Forum

Print Friendly, PDF & Email
Share:
Notifications
Clear all

TRÁI ĐẤT TUYỆT ĐẸP

37 Posts
2 Users
0 Likes
292 Views
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Mọi điều tốt đẹp Chúa đã ban

Là muốn chúng ta được an toàn

Hạnh phúc cho người thêm trọn vẹn

Đàn ông thiếu vợ sẽ bất an

 

Bởi thế nam nhân phải có nàng

Tình yêu chấm dứt cuộc lang thang

Bên nhau khắng khít vượt bão tố

Hôn phối thuộc nhau trái tim vàng

 

A Đam say đắm bên E Và

Cuộc sống từ đây ngỡ thiết tha

Cám dỗ vì sao lại chọn rắn

Đàn bà rối rắm khó vượt qua !

 

Tân Ước đời nay cõi ta bà

Hôn nhân vỡ rạn lệ xót xa

Đổ thừa không hợp do đối lập

Hoàn cảnh , nghĩ suy khác tối đa ?

 

Chỉ có đức tin mới vượt qua

Khó khăn nếu nhịn vẫn tốt mà

Nguyện cầu , được cho là hòa giải

Chịu đựng lẫn nhau đẹp món quà…

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

TÔI VẼ TRANH

 

Thiên nhiên của kẻ tập vẽ tranh

Trái đất màu xanh đẹp an lành

Màu đỏ cánh hoa nhung mà mượt

Tô vàng điểm xuyết nụ long lanh

 

Dòng thác bên hồ nước chảy quanh

Vẽ đàn cá lội quẫy tung tăng

Cỏ cây bên suối bờ hoang dại

Cánh bướm tìm hoa dưới nắng vàng

 

Thiên nhiên của kẻ nghĩ mơ màng

Động vật quanh vùng bước lang thang

Tê giác ăn cỏ không ăn thịt

Ngựa vằn da láng mập tròn căng

 

Vạn vật mỉm cười đẹp tựa trăng

Lấp lánh trên cao bóng chị hằng

Duyên dáng vầng nghiêng cười ngó xuống

Hạnh phúc nơi đây phẩy ánh vàng

 

Lung linh huyền ảo bức tranh làng

Như thoảng thinh không tiếng nhạc đàn

Âm điệu êm êm hòa cùng suối

Dìu dặt lưu luyến bản nhạc vang …

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Nắng chiếu trên cành sợi lung linh

Sương mai giọt sớm đọng quanh mình

Mùa thu lá rụng rơi hờ hững

Lốm đốm vàng bay trải hữu tình

 

Cành khô trụi gốc chim chẳng đến

Quả chín bọc rồi mỏ khó rinh

Hẳn ý mùa xuân hoa rực rỡ

Chờ người đến hái đâu phiên mình ?

 

Rả rích ve kêu sầu tiếng muộn

Thu về hạ dỗi bỏ mùa thi

Bâng khuâng mây xám trôi lờ lững

Sách vở bài ôn xếp lỡ thì .

 

Tháng năm rồi đấy ngày vã vội

Đêm ngắn ngày dài , hỏi thấy chi ?

Chợp mắt chưa mơ trời đã sáng

Trời xanh thay sắc tôi biết gì ..

 

Trái đất vẫn xanh vì cỏ mọc

Rừng già thèm nước gọi đồng hoang

Người ta muốn sống tìm đến Chúa

Nước mãi chảy ban suối vĩnh hằng ..


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Trái đất sau khi Chúa vẽ xong

Bức tranh Ngài họa ý vẫn trông

Con người động vật này tạc giống

Hình thể của Cha - đã đẹp lòng !

 

A Đàm trong xác thịt nam nhân

Duy nhất tạo xong ở thế trần

Hoàn hảo như thần khuôn tượng đúc

Ban đầu được sống nhưng khỏa thân

 

Thuở ấy con người vốn ngây thơ

Trụi trần chẳng áo thời khai sơ

Hồn nhiên thanh thản đời thế tục

Sinh hoạt vô tư chốn thiên đường

 

Chúa thương đơn lẻ thiếu yêu thương

Đã tặng Ê Va sống đời thường

Cô vợ đầu tiên người phụ nữ

Là xương chàng đó trọn uyên ương

 

Một cặp hai người nam – nữ thương

Sống trong sung sướng cổng hoa vườn

Nếu không phạm tội cãi lời Chúa

Trần thế nào vương lỗi với Trời ?

 

Cho đến bây giờ thế gian ơi !

Người ta vẫn thế tội mang hoài

Vẫn trong hình ảnh thân xác đẹp

Lừa đảo , quỷ ma nhưng ác tà …

 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Hình thành trên bốn tỉ năm

Hành tinh đẹp nhất có trăng sáng ngời

Có bầu không khí thở hơi

Đó là trái đất cuộc đời của ta

 

Bàn tay tạo hóa của Cha

Biến hô hoàn hảo mới ra như vầy

Nhiệm mầu phép lạ là đây

Liên tu bất tận thế trần cuộn trôi

 

Một ngày Chúa đã tạo tôi

Dung nhan giống Chúa tinh khôi diệu kì

Làm người thể xác có chi ?

Có dòng máu nóng trái tim nồng nàn

 

Con ca tụng Chúa huy hoàng

Người khai trái đất muôn vàn xinh tươi

Vững bền mọi sự đời đời

Chí tôn Thánh Giá cho người bình an ..

 

Hôm nay con viết tim tràn

Mấy điều khai bút hẹn ngày sẽ thêm

Thời gian mải miết nghiêng thềm

Nghĩ gì viết nấy văn chèn giản đơn ..

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Cái nôi sự sống con người

Chính là Trái Đất giúp đời cưu mang

Là nơi cư ngụ muôn loài

Bao la trùng điệp ngút ngàn nguyên sinh

 

Năm châu bốn biển hữu tình

Rừng xanh động vật chực rình hoang vu

Đại dương sóng vỗ mịt mù

Muôn loài tồn tại đắp bù cho nhau

 

Muôn hoa vô số đẹp màu

Ngoài đồng khoe sắc , cuối vườn rực tô

Gia cầm , gia súc sô bồ

Gia đình gắn bó đắp bồi cộng sinh

 

Muôn loài thân thiện có tình

Lạ lùng , bí ẩn , quy trình dẫn theo

Sinh tồn phát triển lái lèo

Con người trí tuệ tuyệt vời đỉnh cao

 

Thần kinh , ý thức vuợt rào

Sống đời tích cực , hướng vào tương lai

Thông minh bộ não giỏi tài

Rất nhiều sáng tạo viết bài lừng danh

 

Trường tồn lao động mà thành

Sức người bền bỉ sống lành lạc an

Công ơn của Chúa đầy tràn

Diệu kì trái đất nhờ Ngài vẽ nên

 

Tạ ơn nên phải đáp đền

Người dân đã biết trở về đường ngay

Tạ ơn Thánh Chúa mỗi ngày

Chúng con chắp lạy Ngài là Ba Ngôi …

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
 

Trái đất chúng ta Chúa tạo ra 

Nơi đây sự sống được thăng hoa 

Cha ban loài người có trí tuệ 

Biết mình hữu hạn phải có Cha 

 

Khi tin Cha đời ta thoát qua 

Bao cơn bỉ cực chốn ta bà 

Chúa dắt đưa đường ngay lối sống 

Chúng ta có Chúa sống thịnh an

 

Trật tự Cha thiết lập cao siêu 

Thức ăn từ đất Chúa tặng nhiều 

Đại dương bao la khử trùng độc 

Nước bốc hơi mưa tưới ngọt ngào 

 

Sông suối thiên nhiên lọc nước cho 

Nuôi muôn vật nảy nở bao la 

Nơi nơi tình Cha luôn bất diệt 

Tiếng Cha cứu rỗi các con ơi 

 

Trở về nhà Cha tuyệt đối Danh

Hạnh phúc hưng thịnh vui ý thanh 

Lời Cha chan chứa câu thắm đậm 

Hồn linh trong Chúa hưởng phúc nhanh 

 

Trái đất dịu kỳ ơn tình Cha 

Con xin tôn kính khẩn danh Cha 

Kính tạ Ba Ngôi , xin phủ phục 

Trọn tấm lòng chân thành thờ Cha.

This post was modified 10 months ago by Ban Mai 1234

   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Chúa ban cuộc sống dồi dào

Rừng xanh thăm thẳm ngõ vào trái tim

Đại dương khao khát hướng tìm

Oai hùng biển cả rầm rì sóng xô

 

Chân dung chúa tể cơ đồ

Bàn tay tạo hóa vẽ tô muôn loài

Đấng là Thiên Chúa Ngôi Hai

Con luôn khao khát chờ Ngài tặng ban

 

Con chờ cơm bánh đặt bàn

Thức ngon vật lạ , cá tràn đầy sông

Con chờ mưa xuống cánh đồng

Chờ ngày thu hoạch lửa hồng bếp thơm

 

Ngài là Thiên Chúa chí tôn

Là niềm hy vọng mênh mông an bình

Là thuyền cỡi sóng bình minh

Chiều về thẳng tiến nặng mình cá tôm

 

Chúng con khao khát ngửa lên

Đợi chờ thực phẩm áo mền mùa đông

Khôn ngoan nên mới ngóng chờ

Nâng niu , tôn kính , nếu không lụi tàn !

 

Cho nên trái đất chẳng già

Trẻ trung , tồn tại , bởi Ngài bọc bao

Vinh quang ơn sủng nhiệm màu

Với con Thiên Chúa nhịp cầu tình yêu…

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Mùa xuân hoa lá ngát hương thơm

Cây cỏ xanh tươi bướm chập chờn

Nắng chiếu lung linh ngày đẹp lắm

Nguyệt vành lấp lánh tối ngẫn ngơ

 

Trần gian vạn vật chuyển động quơ

Thế giới trăng sao sáng lững lờ

Nốt nhạc cao cung khua rừng thẳm

Êm đềm huyển mộng nét tranh thơ

 

Họa sỹ tô tranh nhiều màu sắc

Bàn tay cầm cọ thổi hồn mơ

Mặc cho gió lộng ngoài khung cửa

Bất chợt bâng khuâng bút mực chờ ...


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
 

Đêm ngắm trăng sao rực rỡ trời 

Lòng con cảm động áng mây trôi 

Vạn vật không ngừng vần xoay chuyển 

Sức sống do tay Chúa giúp đời 

 

Tĩnh mịch không gian quyện thời gian 

Lòng con xao xuyến Chúa vào đời 

Chịu bao khổ nạn bao cay nghiệt 

Ngài vẫn xin Cha tha thứ người 

 

Phép lạ Ngài hiển lộ tuyệt vời 

Phép lạ Ngài yêu thương vô bờ 

Loài người vẫn dững dưng ác kế 

Huyết Ngài rơi vạch nối Tình Yêu 

 

Màn đền thờ xé đôi trên xuống 

Đất rúng động mồ mã mở ra 

Bao thánh nhân sống lại hài hòa 

Một số người run rẩy chứng kiến 

 

Rồi Ngài sống lại sau ba ngày 

Môn đồ bừng tỉnh thức vượt qua 

Do được Thánh Linh Ngài dầu sức 

Trở nên thông sáng trong ơn Cha

 

Tin mừng Chúa cứu rỗi loan xa 

Cứu khắp muôn phương trở về Nhà 

Chúng con đại phúc được Chúa cứu 

Thành kính tạ ơn Chúa Ba Ngôi.


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Bầu trời rộng mở Chúa Ba Ngôi

Thế giới từ nay chấp nhận rồi

Chánh Đạo khai tâm đà cứu rỗi

Dương trần khổ lụy được kêu mời

 

Tin Mừng ánh sáng gọi người xa

Mê tín loại ra khỏi đạo tà

Tỉnh giấc u mê khai trí tuệ

Biết Ngài linh thánh trừ quỷ ma

 

Vì con có phước nên được hưởng

Giấc ngủ chìm mê chợt sáng ngà

Chúa chịu khổ đau trên thập giá

Thế trần được cứu đổi Con Cha

 


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
 

Ngài xuống thế cứu nhân độ thế 

Ngài về trời bên hữu Chúa Cha 

Khải hoàn chiến thắng trong Danh 

Ba Ngôi Thiên Chúa hiển vang Năng Quyền 

 

Thánh Linh Chúa luôn cùng nhân thế 

Ngài gọi kêu tình Chúa luôn chờ 

Ai ơi đừng có hững hờ 

Kẻo rồi tắt thở hồn vô ngục tù 

 

Con sống trọn tâm linh thuộc Chúa 

Con sống vui vì biết thuộc về 

Nhà cha dân Chúa tình quê 

Nhà Cha tương ái thoả bề bình an 

 

Chúng con Cha chọn chung đường 

Đi trong ánh sáng Chúa thương cứu mình 

Chúng con cùng lắng tâm linh 

Đi theo lời Chúa sáng tình yêu thương 

 

Nhân từ Cha cứu chuộc nhân thế 

Khắp bốn phương lưu lạc trở về 

Cha giải cứu khỏi bao nguy khốn 

Được theo trong ngay thẳng thành tâm 

 

Lòng khao khát chúng con thỏa nguyện 

Cha đi cùng nâng đỡ độ trì 

Lời kính tạ dâng Cha vĩnh viễn 

Dưới bệ Ngài phủ phục Tạ Cha .

 

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Địa cầu xoay trục năm châu

Chúng con nương náu dung thân ở nhờ

Nhưng mà tuyệt đẹp sắc thơ

Cảnh quan tuyệt mỹ mộng mơ lòng người

 

Cha ban tặng vật cuộc đời

Đủ đầy thực phẩm vừa lòng dương gian

Đói thì chịu khó phải làm

Chỉ chăm đền đáp ăn hoài chớ tham

 

Khắp nơi sông rạch chảy dài

Đại dương đầy cá nước xanh ngập bờ

Ao hồ thỏa mạch chẳng khô

Quanh năm thỏa mãn cho cơn khát thèm

 

Cuộc đời sẽ mãi thanh nhàn

Loài người hạnh phúc an lành vẻ vui

Tại người mê đắm cuộc chơi

Tham lam ích kỉ để rồi khổ đau

 

Trăm ngàn lí lẽ mưu cầu

Đổ thừa hoàn cảnh mở đầu chiến tranh

Thế gian nếu chẳng giật giành

Cha ban hoàn mỹ bức tranh tuyệt vời .


   
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Noble Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 1047
 

Ngài ban trái đất đẹp xinh 

Ngài ban vật thực nguyên hình tốt tươi 

Ngài cho loài người thọ khương 

Trong vườn địa đàng vui hưởng an nhiên 

 

Nhưng khi phạm tội trọng liền 

Biết che dấu biết huyên thuyên tại vì 

A đam đỗ lỗi vợ mình 

E va lại tại rắn rình dụ ăn

 

Trái cấm Chúa dặn không ăn 

Con rắn quỷ quyệt nói năng ngọt ngào 

Mưu ác kế làm xáo xào 

Khiến tội tông tổ truyền vào hậu lai

Ba Ngôi hiệp lại hiển oai 

Chương trình hiệp nhất Ngôi Hai xuống trần 

Để cứu linh hồn tội nhân 

Chữa lành xác thể con dân tin Ngài 

Ai tin Con , hưởng tình Cha 

Ngài xóa sạch tội cứu nhanh linh hồn 

Chữa lành bịnh tật trú luôn 

Tuổi còn trong sức bệ tuôn khẩn Ngài 

 

Còn khi tuổi cao thọ dài 

Thì cứ xin Chúa an bài ngủ say 

Nhẹ nhàng chấp cánh tung bay 

Nhà Cha chào đón nơi này chờ con 

 

Trần gian thư thái tâm hồn 

Mình sống có Chúa ngắm muôn phép màu 

Từng giây phút khác biệt nhau 

Nhưng luôn kính Chúa sắc màu tay Cha 

Tạ Cha hình thể tụng ca 

Danh Ngài Chí Thánh hằng hà yêu thương 

Tạ Cha bốn bề thập phương 

Xin tôn vinh Chúa chánh đường cứu linh .

 


   
ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Member
Joined: 4 years ago
Posts: 639
Topic starter  

Hoang vu sa mạc khô cằn

Mà sao vẫn thấy xương rồng trổ tươi

Sắc màu hoa thắm dâng đời

Cô đơn lấp ló vẫn cười dáng duyên

 

Trăng lên cồn cát vi huyền

Giọt rơi hoa đá đọng triền sương khuya

Đường cong uốn lượn ven bìa

Ai hay một cõi mộ bia xa vời

 

Còn đây rừng thẳm chơi vơi

Cũng là bóng mát của người bảo lâm

Ngẩng cao tùng bách thẳng thân

Cúi đầu nhìn xuống đôi chân tục phàm

 

Ngôi nhà của kẻ lòng lành

Như nền nghệ thuật phạm trù xinh tươi

Mẹ thiên nhiên - ban tặng đời

Là Cha Thiên Chúa , là Trời xanh mây

 

Đẹp tranh tuyệt tác trưng bày

Là phi vật thể bào tàng của Cha

Nhà xanh thiết kế hài hòa

Vô cùng ấn tượng đến giờ thăng hoa

 

Tôn vinh Cứu Rỗi bình hòa

Đất trời duyên dáng chan hòa ngát hương

Lòng con tâm tưởng chính đường

Cúi đầu ngưỡng mộ vô thường tự nhiên ..

 


   
ReplyQuote
Page 2 / 3
Share:
Translate »