Cuộc trần thoi đưa vần xoay
Xoay trong tình Chúa luôn đầy tình thương
Cầu Cha ban phước trên đường
Chúng con có Chúa thiện lương an bình
Nhật nguyệt luân chuyển quân bình
Sáng tối vạn vật trở mình đổi thay
Hạt mầm vươn lên mùa này
Xuân sang tươi tắn tháng ngày hồi sinh
Ngắm từng cánh én chao nghiêng
Ríu rít nhanh nhẹn đẹp thêm vào mùa
Thiên nga bơi nhẹ trong hồ
Cảnh vật tĩnh mịch như mơ ban ngày
Cùng nhau lặng ngắm trời mây
Cùng nhau chan chứa đong đầy tình yêu
Cha ban hạnh phúc mỹ miều
Xuân còn giữ mãi lòng phiêu chân tình
Nụ vui thắp sáng tay cầm
Tương giao ưng ý lòng trần tạ Cha
Ơn Ngài cứu qua phong ba
Tình Cha lớn mãi sáng nhà đức tin
Tạ Cha thương xót vẹn tình
Hoa tâm nhắc nhở tâm linh thuộc Ngài
Bình an cuộc sống đời nay
Cha luôn phù hộ mãi hoài dân Cha .
Một ngày thánh nhật trôi qua
Lòng con chan chứa ái tha lời Ngài
Kính Chúa yêu người tội nhân
Cầu Chúa cứu họ thoát vòng tội nô
Nhẹ lòng hân hỉ nắng trưa
Khu vườn mát nhẹ đong đưa ru ời
Tạ Cha ban phước khung trời
Tâm luôn an thái vui tươi ngát hoà
Bạn bè vui vẻ đồng ca
Thi nhau trong nhạc đậm đà tình thân
Lòng thành cẩn trọng khúc ngân
Góp chung thanh nhạc lòng dâng tạ Ngài
Nhanh nhanh vào cuối tháng ba
Thứ sáu Thương Khó món quà Huyết Cha
Ngài chịu khổ nạn vì ai
Vì cả nhân loại đều là tội nhân
Huyết Ngài cứu chuộc chúng sinh
Ai ăn năn tội được Ngài cứu linh
Tin Ngài được nên trắng trong
Vì Ngài đã gánh tội dùm chúng ta
Lạy Cha lòng con thiết tha
Yêu thương trong Chúa tình Cha Năng Quyền
Cứu chữa bịnh tật đức tin
Cha ta ban tặng xác hình khỏe vui
Để sống cuộc đời dâng Cha
Hầu việc nhà Chúa loan rao tin lành
Đấng Cứu Thế cứu tội nhân
Bạn ơi tin Chúa tuyệt phần phước duy
Thiên Chúa gớm ghê tội lỗi con người
Trần gian lắm tội lắm nỗi bi thương
Khi chưa tin Chúa vẫn còn trong tội
Lúc tin Chúa rồi thì tội được tha
Huyết Chúa năng quyền cứu chuộc chúng ta
Huyết Chúa tẩy thanh sạch tội con người
Huyết Chúa cứu độ tội nhân tin Chúa
Ai tin Thiên Chúa đại phước bình an
Cuộc đời chúng ta hanh thông cuộc sống
Kính do Thiên Chúa ban tặng chúng ta
Cuộc đời mỗi người nếu không tin Chúa
Chỉ luôn lo lắng bất an triền miên
Chúng con biết mình tội nhân được cứu
Tạ ơn Chúa thương đoái phận mọn hèn
Tạ ơn Chúa chọn được làm dân Chúa
Ở đất như trời tâm linh tạ Cha
Bao lời nói ra cũng không thể đủ
Chúa hiểu lòng thành mỗi người chúng ta
Luôn mãi xin Chúa thứ tha đời sống
Vì trong kiếp người dễ lắm lạc sai
Xuân an vui trời mây quang đãng
Xuân hạnh phúc nụ vui thắm tình
Xuân bình minh rạng rỡ cuộc sống
Tạ ơn Cha cuộc sống trong Cha
Hôm nay hai bảy tháng hai
Cũng là mười tám tháng giêng Nhâm Thìn
Chúng con đã chọn đức tin
Có Cha hằng hữu tôn vinh trên trời
Mùa xuân rực rỡ thảnh thơi
Dù qua cái tết vui chơi hết rằm
Việc làm thì vẫn chỉ chăm
Không quên việc chính vốn ngầm trong tim
Bầu trời én liệng cánh chim
Ngày đi chóng vánh đâu tìm ngày qua
Dư âm dù nét ánh nhòa
Vẫn trong ý nghĩ khó hòa trộn phai
Chúng con chắp lạy chân Ngài
Biết đời ngắn ngủi , hiểu ngày chóng qua
Nước Trời vĩnh cửu món quà
Thiên Đường tươi đẹp chan hòa đời sau
Phép Cha là cả nhiệm màu
Vườn Cha cổng mở chọn người đức tin
Thánh Kinh chìa khóa con tìm
Phá khai tâm nguyện ai tin có Ngài
Trần gian từ thuở sơ khai
Đến nay đương đại miệt mài bước chân
Chẳng qua lập miếu đình thần
Chỉ là lịch sử dương trần chép ghi
Nhắc xưa công sức tổ tiên
Mở mang bờ cõi lập đền nhớ ơn
Công lao dựng nước phải đền
Học sinh ơn nhớ không quên trả bài
Tâm linh tôn giáo chỉ Ngài
Con dân thờ phượng Ngôi Hai giáo đường
Hồn linh lúc chết mù sương
Được về Nước Chúa đời sau sống hoài
Jesus cứu rỗi ta rồi
Ăn năn hối cải được Người cứu con
Đức tin ban phép vẹn tròn
Thánh Kinh hiểu rõ hòa vào bầy chiên...
Năm nay âm lịch năm nhuần
Bốn năm lại có tháng hai thêm ngày
Thêm ngày 29 tháng 2
Rồi sẽ thêm tháng âm dài trong năm
Tết xong trở lại bình thường
Cuộc vui tạm dứt trong xuân đang mùa
Nhưng vẫn đang nghĩ tiếp luôn
Bao cuộc vui khác tràn tuôn tiếng cười
Dân Chúa chuẩn bị Phục Sinh
Lễ lớn trọng đại hi sinh khổ hình
Cuối tháng ba Tạ ơn Ngài
Chúa tôi chịu chết ba ngày Phục Sinh
Ngài Sống chiến thắng khổ hình
Danh Ngài trên hết các danh nhậm rồi
Đức Chúa Cha ban tặng Danh
Duy nhất vũ trụ danh cao nhất Ngài
Tạ Ngôi Hai thương nhân loài
Cứu nhân độ thế sáng soi tinh cầu
Ánh sáng rực khắp bầu trời
Tình yêu vô đối Huyết rơi cứu đời
Mùa nào cũng Chúa Tình Yêu
Mùa nào cũng đợi tội nhân quay về
Ai nấy ăn năn bệ Ngài
Trở nên người mới hưởng ơn đời đời
Chúng con cậy trông Chúa thôi
Trần gian hữu hạn cuộc đời mau qua
Nhà Cha bình an vĩnh hằng
Tụng tán Danh Chúa vang lừng thiên cung
Tạ Cha cội nguồn nhân loài
Đấng sáng tao với khôn ngoan tận cùng
Phước phần xin tạ thủy chung
Tạ ơn Thiên Chúa mãi cùng duy Cha
Nếu em chẳng nhắc năm nhuần
Chị không thể biết niên tân khác gì
Lịch âm rắc rối lạ kì
Lúc thêm lúc bớt chị thì hay quên !
Năm dài sẽ thích mến hơn
Để ngày thêm vị đi chơi được nhiều
Chị mà tạo lịch xuất chiêu
Kéo năm dài mãi , bao nhiêu chả vừa ! haha
Thoạt nghe lễ lớn tháng ba
Phục Sinh cứu thế con Cha khổ hình
Muôn dân kỉ niệm linh đình
Lòng nghe hồi hộp ý nghinh đón mừng
Tha hồ cho chị em mình
Làm thơ phẩy bút tôn vinh Chúa Trời
Ngày vui kỉ niệm tràn phơi
Cũng là nhớ lại cuộc đời Giê Su
Nổi vang danh tiếng anh hùng
Thay con chịu tội não nùng đớn đau
Muôn dân tay chắp nguyện cầu
Ngày Chúa sống lại bắt đầu trí khai
Là khi Kinh Thánh mở bài
Nguyên nhân Cựu Ước có Ngài hiện thân
Đến khi Tân Ước đến gần
Là niềm sám hối hận sân cuộc đời
Bây giờ thế giới thảnh thơi
Bánh xoay nhịp đập con người bình yên
Cầu xin ngăn chặn ưu phiền
Được chào Thánh Giá Vua hiền tôn vinh .
Nhuần năm mong cứ dài ra
Chị em mình mãi tuổi ngà khỏe ru .. hi hi
Vần xoay nhanh chóng như vù
Thêm tuổi mặc tuổi xong thu sắp hè
Bạn bè nhắc nhở nhanh ghê
Mong về vì tuổi lê thê chất chồng
Giật mình nhẩm đếm thu đông
Vui trong tiếng hát nhẹ lòng an yên
Cầu Chúa cho sức không suy
Chúng ta vui mãi câu thi tạ Ngài
Xin Chúa chiến tranh lui dài
Ai nấy bình ổn tương lai xum vầy
Hi vọng Xuân tới hanh thông
Em về sơm sớm ta trong tiếng cười
Hoa xuân cung chúc nụ vui
Ý xuân thêm đẹp tình người có Cha
Kinh thánh lời Chúa châu pha
Dẫn đường đưa lối giúp ta bệ Ngài
Lắng nghe tiếng Chúa thương hoài
Tâm linh an thái hình hài vững tin
Thêm tuổi nhà Chúa gần thêm
Gần trời xa đất sáng lên chân tình
Cha dang tay đón chúng sinh
Thiên đường rất thực bình minh ánh ngà
Tạ Cha khẳng khái thật thà
Tình Cha bất biến lan xa mỗi ngày
Tạ Cha tâm khảm vui thay
Hoà củng chung hướng dâng Ngài tạ ơn
Năm sau Con Khỉ lên ngôi
Đổi Rồng uốn lượn , em tôi ngóng chờ
Ba trăm ngày nữa hơn cơ
Dặn em đếm ngược giấc mơ sẽ gần
Thời gian đang độ xuân phân
Sáng thì mát mẻ , nóng rần buổi trưa
Miền tây dân chúng chờ mưa
Mùa khô mấy tháng vẫn chưa giọt nào
Nhà nông kinh nghiệm truyền nhau
Thanh Minh mới có mưa rào đầu tiên
Nước ta thời tiết hai miền
Bên lạnh bên nóng khuyết điền dân gian
Làm người phải hiểu chớ than
Nửa ưu , nửa khuyết làm sao mỹ toàn
Hòa đồng mới đúng khôn ngoan
Nên chi những lúc chứa chan phải ngừng
Giáng Sinh mới đó đón mừng
Giờ đây chuẩn bị nửa lừng tháng ba
Thoảng xuân tíc tắc đến hè
Dế giun ngọ nguậy , con ve núp lùm
Giáo đường sửa soạn việc chung
Líu lo tay bắt - kịp mừng Phục Sinh
Đàn ca tập dượt linh đình
Năm nay nhất định chúng mình giải to
Phương xa bé tập hát hò
Bởi em nổi tiếng ca đoàn từ lâu
Đừng cho thua kém lúc đầu
Giữa khuy mớ ngủ miệng còn ầu ơ...
Buổi chiều cơm bữa đang chờ
Phím tay cố gõ bài thơ hết vần
Để còn bếp núc bình quân
Tạ Cha ơn cúi thành chân kiếp này..
Tháng ba còn xuân tiết thanh
Hoa xuân đơm nở chen mành sắc khoe
Mùa mát mẻ nắng nhẹ êm
Hoa đồng nội cũng vươn theo muôn màu
Ca đoàn họp mặt cùng nhau
Tập dượt ca khúc canh thâu Chúa mình
Đêm buồn Chúa chịu hi sinh
Ngài cầu nguyện khi môn sinh ngủ vùi
Đoàn người rầm rập giáo khiên
Giu đa hôn Chúa đảo điên kiếp người
Phierơ tuốt gươm gần
Chém đầy tớ khiến rớt vành rụng tai
Ngài ráp tai lại chữa lành
Khuyên không kháng cự hoàn thành sử thiêng
Cả đêm chúng kiếm cớ liền
Môn đồ hoảng sợ không quên chối Ngài
Chúa nhìn môn đệ đáng thương
Tiếng gà gáy nhắc thê lương hiện hình
Môn đồ nhớ lại thất kinh
Đau đớn tiếng khóc biết mình tội nhân
Ra xa đấm ngực trách lòng
Tại sao chối Chúa xứng không môn đồ
Ăn năn Chúa chứng thật lòng
Sau này thành trưởng trong vòng môn sinh
Cả bọn kiếm cớ hành Ngài
Song không kiếm được chi ngoài bịa thêm
Chúng nhổ chúng đánh liên miên
Đêm Thương Khó ; Chúa khổ hình đớn đau …
Tạ Cha mồ hôi đổi màu
Trở thành như máu nguyện cầu thâu đêm
Tạ Cha chịu nạn nhục hình
Tình Ngài cứu rỗi nhân sinh quay về
Đêm Thương Khó - Giu đa phản Chúa
Vườn Ghết sê đếm bước rập rình
Chúa biết chuyện xảy đến cho mình
Dõng dạc hỏi các ngươi tìm ai ?
Chúng đáp tìm Giê Xu , Na xa rét
Chính Ta đây - Ngài đáp họ ngay
Lời Ngài nói khiến họ lui , té
Ngài lại hỏi các ngươi tìm ai?
Chúng rằng tìm Giê Xu , Na xa rét
Chính Ta đây , Ngài đáp mạnh mẽ
Hãy để người quanh Ta ra đi
Ứng nghiệm lời Ngài từng phán trước
Con chẳng làm mất đi một ai
Trong những người Cha đã giao Con
Thầy cả thượng phẩm hạn hỏi Ngài..
Ngài đáp
- Ta từng nói rõ giữa thiên hạ
- Ta thường dạy dỗ trong nhà hội
- Là nơi nhóm họp dân Giu đa
- Ta chẳng nói kín dấu làm gì
- Cớ sao các ngươi gạn hỏi Ta ?
- Hãy hỏi những kẻ đã nghe Ta
- Những kẻ đó biết điều Ta phán
Có tên gian manh vả má Ngài
- Ví thử Ta quấy hãy nói ra
- Còn nếu Ta phải , sao ngươi đánh ?
Chúng giải Ngài đến trước Cái phe
Rồi giải sang tổng trấn Phi lát
Phi lát đăm chiêu nhiều ngại ngần
Hỏi Ngài có phải Vua Giu đa?
Ngài hỏi ý ngươi hay ai nói ?
Đáp : ta không là người Giu đa …
Đức Chúa Giê Xu đáp lại rằng
Thế gian chẳng phải thuộc nước Ta
Cho nên tôi tớ không đánh trận
Phi lát hỏi Ngài : Ngươi là Vua ?
- Thật như lời , Ta chính là Vua
Vì sao Ta giáng thế làm người
Ấy để làm chứng cho lẽ thật
Ai thuộc lẽ thật thì nghe Ta
Phi lát hỏi lẽ thật là gì ?
Rồi bước ra trước dân Giu đa
Rằng ta chẳng thấy Người có tội
Như lệ thường đến lễ Vượt qua
Có một tội nhân được tha ra
Có muốn ta tha Vua dân Giu đa ?
Chúng la to đừng tha đừng tha
Nhưng tha tên cướp Ba ra ba
Phi lát rửa tay , mình vô tội
Tội thuộc về người dân Giu đa ..
Đêm buồn Chúa chịu oan khiên
Môn đồ chạy trốn , chối liền , sợ run
Ngôi Hai đơn độc vô cùng !
Ngài chịu khổ nạn thuỷ chung cứu đời
Kính tạ Tình Chúa Ba Ngôi
Kính tạ Ngôi Lời - Huyết Thánh yêu thương
Chúng con thành kính Tạ Ơn
Tình Yêu vĩnh cữu thiên đường Cha ban .
Kinh ca Bé nắm thuộc làu
Sử thi đã chép tháng ngày xảy ra
Chứng minh đầy đủ thật thà
Mồn đồ phản Chúa để ra cớ này
Chuyện đời gió thoảng mây bay
Dấu chân Thiên Chúa giọt cay lệ mờ
Đôi khi hồn thả bâng quơ
Giê Su biết trước để rồi nhận đau
Nếu không thiên sử đẹp màu
Không có phản bội không câu hận thù
Không buồn cũng chẳng vũ phu
Chúa không khổ nạn , vô tư loài người
Môn đồ phản nghịch con Trời
Phierơ chối Chúa ba lần oán than
GiuDa bán Chúa làm càn
Một Vua Naxaret đầu hàng thác oan !
Bất công dương thế hoang tàn
Để cho trần thế muôn vàn đảo điên
Đau thương bi lụy nhãn tiền
Bao giờ thể giới bỏ phiền vẻ vui
Buồn thay cuộc sống mù đui
Bốn phương tám hướng đã thui chột đời
Mấy ai hướng thượng nhìn Trời
Vẫn là ích kỉ lòng người gian tham
Minh Quân một đấng Thiên Nhan
Chính là biểu tượng lành an thế trần
Trái tim trong trắng kiếp bần
Luyện trong huyết Thánh đồng cân mỹ hoàn
Phục Sinh kỉ niệm thế gian
Mừng Ngài sống lại điệu tràn thương yêu
Muôn dân kính Chúa mọi điều
Cúi đầu khiếp sợ phép mầu Ba Ngôi .
Dạ Kinh Thánh chân lý lẽ thật
Huyết Ngôi Hai tuôn cứu tội nhân
Lễ kỷ niệm Thương Khó-Huyết tuôn
Lòng dân Chúa bệ Ngài cúi Tạ .
Tổng trấn chuyển Ngài gặp vua Hê rốt
Hê rốt vui mừng khi gặp được Ngài
Vì đã nghe đồn danh tiếng của Ngài
Cũng muốn xem Ngài thể hiện phép lạ
Vua hỏi Ngài nhiều câu
Nhưng Ngài không trả lời
Trong khi các thông giáo
Tố cáo Ngài đủ chuyện
Hê rốt và quân lính
Đãi Ngài cách khinh khi
Nhạo báng không tiếc lời
Chiếc áo khoác hoa hoè
Họ mặc lên cho Ngài
Đoạn trả về Phi lát….
Phi lát nhóm họp các trưởng tế
Cùng các quan , dân chúng nhiều người
Rằng: các ngươi đem nộp người này
Cáo về việc xui dân làm loạn
Nhưng tra hỏi trước mặt nơi đây
Thì không thấy mắc tội nào cả
Vua Hê rốt cũng không bắt tội
Nên người chuyển giao về cho ta
Vì người này không đáng tội chết
Nên đánh đòn rồi ta tha đi
Chúng đồng thanh la lên giết giết
Chỉ nên tha tên Ba na ba
Phi lát vẫn muốn tha Ngài
Nhắc lại lần nữa nên tha cho Ngài
Song chúng la to giết Ngài
Đóng đinh thập giá mau hành hình mau
Phi lát nhắc lần thứ ba
Người không điều ác sao đành giết đi ?
Đánh đòn xong cho người đi
Nhưng chúng hét lớn đóng đinh thân Ngài
Phi lát chịu thua truyền y theo
Lời chúng xin toại nguyện xin treo
Đóng đinh thập giá - trên thập giá
Đồi Gô Tha đau thương vì Yêu
Kính tạ Cha yêu thương chúng con
Nhân gian tội lỗi Chúa chịu hình
Đau thương chất chồng Thân Vô Tội
Cứu linh hồn nhân thế sạch trong .
Quá uổng oan ! Quá nhẫn tâm
Đau thương Chúa bị treo thân hành hình
Thân Ngài bị chúng rẻ khinh
Khảo tra man rợ nhục hình đớn đau
Thời xưa cổ đại thấy rầu
Kẻ nghèo nô lệ ngựa trâu nhà giàu
Kiến phong xã hội luật đâu ?
Quyền uy hống hách hiếp sâu bần hàn
Nhà quan bán tước lăng nhăng
Lận gian mưu chước lập băng hại người
Kẻ ngu luôn thú vui chơi
Bắt tay kẻ ác hại người tài ba
Giê Su thông thái hiểu xa
Một mình sao đỡ được ba bốn bề
Môn đồ sợ bị vạ lây
Đành thôi chịu nạn giữa bầy sói lang
Thiện nhân tủi nhục thân tàn
Lời Cha đã dạy - ý vàng hành tuân
Thời gian tra khảo roi oằn
Một giờ như thể - nhọc nhằn ba năm !
Chúa ơi tay đứt con nhằn
Chỉ là vết cứa sao bằng roi da
Chúa ơi té ngã gối chà
Chỉ là trầy sước nhưng mà khóc to
Chúa ơi buổi tối đêm mò
Đã là khó chịu , mỏi mòn chờ trăng
Ngài trong bóng tối treo thân
Nỗi đau sợ hãi miện đầu huyết rơi
Chúa ơi đêm ngủ giấc rời
Giường êm nệm ấm , con lời trách chê
Chúa treo thân thể ê chề
Tay chân đinh đóng tràn trề thì sao ?
Chúa ơi con muốn ép đào
Nước thèm Ngài khát chỉ vài giọt thôi
Chúa ơi cơn khát khô đồi
Nước là cuộc sống đời đời của con
Cảm thông nỗi khổ cho tròn
Sụt sùi con khóc roi đòn Chúa oan
Chúa là hình ảnh huy hoàng
Trong con có Chúa , Ngài là yêu thương ...
Giu đa bán Chúa đã xong
Ba chục miếng bạc ác lòng bán Vua
Rồi khi thấy án hồ đồ
Đớn đau thân Chúa cơ hồ nát tan
Hắn hối hận mới hồi tâm
Đem bạc trả lại nói rằng tôi sai
Huyết Vô Tội bị nạp oan
Chúng đáp sự đó can gì chúng ta
Chúng đáp thì mặc kệ ngươi
Giu đa ném bạc đi vô đền thờ
Trở ra tự thắt cổ thôi
Môn đồ bán Chúa chết nhơ đời đời
Họ bèn lượm bạc nói thêm
Không được để bạc trong kho đền thờ
Vi là giá của huyết đây
Bàn nhau mua ruộng bạc này vừa mua
Đúng giá ba chục bạc rao
Kẻ bán đồ gốm nhận vào bạc xong
Ruộng dành chôn khách lạ thôi
Vẫn gọi - ruộng huyết - bấy nay vẫn còn
Ứng nghiệm lời đấng tiên tri
Giê rê mi nói trước chuyện này xãy ra
-Họ chịu nhận lấy ba chục bạc
- Là giá của Đấng đã bị định
- Bởi con cái Y sơ ra ên
- Và đưa bạc ấy mà mua lại
- Ruộng của kẻ đang làm đồ gốm
- y như lời Chúa truyền cho ta
Ôi túi tham của kẻ bất nhân
Tội đồ bất nghĩa chết xong vẫn còn
Tiếng xấu xa kẻ vong ơn
Linh hồn hỏa ngục tội nhân đời đời
Lạy Cha Chí Ái chúng con
Tình Ngài sáng rực hương thơm đời đời
Tình Ngài Năng Quyền nơi nơi
Cứu nhân độ thế ai người ăn năn
Kẻo bất ngờ chết , muộn phần
Linh sa hỏa ngục không còn hưởng Ơn
Chỉ lúc còn sống đây thôi
Chúa luôn tha tội cứu người trọn tin
Tạ Cha ban tặng trọn Tình
Chúng con cúi Tạ Công Bình duy Cha
Tiếng hét la như bầy lang sói
Giết giết giết không tha Giê Xu
Tiếng ồn ào la hét căm thù
Phi lát đáp phần ta vô tội
Họ la to xin Huyết Người này đổ lại
Trên đầu chúng tôi và con cái chúng tôi
Phi lát truyền đánh đòn Thân Chúa
Rồi giao Ngài ra để bị đóng đinh.
Họ đang đi, gặp một người
Tên là Simôn , thành Sy ren
Rồi bắt vác thập giá của Chúa
Trên đường tiến về Gô gô tha
Còn gọi đây là chỗ Cái Sọ
Mật đắng trộn rượu bắt Ngài uống
Ngài chỉ nếm mà không chịu uống
Họ đóng đinh Ngài trên thập giá
Bắt thăm chia nhau áo xống Ngài
Họ ngồi canh giữ Ngài
Đầu Ngài gắn bảng đề
- NGƯỜI NÀY LÀ GIÊ XU ,
VUA CỦA DÂN GUI ĐA -
Họ đóng đinh hai tên trộm hai bên
Những kẻ đi ngang chê cười, lắc đầu
Rằng: Ngươi phá đền thờ dựng lại trong ba ngày
Hãy cứu lấy mình đi
Nếu là Con Đức Chúa Trời
Hãy xuống khỏi thập tự
Bọn trưởng lão hùa theo ..
Bọn gian ác dèm chê
Sao không tự cứu đi
Nếu phải Vua Y sơ ra ên
Hãy xuống khỏi thập tự
Thì chúng ta mới tin
Nếu Đức Chúa Trời yêu thi Ngài giải cứu
Vì đã từng nói là Con Đức Chúa Trời
Giờ thứ sáu đến giờ thứ chín
Khắp cả xứ tối tăm mịt mù
Ước chừng khi vào giờ thứ chín
Đức Chúa Giê Xu kêu lớn tiếng lên
- Ê li Ê li , lam ma sa bách ta ni
Nghĩa là
Đức Chúa Trởi tôi ơi!
Đức Chúa Trời tôi ơi !
Sao Ngài lìa bỏ tôi ?
Mấy lính nghe kêu
Chạy lấy bông đá
Thấm ướt đầy dấm
Gắn trên đầu sậy
Đưa cho Ngài uống
Nhưng kẻ khác đáp
Cứ hãy để vậy
Thử xem Ê li
Có đến cứu chăng
Đức Chúa Giê Xu
Kêu lên tiếng lớn
Rồi trút linh hồn.
Và này
Cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới
Đất thì rúng động
Đá lớn bể ra
Mồ mả mở ra
Nhiều thây các thánh đã qua đời được sống lại
Sau khi Đức Chúa Giê Xu sống lại
Các thánh đó ra khỏi mồ mả
Đi vào thành thánh, hiện ra cho nhiều người
Thầy đội và các lính canh
Nhìn thấy như vậy khiếp kinh rụng rời
Nói rằng: Thật Người này là Con Đức Chúa Trời
Xa xa nhiều người đàn bà hầu Chúa
Đã theo Đức Chúa Giê Xu từ Ga li lê đến nay
Trong những đàn bà đó
Có Ma ri ma đơ len
Ma ri , mẹ của Gia cơ và Giô sép
Và mẹ của hai con trai Xê bê đê.
Tình Yêu vượt trội vì tội nhân
Ngài chịu đóng đinh đổ Huyết ròng
Cứu nhân độ thế trở về lại
Chân lý cứu rỗi cứu tội nhân
Tình Ngài cả vũ trụ hoan ca
Kính thờ Thiên Chúa yêu chúng ta
Kính tạ Ba Ngôi thương xót cứu
Chúng con thành kính đội ơn Cha .