Đẹp nhất hành tinh của chúng ta
Tinh cầu xanh biếc như ngọc ngà
Nơi có sự sống tôn thờ Chúa
Nơi Chúa chịu hi sinh thân Ngài
Vì yêu nhân loại yêu tội nhân
Huyết Ngài tuôn đổ cứu linh hồn
Vì thương nhân thế chất chồng tội
Ngài hạ giáng truyền rao tin lành
Ngài chính là người chăn hiền lành
Phó sự sống mình vì chiên mình
Ngài ban cứu rỗi qua Huyết Thánh
Huyết Năng Quyền duy cứu ai tin
Ngài phán : Ta là Con Đức Chúa Trời
Cớ sao dám cáo Ta lộng ngôn ?
Cha yêu Con Một duy nhất Một
Sai Ta xuống thế gian cứu đời
Thế gian yêu kẻ thuộc mình
Các ngươi không phải thuộc về thế gian
Vì Ta đã chọn các ngươi
Nên người đời ghét các ngươi thể nào
Hãy nhớ lời ta dạy các ngươi
Họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi
Bởi họ không biết Đấng sai Ta đến
Nếu Ta không đến thì họ không bị tội
Song bây giờ họ không thể chữa chối tội mình
Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta
Vì họ đã thấy bao phép lạ Ta làm
Kinh thánh đã chép trong luật pháp
Rằng họ ghét Ta vô cớ ( Thi Thiên 35 .. )
Ta đi là ích cho các ngươi
Vì nếu Ta không đi như chương trình
Thì Đấng Yên Ủi không đến cùng các ngươi
Song nếu Ta đi
Ta sẽ sai Ngài đến
Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi
Về sự công bình và về sự phán xét…
Ta còn nhiều chuyện muốn nói
Nhưng cao quá sức hiểu của các ngươi
Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến
Thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật
Vì Ngài không nói tự mình
Nhưng nói mọi điều đã nghe
Và tỏ bày cho các ngươi
Về những sự sẽ đến
Chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta
Vì Ngài lấy những điều thuộc về Ta mà rao bảo
Mọi sự Cha có , đều là của ta
Nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy
Mọi điều thuộc về Ta mà rao bảo ..
Chúng con đội ơn Huyết Chúa hi sinh
Xin Chúa cứu dòng dõi chúng con
Xin Chúa chữa lành ban sức mới
Đại gia đình chúng con đội ơn Cha .
Kể từ mở mắt chào đời
Mẹ cho bú mớm biết cười đòi ăn
Ngày vào lớp một hái hăng
Cô cho tập vẽ họa bằng bút thơm
Bức tranh con vẽ đầu đời
Đó là cảnh vật sắc màu rất xinh
Với con lúc đó tấm hình
Cảnh quan rất đẹp tựu quỳnh mỹ hoa
Một thời thơ ấu an hòa
Khung trời lạ lẫm sáng lòa lớn to
Muốn khai phá - vật quanh ta
Cái gì cũng lạ , hát ca vỡ lòng
Quanh con mọi thứ mênh mông
Thế gian bí ẩn ngó trông diệu kì
Tấm lòng như hiểu điều chi
Đó là mầu nhiệm dương gian tuyệt vời
Con tô xanh nét bầu trời
Áng mây trắng xóa ánh ngời lung linh
Đóa hoa đỏ rực nụ quỳnh
Điểm thêm sắc tím cho vừa màu mây
Tuổi thơ đã mến cỏ cây
Lớn khôn yêu cả cô thôn xóm làng
Biết nhìn mọi thứ trọng sang
Biết khen cái đẹp ngỡ ngàng trong tim
Từng ngày khôn lớn dõi tìm
Bầu trời to lớn có gì lạ hơn
Nguyên do trái đất ra đời
Ai là tạo hóa dựng trời bao la ?
Ai tô biển rộng hải hà
Từ đâu mà có sẵn sàng trần gian
Nguyên nhân bản vẽ bạt ngàn
Ai xây rừng thẳm với đàn vật hoang
Bao nhiêu câu hỏi ngỡ ngàng
Hỏi lòng thắc mắc vô vàn từ đâu
Bây giờ con mới bắt đầu
Đi tìm giải thích - nguyện cầu từ đây
Bàn tay tạo hóa dựng xây
Là Cha tối thượng cao dầy trời xanh
Phó giao Con Một lập thành
Cha ban trái đất an lành hôm nay ..
Trái đất bao nhiêu tuổi khởi nguyên
Đức Chúa Trời biết rõ duy quyền
Vì Ngài sáng tạo nên vũ trụ
Lời Ngài ra tức khắc hiện liền
Một cõi đi về cũng nơi này
Tạm ở rồi đi suốt xuyên mành
Trái đất Chúa chọn tuyển dân Chúa
Ngài tuyển hay không bởi đức tin
Lời Kinh Thánh đã giảng khắp nơi
Trần gian bệ phóng để về trời
Nhiều người vẫn nghĩ sao dễ quá
Thật sự bạn ơi : Huyết Chúa cứu rồi
Ăn năn là của lễ tốt nhất
Ngôi Hai tha tội, bạn được trắng trong
Trước đây chúng tôi là người ngoại giáo
Nhưng đại phúc phần trở nên tuyển dân
Tâm thức bừng lên điều cảm nhận
Một Tình Yêu rất thật từ Cha
Tình Ngài năng lực vô biên cứu
Đời dân Chúa rực rỡ ơn Cha
Trái đất lung linh trong ơn Cha
Gió như hơi thở chạm bông hoa
Đại dương nguồn hải sản bất tận
Núi non sông nước hữu tình Cha
Con còn thở còn mãi tạ Cha
Con ngưng thở con về nhà Cha
Nhà Cha mới thật vĩnh viễn sống
Đời đời được hưởng Tình Yêu Cha
Bao năm trên đời chỉ như chớp mắt
So với thiên đường đời đời vững lập
Niềm vui nỗi buồn trần gian gió thoảng
Không ngôn từ nào tả nổi nhà Cha
Kiếp người đáng sống biết bao
Khi làm dân Chúa ngọt ngào Cha thương
Bình an hạnh phúc duyên trường
Cha ban cứu rỗi linh hồn ngợi khen
Tạ Cha ngày tháng cứu thêm
Nhiều người trở lại thân linh thuộc Ngài
Vui trong những gấm hình hài
Huyết Cha tẩy sạch , món quà tuyệt luân
Tôn vinh Ba Ngôi yêu thương
Chúng con thờ Chúa chân phương tấm lòng
Tạ Cha Chí Ái Toàn Năng
Ơn Cha cứu thoát cuộc trần, về Cha.
Bài thơ em viết quá hay
Với lời giải tích phím tay liên hồi
Từng câu rõ nghĩa tinh khôi
Tình yêu của Chúa đầu đời là đây
Để cho cảm xúc đắm say
Đáp hồi chị thích liên tay ý mình
Nằm lòng em thuộc Thánh Kinh
Chị đây phải nể Thánh Linh phần hồn
Cha ban mọi sự chu toàn
Chị em ta nhận chịu ơn cúi đầu
Lòng thành tim đón ánh châu
Hào quang của Chúa đẹp mầu từ nhân
Hoàng hôn càng hiểu thêm phần
Hồn linh sống mãi rất cần đời sau
Đức tin xóa hết khổ đau
Trần gian khói bụi kiếp sau vĩnh hằng
Mặt hồ nhiều sóng lăn tăn
Mong manh sương khói trở trăn tuổi già
Kiếp người mang nỗi trầm kha
Phù du một kiếp mãi qua bốn mùa
Địa cầu chuyển động trục khua
Vốn như mặc định chát chua đã từng
Bao đời lúc thịnh lúc hưng
Hồn linh hoang vắng bởi chưng lạc loài
Tâm hồn nếu được nguôi ngoai
Tĩnh tâm nhờ Chúa chẳng ngoài có ai
Cha ơi những lúc lệ dài
Có Cha an ủi , tuyền đài sợ chi
Sáu mươi năm sống được gì
Đời là gió thoảng cuốn đi bụi mù
Xuân qua hạ đến lại thu
Hoa chưa kịp nở đã mùa đông sang
Đến khi chớp mắt ngỡ ngàng
Chuỗi đời mặc định bàng hoàng huyệt đen
Bỗng tia chớp , một ánh đèn
Tình Cha cứu rỗi nghẹn ngào tim con ...
Tạ Cha cho hai chúng con
Làm tuyển dân Chúa vui hơn ngày ngày
Tạ Cha chúc phúc chương dài
Chúng con đồng Tạ láng lai cuộc trần
Đường đi bao nỗi mênh mông
Nhưng trong đường Chúa tấm lòng dâng Cha
Đời bôn ba lắm lo toan
Trong đường có Chúa giao thoa phước lành
Đêm ngày Kinh Thánh khắc tâm
Cha ban mở rộng trong tầm nhìn lên
Ơn Cha phủ trọn phù sinh
Chúa luôn thấu hiểu chân tình bệ Cha
Tạ Cha cuộc sống hằng hà
Bình an đỉnh điểm ngân nga Ơn Ngài
Tĩnh thức khỏi kiếp u minh
Được vào ánh sáng tái sinh sống đời
Nhân gian ngụp lặn mãi mê
Dân Cha Chúa hướng đường quê chính tòa
Huyết Ngôi Hai cứu lòng hoà
Đức tin chính thật Cha cho Ơn Ngài
Địa cầu có bóng chúng con
Cùng nhau chung sống vẹn tròn yêu thương
Hiểu nhau đi đúng con đường
Có Cha bảo bọc vượt trường từ li
Trải qua bao đoạn hữu hi
Vẫn là một cặp cố tri dãi dầu
Vần thơ vạn chữ trăm câu
Bắt tay chia sẻ nối cầu tương giao
Dù không chung giọt máu đào
Nhưng là người Việt da màu vàng tươi
Giống nhau ở điểm thích cười
Yêu người khốn khổ mến đời tha nhân
Hữu duyên thiên lý nên gần
Cách nhau nửa quả địa cầu chia đôi
Có Cha nối nhịp duyên đời
Gặp nhau rối rít nói cười huyên thuyên
Đời sau nối tiếp cửu tuyền
Chị em tay nắm bỏ phiền lắng lo
Hẹn nhau đối đáp câu hò
Cuộc vui còn mãi ngọt ngào vườn Cha
Web Cha như một món quà
Ơn lành ban tặng những bài học hay
U mê tỉnh giấc đọa đày
Đời này cõi tạm sa lầy khổ đau
Ơn Cha tiếp sức nhiệm màu
Để con biết hướng bắc cầu qua sông
Quay lưng thác đổ máu hồng
Đời sau an lạc hanh thông vĩnh hằng ...
Lời yêu thương khiến tâm linh gần Chúa
Lời chân tình đẹp lòng Chúa biết bao
Hiện hữu cuộc sống quanh ta thay đổi
Từng mùa trôi từng lứa tuổi khác nhau
Có những người năm trước đến năm sau
Càng tấn tới câu thơ kinh lời Chúa
Có những người không thấy họ nữa đâu
Họ được Chúa cho an nghỉ nước Cha
Dù thế nào chăng nữa vẫn gặp nhau trong Chúa
Nụ cười ánh mắt tràn ngập niềm vui
Nhà Cha chung tiếng cười chúc nhau bình ổn
Khi lời Ngài luôn học hỏi chuyên tâm
Cũng câu Kinh Thánh ấy , có hiểu khác
Tuỳ trường hợp xảy ra, Chúa dạy ta
Ngài mở tâm linh , khai phóng trí tuệ
Nhà Ngài kho báu vô vàn mở ra
Nhà Ngài không có điểm dừng giới hạn
Cha Thánh khôn ngoan mỗi giây càn khôn
Cha thêm lên phép lạ sự sáng tạo
Các thiên sứ luôn trầm trồ kính tôn
Việc dưới đất chúng con không hiểu hết
Càng bất năng muốn hiểu chuyện trên trời
Chỉ ngày về, như hai mặt đối nhau
Chúa cho phép hiểu thêm ý Cha ban phát .
Một trận cuồng phong cũng làm tan nát
Cỏ khô hoa rụng biến ảo cuộn phim
Trần gian ảo nhưng quyết định hồn linh
Ai tin Thiên Chúa được vào cõi sống
Kính tạ ơn Ba Ngôi yêu thương
Kính tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng
Kính phụng thờ Cha Thánh cả hồn xác
Chúng con xin Cha đời đời tôn Danh .