà này ?

Sao mà chẳng giống năm nay tương phùng

E rằng chân bước run run

Mặt thì nhăn nhéo , da thun một đùm

 

Cha thương hy vọng tới cùng

Nều còn sức khỏe quậy tưng vui đùa

Em thì còn trẻ chanh chua

Chung vui chị chỉ đứng ngoài nhìn vô

 

Lục bình tim tím bên hồ

Miền tây nước nổi quý cô anh tài

Đàn bà can đảm giỏi giang

Mái chèo tự lái nẻo đàng phóng bay

 

Nghe tin kỉ niệm Mother day

Chúc bà mạnh khỏe cũng là chúng ta

Giống nhau phụ nữ thích quà

Mua ngay quà đẹp biếu bà nhé em …

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1062
 

Lễ Mẹ vui tiệc liên miên

Mỗi tháng mỗi tiệc , khá hay chốn này

Nhà buôn hoan hỉ mời ngay

Quà mừng mua tặng đẹp ngày Mẹ Cha .

 

Hẹn nhau nô nức tiếng cười 

Đời trôi nhanh lắm kẻo rồi mau qua

Nào ai biết đến bao giờ

Thế nên vui được không chờ ngày mai .

 

Kể từ có Chúa sâng soi

Ngài ban hưng phấn không hoài lắng lo

Thế gian biến đổi tơ vò

Cha là ánh sâng tự do phước nhà .

 

Ba năm sau vẫn hát hò..hi hi

Vẫn xin Thiên Chúa ban cho tâm ngà

Còn sống vẫn sống vui ca

Tôn danh Thiên Phụ sáng tòa Quyền Năng

 

Xin Chúa cho sống thanh nhàn

Tận ngày rời cõi , luôn mang nụ lành

Lên thiên đàng hưởng phước thăng

Tình Yêu đích thực hiển vang danh Ngài .

 

Em trao đời sống dâng Cha

Gia đình phước thuận món quà tuyệt luân

Mỗi ngày mở mắt lòng dâng

Tạ Cha thương đoái thắm nhuần ơn Cha

 

Mỗi ngày nghe các lời hay

Rao giảng Kinh Thánh ơn đầy càng hơn

Đời càng nhẹ nhàng trên đường

Chúa luôn đi trước bốn phương thái hòa 

 

Em chọn niềm vui thăng hoa

Buồn lo không chạm trong toàn đức tin

Chúa chúng ta Đấng quang vinh

Danh Ngài tột đỉnh sáng tình Thiên Nhan .

 

 


   
ReplyQuote
Page 1 / 4
Share:
Translate »