Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

Năm Mới Ơn Cha

57 Posts
2 Users
0 Likes
129 Views
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Đường dài thong thả xe lăn 

Ai nấy nhắm mắt thong dong yên bình 

Cuộc vui tạm lắng hành trình 

Giấc êm xe chạy vui mình vui ta

 

Chợt gọi nhau ngắm xa xa 

Non cao biển rộng la đà mây bay 

Cảnh như tranh vẻ thế này 

Bảo sao du khách nơi đây dập dìu 

 

Đường vào quanh co cheo leo 

Nhưng luôn đủ rộng xe trèo vượt lên 

Kìa kìa các thú đi kèm 

Ngắm nhiều thú vật bon chen ra đường 

 

Ngồi trên xe vững xuyên rừng 

Đời sống êm ái tạ chung Tình Ngài 

Chúa ban ai nấy sức dai 

Tiếng cười tiếng hát thanh âm vang rừng 

 

Xe lăn xuống núi ngập ngừng 

Vẫy tay chào thú hẹn cùng tái thăm 

Biển xanh sóng nhẹ lăn tăn 

Chân mây giáp biển thêm tranh từ Ngài 

 

Du khách tắm nắng nằm dài 

Thức ăn thức uống biện bày dù che 

Hàng dừa trĩu trái xum xuê 

Khách mua liên tiếp cận kề niềm vui

 

Thả ga đùa giỡn vui chơi 

Rủ nhau chạy nhảy cặp đôi đứng đầu 

Thưởng tặng cây trái cho nhau 

Hò la mệt nghĩ vui câu ấm tình 

 

Tạ Cha cho mùa Xuân xinh 

Tạ Cha thương các chiên trinh nhà Ngài 

Tạ Cha tâm linh hăng say 

Kính tạ Thiên Chúa hiển vinh dâng Ngài .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Lạy Chúa con đội ơn Ngài 

Xin cho dòng dõi con hoài thờ Cha 

Xin cho mãi mãi phước Cha 

Từng linh hồn được Huyết Ngài tẩy thanh 

Lằn roi Cha chịu : chữa lành 

Bao nhiêu bịnh tật Cha Ngài cưu mang

Tạ Cha cho sống khỏe an 

Trong nơi cõi tạm nhẹ nhàng bình yên 

Tạ Cha hơi thở an nhiên 

Trong Cha luôn ngát đẹp bền tình Cha 

Tạ Cha hướng dẫn nụ hoa 

Chân phương thơm thảo kính Cha đời đời 

Tạ Cha từng bước về trời 

Nhà Cha tên được sống đời Cha ban 

Tạ Cha vui sống khương an

Tạ Cha phẩm hạnh Cha ban thờ Ngài.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương 

Đã ban Con Một Ngài là Ngôi Hai 

Đức Chúa Giê Xu xuống thế làm Người 

Hầu cho bất cứ ai tin Con ấy 

Không bị hư mất đời đời - Amen.

 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng 

Con xin kính cẩn dâng Ngài: Tạ ơn 

Con xin Cha hướng dẫn con 

Mỗi ngày mỗi sống thiện lương ý Ngài .

 

Không ai biết được tương lai 

Duy Cha thay đổi hình hài chúng con 

Duy Cha ban tặng yêu thương 

Để người nhân thế đúng đường nhà Cha 

 

Nhà Cha cứu rỗi tội nhân 

Nhà Cha tuyệt đối cứu muôn kiếp người 

Ngoài Cha vô ích mà thôi 

Làm lành lánh dữ vô phương cứu mình 

 

Huyết Cha duy Huyết Năng Quyền 

Huyết Ngôi Hai chịu thập hình vì yêu 

Tình Ngài gánh hết cứu sinh 

Tình Ngài độ lượng tội gì cũng tha 

Cho bất cứ ai ăn năn 

Cho bất cứ ai tin Ngài 

Cho bất cứ ai cầu khẩn 

Phép lạ Ngài còn mãi ban cho 

Dân Ngài hạnh phúc ấm no an bình 

Dù trong hoàn cảnh điêu linh 

Cha dang tay cứu trước lời khẩn xin .

 

Lạy Cha tâm trí hồn linh 

Chúng con dâng Chúa ý tình thuộc Cha 

Vinh hiển Thiên Chúa sáng lòa 

Chúng con đại phúc Cha mình đoái thương.


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Con chỉ biết một điều duy nhất 

Được làm con Cha Thánh thiên đường 

Được Chúa thương xóa tội di truyền 

Được đổi mới tâm linh tươi sáng 

 

Con chỉ biết phận mình hèn mọn 

Trước kia đi chập chững tìm đường 

Trước kia luôn lầm lạc sai phương 

Con đại phúc khi tin Thiên Chúa 

 

Như  hai màu đen trắng khác nhau 

Như bị che không hiểu rõ đâu 

Như đời vẫn u mê dọ dẫm

Cho đến ngày ánh sáng Chúa thương

 

Mới biết mình tội nhân không thể 

Tự cứu mình do bởi việc lành 

Không có đấng nào khác trên đời 

Bởi vì họ cũng là tội nhân 

 

Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ 

Đức Chúa Trời tạo dựng muôn loài 

Lời Ngài phán đương nhiên thành tựu 

Ngài ban cho sự sống vĩnh hằng 

 

Xưa A đam  Eva  phạm tội 

Khiến loài người di truyền tổ tông 

Ngay lúc dó Ba Ngôi thiết lập 

Một chương trình cứu rỗi tội nhân 

 

Cứu Chúa Giê Xu phải xuống trần 

Huyết Ngài tuôn đổ cứu nhân gian 

Ai tin được hưởng ơn cứu rỗi 

Linh hồn sống mãi hưởng phước ban 

 

Kính tạ Cha Chí Thánh chúng con 

Niềm vui được sống trong bình an 

Đại phúc được Cha thương cứu rỗi 

Xin thành kính bệ Cha đội ơn.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
 

Chẳng biết bao giờ trái đất khơi

Thời gian tít tắp mịt mù bơi

Mênh mông bát ngát trong nguyên thủy

Cho đến bây giờ tuổi lá rơi

 

Từ lúc nằm nôi mới ra đời

Biết cười biết khóc , biết đòi chơi

Đến thời cắp sách tuổi đi học

Bè bạn cùng nhau thỏa tiếng cười

 

Thói đời chợt hiểu để lệ rơi

Cay đắng đương gian mặc định rồi

Thập Ác còn đây trên đồi vắng

Thì còn dối trá quỷ giành ngôi

 

Thánh Chúa ra đời , Lạy Chúa tôi

Trần gian đau khổ cuộc đơn côi

Nào hay phản bội lòng tăm tối

Địa ngục nơi đâu trị bọn tồi ..

 

Tục trần điên đảo mãi nào ngơi

Cõi tạm con đi mãi cuộc đời

Bể khổ tương tràn bao giờ hết

Thiên đường cổng mở xin cứu tôi ..

 

( Vườn em chị bước nhẹ nhàng thôi

Cổng khóa vẫn chen dù chẳng mời

Hy vọng em cho không bắt lỗi

Thơ không tương tác là bâng quơ haha )

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Vui mừng có Chị có em

Khi thì tương tác khi thêm duy Ngài 

Chị bận nên em lai rai ..hi hi hi

Chị vào em lại vui hoài có nhau 

Mỗi lần thấy Chị lâu lâu 

Em liền tự hiểu ví dầu khó vô.. ha ha

Vì web chập chờn in out 

Mình luôn thông cảm xa nhau vẫn gần .. hi hi hi 

 

Bên đây Xuân đẹp mùa bông 

Bên kia khí hậu tăng dần tháng ba 

Bên đây ơi ới í a

Rủ nhau cũng bận la cà đi chơi.. hi hi 

Rồi thì bà con nơi nơi 

Đến đi thoáng chốc tiếng cười còn mang 

Dư âm ngày tháng lịch tràn 

Chúa cho đi được không màn chốn xa 

 

Tạ Cha lời Ngài đèn pha 

Cho con tiến tới đậm đà chân quang 

Tạ Cha soi sáng trên đàng 

Cho con vững bước nhẹ nhàng được nương 

Tay Cha nắm dẫn tới phương 

Chân lý duy nhất phước nguồn nhà Cha 

Tạ Cha tâm hồn thái hoà 

Tình Cha diễm phúc ban cho nụ lành 

Tạ Cha đổ Huyết trong Danh 

Ba Ngôi Thiên Chúa Quyền Năng - Tạ Ngài.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
 

Lời em nói - chị dạo đàn

Đôi ta tung hứng nhịp nhàng mới vui

Cám ơn hồi đáp ngọt bùi

Như hoa đua nở như mười kẹo thơm

 

Đôi khi chị thấy đáng gờm

Em như “tiền bối” hiểu nhiều kinh ca

Chị thua non kém thiệt mà

Nhiều điều khó nói bạc bàn sử kinh

 

Cho nên đôi lúc luận bình

E dè rón rén tự mình ngại ghê

Chị thì chỉ chút hài phê

Miệng mồm tếu táo chọc cười mà thôi

 

Lời kinh em giảng chảy trôi

Chị nghe vẫn nhớ tim côi đáy lòng

Trả lời như thể rối bòng

Nên em chớ trách để lòng mà chi

 

Tạ ơn Thiên Chúa oai nghi

Ngài là Chúa Tể khó bì oai phong

Ngôi Hai tỏa sáng rực hồng

Xin Ngài cứu rỗi cuộc đời chúng con ..


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Lời Chị chan chứa xuân lòng 

Chúa luôn chúc phúc ai trong nhà Ngài 

Lời Chị chân thật hình hài 

Chúa luôn chúc phúc trải dài thiện tâm 

 

Cha chúng ta Đấng gia ơn 

Cha luôn thành tín tâm hồn thuộc Cha 

Cha chúng ta Đấng thứ tha 

Huyết Ngài công chính cứu bao dân Ngài 

 

Nhà Cha đường hẹp kỷ cang 

Lên cao rộng mở thiên đàng chờ dân 

Mỗi linh hồn được bước vào 

Hàng muôn thiên sứ biết bao vui mừng 

 

Em vẫn non trẻ lời đăng 

Nguyện cầu Chúa giúp thơ vần Cha thương 

Lời Cha vũ trụ tuyệt phương 

Lời Cha rộng khắp lớn hơn chưa dừng 

 

Đấng khôn ngoan Đấng Năng Quyền 

Chúng con hạt cát nghê thường tan nhanh 

Chúng con bụi rũ mong manh

Xin Cha thương đoái chữa lành hồn thân 

 

Xin Cha ban tặng nghĩ suy 

Xin Cha giảng dạy lời ghi ý Ngài 

Kinh Thánh chân lý hiển uy 

Độ trì dân Chúa sáng đi theo Ngài 

 

Lạy Cha xin giữ ý thân

Ban con vui sống vĩnh an nước Ngài 

Chúng con mãi dưới bệ Cha

Lời như con trẻ reo ca Tạ Ngài.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
 

Lời em an ủi động viên

Để cho chị thấy an tâm viết bài

Sử kinh đâu dám gõ sai

Tâm linh đạo Chúa mở khai hoàn cầu

 

Cho nên những lúc mở câu

E dè kính nể viết lâu vài giờ

Ngắm trời nhìn đất vẩn vơ

Tìm lời cho đúng bấy giờ phím tuôn

 

Lời em từng nói chị luôn

Muốn cho bài viết sẻ suôn phải cầu

Thì thầm khấn nguyện mấy câu

Bỗng tay thoăn thoắt bắt đầu phẩy thơ

 

Em rằng - tình Chúa bất ngờ

Đức tin cầu nguyện trí chờ tràn tuôn

Ngài ban ý tưởng xếp khuôn

Thơ văn như thể gõ luôn ào ào..

 

Đúng là trời bỗng đẹp sao !

Bài thơ lục bát nghêu ngao thành vần

Em ơi , tư tưởng thành tâm

Có ngay phần thưởng đồng cân thật mà ..

 

Xuân về “Năm mới Ơn Cha”

Tiêu để em viết đúng là văn minh

Hòa đồng khuôn khổ hữu tình

Suốt năm hy vọng chúng mình cười vang

 

Mở màn tháng hạn chang chang

Hôm qua được trận mưa ngoan đầu mùa

Người dân hớn hở hoan hô

Trời xanh bỗng dịu nắng thôi hoành hàn

 

Bốn mùa xoay chuyển chu toàn

Trần gian tạo hóa có bàn tay Cha

Tuyệt vời mọi vật lớp lang

Tôn ti trật tự ngàn năm vĩnh hằng ...

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Chúng ta đồng cảm dâng Cha 

Tạ Cha Chí Ái giúp ta xuân đời 

An lành hoan hỉ thịnh vui

Cha thương chúc phước thắm tươi thờ Ngài 

 

Lời thơ cầu Chúa tuôn nhanh 

Ý thơ Cha giúp đẹp mành líu lo 

Tâm thơ tao ngộ đậm đà 

Vầng thơ tương ái kính Cha kỉnh kiềng 

 

Cha cho thiên sứ cạnh kề 

Bảo vệ dân Chúa ai người kính Cha 

Và giải cứu thoát nạn qua 

Bình an đời sống mãi ca tụng Ngài 

 

Ai nương náu Chúa phước thay 

Không sợ đói kém gập ghềnh bèo trôi 

Tay Cha dang rộng cứu đời 

Ấm no thỉnh vượng dâng lời tạ Cha 

 

Người tin Chúa không ác tâm 

Không lời hiểm ác mất phần phước thăng
Nhưng tìm kiếm sự bình hoà 

Mắt Ngài luôn đoái thương người công tâm 

 

Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu 

Ngài nghịch kẻ ác tham mau hại người 

Ngài phù hộ ai tín trung 

Thờ Cha với cả ôn nhu tin lành 

 

Tạ Thiên Chúa cứu thế nhân 

Chúng con nhà Chúa thiện lành hồn nhiên 

Cuộc đời đến lúc cuối liền 

Linh hồn nhà Chúa vang lên Ơn Ngài.

 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 638
 

Chúa ơi , con cúi xin Người

Đoái thương cứu vớt cuộc đời lầm than

Khổ đau ngập cả dương trần

Nhân sinh kêu cứu luôn cần phép Vua

 

Bánh xoay chuyện động bốn mùa

Thăng bằng cuộc sống hơn thua đâu rồi

Trần gian là một cuộc chơi

Chạy đua nước rút cuối cùng được chi ?

 

Ngày xưa trái cấm nếm chi

Ác gian quyến rũ chuyến đi quên về

Để rồi vạn lý lê thê

Khổ đau phải chịu nào nề nhân sinh

 

Dòng đời ai tự hỏi mình

Vì sao ngang trái bất bình trong ta ?

Vì sao quên cả ơn Cha

Bạc tình nhân thế đó là chính con

 

Cho nên xin Chúa cứu con

Khẩn cầu trẻ dạ lòng non ngu đần

Cuộc đời khúc cuối đồng cân

Có Cha chứng giám phân trần hôm nay


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1046
Topic starter  

Cha cứu đồng đều mỗi chúng ta 

Cha ban phước báu sáng mái gia 

Cha không còn nhớ khi chưa Chúa 

Huyết Ngài đã tẩy sạch chúng ta

 

Mỗi ngày mỗi đổi mới tâm linh 

Lời Cha dạy dỗ mỗi chúng mình 

Khắc ghi tâm niệm tình yêu Chúa 

Ngài soi tâm trí ta bước đi 

 

Linh hồn ngợi khen Đức Chúa Trời 

Ca tụng danh Ngài mãi mãi đời 

Cha ban dồi dào bao ân huệ 

Cha chữa lành mỗi người dân Cha 

 

Ngài cứu không sa chước cám dỗ 

Nhân từ thương xót làm mão triều 

Hưởng thỏa vật ngon Cha ban tặng 

Ngài ban vui khỏe cùng tạ Cha 

 

Cha luôn thi hành công chính Ngài 

Cứu dân thoát khỏi ách tàn hại 

Ngài hay thương xót hay gia ơn 

Tình Ngài dào dạt cứu ăn năn 

 

Tạ Đức Chúa Trời cứu tội nhân 

Tạ Ba Ngôi cứu độ thế trần 

Tạ Cha Thánh hi sinh chuộc tội 

Kính tạ Thiên Chúa yêu chúng con.


   
ReplyQuote
Page 4 / 4
Share:
Translate »