Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

SỰ ĂN NĂN và SÁM HỐI

6 Posts
2 Users
0 Likes
131 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

SỰ ĂN NĂN của kẻ có tội ,

 

Một ngày nhận biết tôi xấu xa

Thường nói lối la , chẳng thiệt thà

Mồm miệng nói to hay quát nạt

Gương soi trẻ nhỏ - chúng chạy xa !

 

Tôi nhận thấy mình tối hôm qua

Biếng lười nằm vạ chỉ hát ca

Tham ăn nhát việc còn ngủ gật

Ỉ lại cho người không biết ta !

 

Giáo đường đi lễ muộn kinh ca

Chậm chạp đến nơi trễ quá đà

Ngồi ngáp vật vờ nghe thầy giảng

Sánh so kẻ khác – tự khen ta !

 

Chuyện nhỏ từng ngày đang xảy ra

Cái tôi to lớn nhất ở ta

Thời gian cộng lại ra nhiều tội

Tật xấu thói hư quá xá mà …

 

 

 


   
Quote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

THÓI HƯ TẬT XẤU

 

Phàm nhân tội lỗi tự gây ra

Bủn xỉn kiệt keo tánh của ta

Tiền bạc ki bo không chia sẻ

Hầu bao khó móc chẳng moi ra

 

Say xỉn mỗi ngày chén quá đà

Lết la hàng quán tìm bạn qua

Chén thù chén tạc cười nghiêng ngả

Thèm rượu hết tiền quát vợ nhà !

 

Đánh bài cờ bạc cũng là ta

Tài sản kiếm ra lấy chia bài

Đủ thứ quân cờ gì cũng biết

Suốt đời nghèo khó đổ thừa ai ?

 

Tiền bạc , công danh sự giàu có

Trần gian nắm níu cố mẫm mò

Nhất thời tạm bợ đời ta sống

"Khó Báu" ta tìm mới được no …

 

Tài sản , thức ăn cùng chức vụ

Con khôn , vợ đẹp , thước đem đo

Nhà cao , cửa rộng vinh quang quá

Phù vân mê mải ngỡ giàu to…

 

Bao nhiêu ảo ảnh là vật chất

Tật xấu , thói hư cất công mò

Một khúc hư danh rồi mất cả

Nước Trời duy nhất mới giàu to !!!

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1058
 

Nước Trời duy nhất mới giàu to 

Thật đúng thật hay đáng bravo 

Lời Chị chân thành câu sáng ý

Tạ Cha giúp đỡ sáng soi cho 

 

Mình cứ sống như đang chiêm nghiệm 

Lời Kinh Thánh Chúa đã phán rồi 

Cát bụi phù du không còn nữa 

Duy linh hồn đời đời y nguyên 

 

Thế gian quay quay theo biến đổi 

Thời gian không dừng lại bao giờ 

Man mác cỏ khô rồi hoa rụng 

Duy Chúa bất biến đổi ; Y nguyên.

 

Con cảm nhận Tình Ngài bàng bạc 

Thương chúng con trẻ thơ lòng Ngài 

Tim trinh nguyên Huyết Chúa bao dung 

Tình yêu Ngài sáng khắp vũ trụ 

 

Xin cho con theo Ngài theo Ngài 

Xin cho con ánh sáng rọi soi 

Cha đi trước dẫn con đi tới 

Chân trời bình an sáng lạn tình thương.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Bài thơ em viết khổ thơ đầu

Tuyệt tác cũng là ý đệm câu

Hớn hở chị vui vì nói đúng

Được khen sướng lắm nghĩ đêm thâu

 

Cầu xin ơn Chúa phép nhiệm mầu

Nâng đỡ lòng con nghĩ đúng câu

Kho báu gia tài giá trị nhất

Nước Trời quý nhất chẳng gì hơn !

 

Con người tìm kiếm đâu phải dễ

Có được công ta vất vả tìm

Cố gắng vượt qua nhiểu thử thách

Đức tin mới được níu chặt tim .

 

Nước Trời đẹp nhất vì nơi ấy

Có Chúa uy nghi cai trị vì

Sẽ thưởng cho ai biết khiếp sợ

Tin Mừng loan báo Đức Hy Sinh …


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1058
 

Hy sinh chính thật Ngôi Hai 

Trần gian chịu nạn cứu đời tội nhân 

Huyết tuôn Ngài cam chịu phần 

Sứ mạng đã trọn muôn dân quay về 

 

Ơn Ngài tuyệt đối chỉnh chu 

Đức tin xưng nhận điệu ru khải hoàn 

Trời đất được nối thông công 

Tình Cha vi diệu sáng ròng tình yêu 

 

Bầu trời chan chứa mỹ miều 

Khôn ngoan vô tận cao siêu duy Ngài 

Trật tự thiết lập kỷ cương 

Cha ban ân sủng khắp phương tình Ngài .

 

Chị em mình cùng nhau đi 

Trong ơn Thiên Phụ khắc ghi tấc lòng 

Cha nhìn xuống hiểu chúng con 

Xin Cha soi dẫn mãi luôn ý Ngài 

Mỗi ngày xin Chúa đoái thương 

Đường đi đích đến sáng trưng tin lành 

Trên đời ai cũng tội nhân 

Tin Cha mới được tẩy thanh quay về 

 

Huyền diệu thay Huyết Ngôi Hai 

Thập giá cứu chuộc đời hoài vĩnh an 

Bệ Cha xin nguyện miệt mài 

Suy tôn Thánh Chúa tình Ngài Chí Cao .

 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 641
Topic starter  

Mỗi ngày theo bé tung tăng

Có nhau hạnh phúc tuyết băng mặc lòng

Đôi chim xoải cánh vượt sông

Đến nơi chỉ có ấm nồng yêu thương

 

Nơi đây tên gọi NƯỚC TRỜI

Con người được hưởng đời đời bình an

Không hề biết chữ “cuộc tàn”

Một nơi tích cực đầy đàn chiên ngoan

 

NƯỚC TRỜI đặc biệt an toàn

Không hề tiêu cực khỏi bàn lắng lo

Xác thịt tan – Linh hồn còn

Sống cùng Thiên Chúa vẹn tròn vinh quang

 

Là nơi duy nhất huy hoàng

Là nơi sự sống bắt đầu vào yêu

Là nơi tin tưởng mọi điều

Là nơi được hưởng tình yêu đời đời .

 

Bây giờ đang sống kiếp người

Ăn năn hối cải xế chiều tu thân

Để khi cái chết đến gần

Chẳng hề nao núng , sẵn sàng ra đi

 

NƯỚC TRỜI cổng mở hồi quy

Ta về với Chúa cớ chi lòng buồn

Nguyện cầu bước lối đường trơn

Ngày về hạnh phúc tạ ơn ghi lòng …

 

 


   
ReplyQuote
Share:
Translate »