Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

XUÂN GIÁP THÌN 2024

22 Posts
2 Users
0 Likes
48 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Ba ngày bận rộn việc làm

Hôm nay mở web ..Ái chà nhiều thơ

Đáp nhau chị nghĩ bâng quơ

Nhưng vui bởi thấy hồn thơ bạt ngàn

 

Tiếp vần hồi đáp chứa chan

Chuyến di du lịch tám ngày vẻ vui

Về nhà chắc phải đen thui

Làn da tắm nắng em tui đen sì

 

Bôi da tắm trắng nhằm chi

Mặt trời tháng hạ nắng thì chói chang

Kem thoa vẫn cháy lưng nàng

Bảy ngày bơi lội với chàng thi đua

 

Đại dương sóng vỗ gió lùa

Vẫy vùng đạp sóng tiếng cười reo vang

Dư âm còn đó nắng vàng

Giờ là kỉ niệm thiên đàng thiện ban

 

Thời gian nhịp bước dần tàn

Đời tuy có khổ nhưng là bởi ta

Thế gian cuộc sống của Cha

Sướng vui , sầu khổ vẫn là do con

 

Làm người ý thức cầu toàn

Việc làm đạo hạnh mỹ hoàn công minh

Tin Lành phụng sự chí tình

Cha ban áo gấm hòa bình ngày mai

 

Đố ai biết được tương lai

Đố ai hiểu đến sáng mai có gì

Đố ai thoát hết sân si

Đố ai thấu rõ đường đi cuối cùng

 

Chỉ Cha mới hiểu cuộc chung

Bởi Cha đã vẽ đóng khung dương trần

Vì yêu Chúa đã phân thân

Khắp nơi thiên hạ được phần chở che

 

Chúng con hơn cả bạn bè

Bởi cùng một mái phượng hè thuở xưa

Thương nhau tâm đắc không thừa

Hoàng hôn xế bóng tiếng cười còn đây

 

Cho con hạnh phúc chung thầy

Ngày về sáng lạn vui vầy vườn Cha

Tạ ơn Cứu Thế hải hà

Gối quỳ tay chắp chung nhà đời sau ...

 

 

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1059
 

Hôm nay trắng lại cũng mau ha ha 

Cũng may nắng nhã da màu nhanh tan 

Định up hình thêm nhưng khoan 

Tin buồn người bạn quê nhà đau thương..

Thế nên chờ khi bạn ngơi 

Em mới up tiếp nhẹ thôi í à 

Niềm vui Chúa tặng chúng ta 

Chúa thương đời mãi được quà linh năng ..

 

Lần trang Kinh Thánh đọc xong 

Xin Chúa cho ý viết trong tình Ngài 

Chăm Ngôn tóm tắt câu hay 

Cha ban dạy dỗ khuyên răn thắm tình 

 

Thà miếng bánh khô , thuận hòa 

Còn hơn no béo suốt ngày cãi nhau 

Tôi tớ khôn sẽ có ngày 

Hưởng phần giàu có vận may thuộc mình .

 

Người ta toan tính thiệt hơn 

Nhưng sự thành đạt do Cha định rồi 

Đường mình nghĩ đúng ý tôi 

Thiên Chúa luôn chọn tâm ngời ý Cha 

 

Xin dâng phó thác nương Cha 

Thì bao mưu ý Chúa cho đạt thành 

Ngài dựng muôn vật cho Ngài 

Ai tốt hưởng phúc, ai sai họa đầy 

 

Kiêu ngạo bị Chúa ghét thay 

Không thể tránh phạt , lời Ngài khuyên răn 

Ăn năn được Chúa tẩy thanh 

Trở nên người mới hưởng phần phước Cha

 

Tạ Cha Chí Ái vĩnh hằng 

Tạ Cha vinh hiển cứu ra thoát về 

Nhà Cha sáng mãi tình quê 

Quê Cha chính thật chân quê Phước tòa .


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Hai ngày nữa - chị lên đường

Về quê thoát nóng khôn lường miền tây

Cao nguyên mát mẻ sương dầy

Bao ngày vất vả giọt tràn mồ hôi

 

Da em nhả nắng nhanh ơi

Chứ không như chị “mặt phơi đen sì”

Là chị ắt hẳn khó bì

Thời gian ít nhất trốn đi bốn tuần

 

Việt Nam vào tiết hạ phân

Năm nay đặc biệt khó cân nhiệt đồ

Mọi năm đâu có rứa mô

Giờ thì rất nóng mồ hôi ướt người

 

 

Kiên Giang bốn chục độ luôn

Buổi trưa đường vắng chắng ai ra ngoài

Mặt trời đỏ ối phả hơi

Như là lò lửa tắm hơi tính tiền

 

Bên em xứ lạnh triền miên

Mắc cười trái đất chuyển quay liên hồi

Thương thì gửi chị tuyết rơi

Nắm cho thật chặt làm ơn một thùng (haha)

 

Bên này nhận được sẽ bung

Tuyết hoa xòe nở chị ôm chặt mình

Để cho cảm xúc rập rình

Lạnh run len lén rùng mình tuyệt vui ..

 

Chu choa thèm lạnh không đùa

Nóng làm cảm nắng sụt sùi ho khan

Trên cao Chúa bảo miễn bàn

Bốn mùa có đủ , thiên đàng cho con !

 

Em ơi nói nhỏ véo von

Ngày về thăm viếng bà con qua đời

Trong tim chị sẽ nguyện cầu

Xin Người cứu rỗi linh hồn thuộc Cha

 

Thánh Linh ân điển sẽ tha

Xác thân mục nát tha ma ngoài đồng

Hồn linh chịu sự quản thông

Cổng Cha mở lối dẫn người ăn năn

 

Tạ Cha chí ái vĩnh hằng

Nhà Cha độ lượng rõ ràng sử kinh

Quê Cha bao cả chúng mình

Thuận hòa miếng bánh thắm tình thảo thơm ...

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1059
 

Chúc Chị lên đường bình an 

Cao nguyên vẫn mát ngập tràn khắp nơi 

Năm nay quê hương chơi vơi 

Khí hậu thay đổi nóng ôi quá chừng 

 

Nghe nói hạn hán như nung 

Đồng khô cỏ cháy nông dân mệt nhoài 

Ước gì họ đều tin Cha 

Lời cầu Chúa nhậm ban cho mưa hòa 

 

Đời em tin Chúa bấy nay 

Nhân chứng phép lạ Cha hay tỏ tường 

Khi bịnh Cha thương nhậm lời 

Ngài cho hết bịnh sống đời thờ Cha

Cha luôn quyết định ý Cha 

Ngài không chậm trễ giúp qua nguy nàn 

Khi mình nhân chứng rõ ràng 

Lòng mình tin chắc Cha đang độ mình 

 

Bây giờ thế giới lung tung 

Cái ác thực hữu nhìn chung chán phèo 

Trước kia luân lý nghe theo 

Nay họ thao túng kiếp nghèo trần ai

 

Kinh thánh Chúa sắp tái lâm 

Chính Ngài lập lại đất trời kỷ cương 

Trái đất bị lửa đốt xong 

Luân thường trong Chúa hanh thông địa đàng 

 

Hiện tại Chúa luôn ngự tâm 

Niềm vui hạnh phúc đồng tâm thờ Ngài 

Cuộc sống vui thỏa mỗi ngày 

Tạ Cha đời mãi tái lai trong Ngài 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Ước gì Chúa sắp tái lâm

Cứu dân độ thế đồng cân cho đời

Chân thành lòng dạ con người

Kỉ cương phép tắc kính Trời tôn vinh

 

Để cho thế giới hòa bình

Con người bỏ súng cúi mình thờ Cha

Tay buông vũ khí ở nhà

Thôi ra chiến trận xông pha hại người

 

Rừng già trở lại xanh tươi

Tha hồ hít thở phả hơi môi trường

Ung thư  tật bệnh quá thương

Đảo điên dưới thế lật chương mới về

 

Loài người cái ác biết chê

Thích làm điều thiện tung hê Chúa Trời

Trẻ em được học vui chơi

Cho em đọc sách nghỉ ngơi tháng hè

 

Bốn mùa rõ rệt ở quê

Không còn quá nóng thảm thê như vầy

Cũng đừng quá lạnh trắng mây

Xuân vui , hạ ấm , thu hây má hồng

 

Vẫn là se lạnh giá đông

Nhưng xin chớ tuyết phủ thông trắng rừng

Mùa hè nhiệt độ có chừng

Chứ đâu rực lửa chưa từng hiện nay ?

 

Tâm tư con đã trải bày

Chỉ là mơ ước chứ nào trách chi

Trần gian tạo hóa diệu kì

Cũng là thử thách có khi an bài

 

Tạ ơn Thiên Chúa mở khai

Vô minh hữu cảnh tương lai trả lời

Gia tài của Chúa tuyệt vời

Vĩnh hằng nước sống đời đời tim con ..

 

- ( Chị đi một tháng trăng tròn

Ngày về viết tiếp núi non đang chờ

Trái tim như thể thẫn thờ

Khác xưa háo hức đợi chờ xôn xao

Cám ơn em gái đã chào

Vắng thơ chị cũng bọt bào trong tim

Tạ ơn Thánh Chúa cầu xin

Đường xa vui vẻ đăng trình Ngài ban ).


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1059
 

Chúc Chị một tháng quan san 

Đường xa mấy chốc xe ngang lưng đèo 

Đổi thông mây trắng như reo 

Mừng Chị về lại gót theo dốc đồi 

 

Du khách ưa thích vùng cao 

Tha hồ đi dạo không nao nắng tràn 

Se se buổi sáng sương tan 

Tụ điểm du lịch ngày càng nhiều nơi 

 

Bây giờ ta ở nơi đâu 

Hễ lòng phấn chấn an câu thỏa rồi 

Thế giới ngày nay khác xưa 

Chỉ còn bình ổn tâm thưa có Ngài 

 

Tin tức bao chuyện chướng tai 

Chúng ta trong Chúa mãi hoài bình an 

Đức tin mạnh mẽ ca vang 

Cha đang cứu độ muôn vàn ăn năn 

 

Thuyền trôi sóng cả Chúa ngăn 

Con thuyền tấp bến yên an ơn Ngài 

Phong ba có Chúa dắt dân 

Con dân nhà Chúa tĩnh tâm thái hòa 

 

Ngày này bao kỷ niệm xưa 

Thời gian nhắc nhớ không ưa thôi đành 

Quá nhanh cuộc sống mong manh 

Hồn linh dâng Chúa đan thanh nhẹ nhàng 

 

Cao nguyên hoa ánh màu hoa 

Hoa tâm đẹp trọn dung hòa tình Cha 

Thơ bay điểm xuyết trong hoa 

Kính tạ Thiên Chúa thương cho tâm lành.

 

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1059
 

Thành kính cảm tạ Thánh Cha 

Công việc của Ngài lạ lùng biết bao 

Ngài xét ngay thẳng công bình 

Trần gian thay đổi; Lời Ngài vững luôn 

 

Bốn phương Chúa ở khắp cùng 

Kiêu ngạo bị hạ ; khiêm cung được phần 

Sừng kẻ ác bị mất luôn 

Còn người trong Chúa ung dung tình Ngài 

 

Sừng người công bình an yên 

Chúa phù hộ dẫn vào miền thịnh hưng 

Dân Chúa ca hát vui mừng 

Tạ Cha cất bước trong từng ơn Cha

 

Hòn Đá cứu rỗi vị tha 

Huyết Ngài thanh tẩy cứu qua nhà Ngài 

Jê Hô Va là Đức Chúa Trời 

Vua cao cả trên các vua các thần 

 

Vực sâu tay Ngài tạo ra 

Đỉnh núi cao nhất do Cha lập thành 

Trái đất Chúa tạo phả hơi 

Loài người hiện diện nơi nơi thờ Ngài 

 

Ý Cha tốt lành dường bao 

Loài người phạm tội hư hao khổ đời 

Nhưng ai tin Chúa phước ngời 

Cha tha tội được vào nơi mượt mà

 

Vui mừng đời sống bình an 

Đời tạm giã biệt - thiên đường Chúa ban 

Dân Chúa thờ Cha huy hoàng 

Tình Cha cứu rỗi vinh quang đời đời.

 

Tạ Cha Chí Ái yêu thương 

Chúng con xin tạ Cha luôn đoái tình 

Ban chúng con cánh đồng xinh 

Vui tươi trong Chúa quên mình tuổi bao..


   
ReplyQuote
Page 2 / 2
Share:
Translate »